Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 06-2016

12.06.2016                                             Chúa Nhật 11 TN – Năm C

thánh vịnh tuần 3                                            Lc 7,36 – 8,3

“Tội của chị rất nhiều
nhưng đã được tha” (Lc 7,47).

Như Mẹ: Sứ mạng của Chúa Giêsu là đến tìm và cứu chữa những tâm hồn tội lỗi và đưa họ về đời sống công chính. Ngài sẵn sàng tha thứ và đón nhận những ai thành tâm ăn năn tội mình. Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay, là một người tội lỗi, nhưng đã được tha. Vì được tha, nên chị yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng ta là thân phận tội lỗi, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta yêu mến Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ tình trạng tội lỗi của chúng con. Xin Chúa cho chúng con thấy được thân phận yếu đuối tội lỗi của mình mà cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương mà tha thứ cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin giúp chúng con can đảm đến với bí tích hoà giải, khi lỡ sa ngã phạm tội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

13.06.2016                                                            Thứ Hai

th. Antôn Pađôva, lm-tsht                                Mt 5,38-42

“Ai xin, thì hãy cho” (Mt 5,42).

Như Mẹ: Luật của Thiên Chúa đòi buộc người Kitô hữu đi xa hơn con người tự nhiên của mình, nhất là trong việc làm bác ái với tha nhân: “Ai xin, thì hãy cho”. Khi cho đi là lúc lãnh nhận. Thiên Chúa sẽ trả cho người biết cho đi gấp bội phần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong xã hội hưởng thụ hôm nay, con người ta thường sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác. Xin biến đổi chúng con và giúp chúng con thực thi lời Chúa dạy là biết quảng đại cho đi, vì khi chúng con cho đi là chúng con được nhận lại.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Mẹ đã sống quảng đại, luôn nghĩ đến người khác. Xin Mẹ dạy chúng con biết thể hiện lòng yêu mến Chúa qua việc yêu mến tha nhân, và giúp chúng con biết làm cho những ân huệ Chúa ban ngày thêm phong phú hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.06.2016                                                            Thứ Ba

tuần 11 TN                                                         Mt 5,43-46

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện
cho kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

Như Mẹ: Con người tự nhiên thường sống và đối xử với nhau theo một tiêu chuẩn “có cho và có nhận”, và chỉ đáp trả lại khi đã nhận được những gì hợp với mình. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Cầu nguyện có sức mạnh biến đổi kẻ thù thành bạn hoặc anh em của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, quanh chúng con có nhiều kẻ thường làm cho chúng con bực tức, và nhiều lúc chúng con cũng làm cho họ khó chịu, đến nỗi có khi chúng con đối xử như kẻ thù với nhau. Xin Chúa làm cho chúng con biết đổi xử thân ái với nhau, và biết cầu nguyện cho nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con sống tương quan bằng hữu với những người thường có quan điểm đối nghịch với chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.06.2016                                                            Thứ Tư

tuần 11 TN                                                     Mt 6,1-6.16-18

“Khi làm việc lành phúc đức,
anh em phải coi chừng,
đừng phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. Ngài nhìn thấy tất cả những hy sinh và những việc lành của ta và Ngài sẽ trả lại gấp bội cho sự quảng đại đó. Nếu chúng ta làm điều gì cho ai, mà làm cứ như thể làm cho Chúa không cần phải được đáp trả, thì chính Chúa sẽ trả công bội hậu cho ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, người đời thích phô trương danh tiếng khi làm việc phúc đức, còn Chúa lại muốn chúng con âm thầm khi làm những việc lành. Xin cho chúng con lấy tinh thần khiêm nhường khi làm những việc lành phúc đức để đáng được Chúa thưởng công.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin dạy chúng con biết sống khiêm tốn, quảng đại và sống dưới sự hiện diện của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.06.2016                                                           Thứ Năm

tuần 11 TN                                                         Mt 6,7-15

“Khi cầu nguyện,
anh em đừng lải nhải như dân ngoại” (Mt 6,7).

Như Mẹ: Cầu nguyện là một việc làm rất cần thiết đối với người Kitô hữu. Cầu nguyện giúp chúng ta sống thân mật với Chúa, được bình an,… và giúp chúng ta vượt thắng những yếu đuối của bản thân. Để lời cầu nguyện được Chúa đoái nhận không phải là cứ nói nhiều nhưng là tin tưởng vào Chúa. Cầu nguyện theo kinh Lạy Cha là tốt nhất.

Với Mẹ: Chúa ơi, cuộc sống hiện đại đang lôi cuốn nhiều người trẻ xa rời nếp sống cầu nguyện. Xin cho các bạn trẻ nhận thức được tầm quan trọng của lời cầu nguyện, để họ biết dành thời gian cầu nguyện với Chúa hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ hướng dẫn đời sống cầu nguyện của chúng con, để chúng con biết sống đẹp ý Cha trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

17.06.2016                                                            Thứ Sáu

tuần 11 TN                                                        Mt 6,19-23

“Anh em đừng tích trữ cho mình
những kho tàng dưới đất” (Mt 6,19a).

Như Mẹ: Cùng đích của đời sống người Kitô hữu là Nước Trời, tất cả của cải vật chất đời này là phương tiện để giúp mình đạt đến Nước Thiên Chúa mà thôi. Dầu biết thế, nhiều người tín hữu lao đầu tìm kiếm của cải trần gian, mà lơ là với việc tìm kiếm Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa dòng xoáy của cơn lốc thị trường, con người ta đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền, mà bỏ bê việc thiêng liêng. Xin cho các tín hữu của Chúa, ngoài những bổn phận lo cho đời sống vật chất, cũng không ngừng tìm kiếm của cải cho Nước Trời mai sau.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ luôn sống trong tinh thần của Nước Trời, xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con trên hành trình dương thế với hy vọng hướng về quê Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.06.2016                                                           Thứ Bảy

tuần 11 TN                                                        Mt 6,24-34

 “Anh em đừng lo lắng về ngày mai” (Mt 6,34a).

Như Mẹ: Sống trên đời, con người luôn phải lo lắng kiếm cơm manh áo, ngoài ra họ còn có bao nhiêu lo toan khác nữa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy sống tin tưởng và phó thác vào Ngài, vì Ngài hằng quan tâm chăm sóc chúng ta, lo lắng cho các nhu cầu của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống bon chen ngày nay đang lôi kéo chúng con vào vòng xoáy không thoát ra được: lo lắng đủ điều. Xin Chúa đầy lòng thương xót lôi kéo chúng con về với Chúa, biết chạy đến với Chúa và trút hết mọi lo âu cho tình thương quan phòng của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, Mẹ luôn vững lòng tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, xin Mẹ gánh lấy những ưu tư trong cuộc sống nơi dương thế này của chúng con, và giúp chúng con vững lòng tín thác vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Chia sẻ Bài này:

Related posts