Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số tháng 05-2017

14.05.2017                                                  Chúa Nhật 5 – PS A

Thánh vịnh tuần 1                                              Ga 14,1-12

“Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11).

Như Mẹ: Tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu là rất mật thiết. Nói theo kiểu Việt là: hai mà một, một mà hai: Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin vào điều này. Như thế, chúng ta cũng được mời gọi ở lại trong Chúa Giêsu, để nhờ thế, được ở lại trong Chúa Cha.

Với Mẹ: Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha. Xin cho người tín hữu đang ở ngoài mối hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội tìm về hiệp nhất trong một đoàn chiên của Chúa, để cho nhân loại thấy được sức mạnh của tình thương hiệp nhất.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dẫn dắt chúng con biết sống hiệp thông thân mật với Chúa Cha và Chúa Con bằng niềm tin, hy vọng và lòng yêu mến như Mẹ đã dành cho các Đấng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.05.2017                                                            Thứ Hai

Tuần 5 PS                                                          Ga 14,21-26

“Đấng bảo trợ là Thánh Thần…
Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26).

Như Mẹ: Thiên Chúa không bao giờ để mặc chúng ta trước những vấn đề vượt quá giới hạn của mình. Người luôn bên cạnh và hướng dẫn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chỉ khi nào sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, chúng ta mới có được bình an và sự sáng suốt.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con mải mê tìm kiếm lời giải thích cho nhiều vấn đề trong cuộc sống dựa vào sức của mình mà quên chạy đến vị cố vấn tuyệt vời là Chúa Thánh Thần. Xin mở con mắt, lỗ tai chúng con để chúng con có thể nhìn và nghe được tiếng nói của Ngài trong sâu thẳm tâm hồn mình mà làm theo sự hướng dẫn của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ luôn sống thánh ý Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.05.2017                                                            Thứ Ba

Tuần 5 PS                                                         Ga 14,27-31a

“Thầy yêu mến Chúa Cha
và làm đúng như Chúa Cha truyền dạy”
(Ga 14,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy các môn đệ về cách yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa trước tiên là tuân giữ và sống như lời Ngài truyền dạy, rồi đáp lại tình yêu ấy bằng sự dấn thân cụ thể và quảng đại trong suốt cả cuộc đời của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhìn lại hành trình sống đức tin, con chưa dám sống hết tình với Chúa qua việc yêu thương mọi người chung quanh. Và qua những biến cố trong cuộc sống, con chưa xác tín vào kế hoạch yêu thương của Chúa. Xin Chúa dạy con biết tin tưởng và phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là mẫu gương dâng mình cho Chúa, xin chỉ bảo con, để con cũng biết dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa. Xin Mẹ dắt dìu con bước tới gần Chúa hơn mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.05.2017                                                            Thứ Tư

Tuần 5 PS                                                            Ga 15,1-8

“Hãy ở lại trong Thầy
như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4).

Như Mẹ: Khi người ta yêu nhau thì người ta thích ở bên nhau và thích nghĩ về nhau. Ai yêu Chúa Giêsu thì cũng thích ở lại trong Người. Chúa yêu thương chúng ta, nên Chúa thích ở lại trong chúng ta là vậy.

Với Mẹ: Người môn đệ được mời gọi ở lại với Thầy chí thánh của mình. Đó là điều rất quan trọng, vì có ở lại trong Thầy, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa, dù chúng con chẳng đáng, thì xin Chúa cũng hãy ở lại trong chúng con mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ luôn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ luôn nghĩ về Ngài và Mẹ cũng luôn hướng về Ngài. Xin Mẹ dẫn đưa chúng con vào trong sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Xin Mẹ thông ơn Thiên Chúa cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.05.2017                                                           Thứ Năm

Th. Gioan I, gh-tđ                                                 Ga 15,9-11

Nếu anh em giữ điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy
(Ga 15,10).

Như Mẹ: Điều kiện để được ở lại trong Chúa là “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Như vậy, Chúa dạy chúng ta trước hết phải ở lại trong Thầy, rồi cũng phải ở lại trong nhau nữa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con biết cội nguồn của tình yêu xuất phát từ Chúa Cha: Chúa Cha đã yêu mến Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng yêu mến chúng con. Và vòng luân chuyển tình yêu ấy được chuyển dời đến mỗi người chúng con, để chúng con cũng biết yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa Giêsu.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết làm cho dòng suối yêu thương, dòng suối có điểm đầu nguồn là Chúa Cha, được chảy mãi và trải dài trên khắp thế giới.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.05.2017                                                            Thứ Sáu

Tuần 5 PS                                                          Ga 15,12-17

“Không phải anh em đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).

Như Mẹ: Được làm con cái của Chúa là một vinh phúc cho chúng ta. Không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài trong Giáo Hội. Đó là một ơn ban lớn lao cho chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng ân phúc này.

Với Mẹ: Chúa đã chọn chúng con làm con của Chúa. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là tất cả của chúng con. Xin cho những người môn đệ của Chúa hăng say và nhiệt tình trong sứ vụ làm cho dân ngoại nhận biết Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực tinh cực sạch, Mẹ đã chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời. Mẹ luôn sống trong tình thương của Ngài, và Mẹ luôn sống trong sự tri ân Ngài. Xin Mẹ dạy dỗ chúng con để chúng con biết giữ gìn tâm hồn cho trong sạch, để Chúa ngự trị trong chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.05.2017                                                           Thứ Bảy

Th. Bênađinô Siêna, lm                                         Ga 15,18-21

“Nếu thế gian ghét anh em,
anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18).

Như Mẹ: Sống trong thế gian, người môn đệ thường bị thế gian ghét. Trước đó, thế gian cũng đã ghét Thầy Giêsu. Tại sao lại thế? Bởi vì Chúa Giêsu thường lên án những lối sống giả dối của thế gian. Thế gian không có gì là bền vững, thế gian sẽ qua đi hết. Chỉ có Chúa mới là Đấng không hề thay đổi. Muốn được sự sống đời đời, phải từ bỏ những gì thuộc về thế gian mà chọn lấy Chúa.

Với Mẹ: Chúa đã đến là để cứu những ai ở trong thế gian này. Xin Chúa lôi kéo chúng con đến với Chúa. Và xin cho chúng con tha thiết tìm kiếm những giá trị Nước Trời ngay khi còn sống ở trần gian này.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những cạm bẫy hiểm nguy của thế gian này.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts