Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 06-2016

01.06.2016                                                            Thứ Tư

th. Justinô, tđ                                                   Mc 12,18-27

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống” (Mc 12,27).

Như Mẹ: Là người, ai cũng mong được có cuộc sống hạnh phúc và có được sự sống vĩnh cửu. Nhưng ai là Đấng hằng sống? Và ai là người ban sự sống cho chúng ta? Thiên Chúa là Đấng hằng sống và là Đấng ban sự sống. Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống. Ai là kẻ sống? Ai đang sống hay đã chết mà tin vào Đức Kitô thì là kẻ sống. Như thế, Thiên Chúa của kẻ sống là Thiên Chúa của kẻ tin.

Với Mẹ: Lạy Cha, nhiều người đang loay hoay tìm sự sống, nhưng lại không tin vào Chúa Kitô. Xin cho những ai chưa tin vào Con Cha, sớm nhận biết Người là sự sống lại và là sự sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ giúp chúng con luôn xác tín vào Chúa và hướng tâm hồn lên với Ngài là nguồn mạch sự sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.06.2016                                                  Thứ Năm đầu tháng

th. Marcellinô và Phêrô, tđ                                  Mc 12,28b-34

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,34).

Như Mẹ: Cốt lõi của đời sống Kitô giáo là giới luật yêu thương: mến Chúa và yêu người. Không thể yêu Chúa mà không thương người. Hai khía cạnh này luôn luôn đi đôi với nhau. Yêu thương là chu toàn lề luật, và tình yêu có động lực giúp ta chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa biết tự sức chúng con thì không thể yêu thương được. Xin Chúa đốt lửa mến nơi chúng con để chúng con thực thi giới luật Chúa truyền dạy một cách dễ dàng hơn, là: mến Chúa và yêu người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ giúp chúng con biết thể hiện tình yêu bằng cách chu toàn những bổn phận theo chức vụ hay địa vị hằng ngày một cách an vui.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.06.2016                                                   Thứ Sáu đầu tháng

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU                                  Lc 15,3-7

“Tìm được rồi,
người ấy mừng rỡ vác lên vai” (Lc 15,5).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Ngài chấp nhận mất tất cả ngay cả mạng sống mình, để đi tìm cho kỳ được những con chiên bị mất. Tìm được rồi, Người vác lên vai đưa về, để băng bó, để an ủi và để yêu thương. Trái tim của Chúa Giêsu luôn rộng mở để đón nhận người tội lỗi ăn năn sám hối. Và khi một người tội lỗi biết ăn năn thì thiên đàng vui mừng chừng nào!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người đã bị xâu xé bởi tội lỗi và sự dữ, xin Chúa nhân từ chạm đến tâm hồn họ, để họ biết nhận ra tình trạng tội lỗi của mình mà mau trở về với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, Mẹ hiểu Chúa Giêsu hơn ai hết, xin dạy chúng con biết yêu mến Con của Mẹ bằng tình yêu chân thành và sốt mến của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.06.2016                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Trái tim Đức Mẹ                                                 Lc 2,41-51

“Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ
tất cả điều ấy trong lòng” (Lc 2,51b).

Như Mẹ: Đối với Mẹ Maria, mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu đều được Mẹ đón nhận với tâm tình tạ ơn và xin vâng. Mẹ luôn ghi khắc mọi kỷ niệm vào trái tim mình và hằng suy niệm trong lòng. Mẹ đã gắn bó với Chúa Giêsu rất mật thiết.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tất cả mọi sự xảy đến trong cuộc sống của chúng con đều nằm trong kế hoạch của Chúa, xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình của Mẹ Chúa mà luôn biết vui vẻ đón nhận và sống tâm tình như Mẹ vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ giúp chúng con biết học theo gương của Mẹ suy niệm Lời Chúa trong lòng, để từ đó sống tâm tình tạ ơn Chúa qua sự dẫn dắt tận tình của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts