Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số tháng 05-2017

01.05.2017                                                            Thứ Hai

Th. Giuse thợ                                                     Mt 13,54-58

Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng…:
“Bởi đâu ông được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế” (Mt 13,54).

Như Mẹ: Việc giảng dạy khôn ngoan và quyền năng làm phép lạ của Chúa Giêsu đã khiến dân chúng tại quê hương của Ngài sửng sốt. Ai mà chẳng sửng sốt và cảm thấy khó tin khi họ biết rõ Chúa Giêsu chỉ là con bác thợ mộc, người cùng quê với họ! Bởi đâu, bây giờ Chúa Giêsu lại có tài như thế? Họ không biết được nguồn gốc thiên sai của Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Chúa đã chấp nhận sống dưới mái nhà với sự chăm sóc của cha thánh Giuse. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho những bậc làm cha biết lo lắng cho gia đình mình, để con cái được sống trong sự yêu thương và chăm sóc tử tế.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sống trong cuộc sống gia đình, xin Mẹ nâng đỡ những người mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái của mình.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.05.2017                                                            Thứ Ba

Thánh Athananisio                                             Ga 6,30-35

“Bánh Thiên Chúa ban là bành từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian” (Ga 6,33).

Như Mẹ: Ăn là một nhu cầu thiết yếu của con người. Nhưng nhiều lúc, miếng ăn cũng là miếng nhục. Vì thế, là người thì cần phải học cách ăn. “Ăn để sống, chứ không phải sống để ăn”. Con người ở trần gian này có ăn gì thì cũng phải chết, chỉ có ai biết ăn bánh Thiên Chúa ban, thì mới có thể sống đời đời. Bánh đó là chính Thân Mình Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Chúa đã trở nên của ăn của uống nuôi sống chúng con trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con cháy lửa yêu mến Chúa, và khao khát được kết hợp với Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người nữ Thánh Thể. Mẹ đã sống hết lòng vì Chúa và cũng đã sống nhờ Chúa, xin Mẹ mang lấy tâm tình của Mẹ cho các tín hữu biết khao khát sống mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.05.2017                                                            Thứ Tư

Th. PHILIPHÊ và Th. GIACÔBÊ                               Ga 14,6-14

“Nếu anh em biết Thầy,
anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14,7).

Như Mẹ: Chúa Giêsu cho chúng ta biết Người từ Chúa Cha mà đến. Có lần Chúa Giêsu nói rằng Người và Chúa Cha là một, như thế, ai thấy Chúa Giêsu cũng là thấy Chúa Cha, ai tin vào Chúa Giêsu cũng là tin vào Chúa Cha. Chúa Giêsu dạy chúng ta biết rằng chúng ta có một Cha trên trời. Chúa Cha đã vì yêu thương chúng ta, nên đã sai Con Một của Ngài đến thế gian, để chúng ta nhờ vào Người, mà được cứu độ.

Với Mẹ: Chúa đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Xin cho chúng con biết hướng lòng lên Cha mỗi ngày với lời kinh mà chính Chúa đã dạy chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ mến yêu, chúng con thật hạnh phúc khi được gọi Thiên Chúa là Cha, xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa về hồng phúc đó.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 04.05.2017                                                 Thứ Năm đầu tháng

Tuần 3 PS                                                           Ga 6,44-51

Chúa Giêsu nói: “Chẳng ai đến với tôi được,
nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi,
không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44).

Như Mẹ: Ai có thể đến và nhận biết Chúa Giêsu? Chính Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng ai đến với Chúa Giêsu là bởi Chúa Cha lôi kéo người ấy đến. Như thế, việc nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến là một hồng ân. Có biết Chúa Giêsu thì mới có sự sống đời đời.

Với Mẹ: Chúa đã đến giữa loài người. Xin Chúa lôi kéo chúng con đến với Chúa. Xin Chúa phá bỏ những rào cản làm cho con người hôm nay không muốn và không thể đến với Chúa, bởi vì có đến với Chúa thì họ mới có sự sống đời đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đang ngự trong toà vinh hiển của Thiên Chúa, xin Mẹ đoái thương giúp chúng con đang ở cách xa nhan thánh Chúa, biết sống trong hy vọng hướng về Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.05.2017                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Tuần 3 PS                                                           Ga 6,52-59

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi,
và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”
(Ga 6,57).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã sống nhờ Chúa Cha. Lương thực nuôi sống Chúa Giêsu là thi hành ý của Chúa Cha. Như thế, chính Chúa Giêsu cho chúng ta biết Chúa Cha là Đấng hằng sống. Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu vào trần gian để nên của ăn nuôi sống loài người. Để được sự sống đời đời, con người phải ăn Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nên lương thực nuôi sống chúng con trong bí tích Thánh Thể. Chúa chấp nhận trở thành máu thịt trong chúng con. Xin cho chúng con một lòng sùng kính và mến yêu Chúa nơi phép cực trọng này.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sống nhờ Chúa. Xin cho cộng đoàn tín hữu biết lấy Chúa Giêsu Thánh Thể làm nguồn năng lượng cho sứ vụ của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.05.2017                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 3 PS                                                          Ga 6,60-69

“Thần khí mới làm cho sống,
chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6,63).

Như Mẹ: Ở trần gian này, không có một lời nói nào, để chúng ta nhờ đó mà được sự sống. Chỉ Chúa Giêsu mới có những lời mang lại sự sống. Lời của Người là thần khí và sự sống. Lời của Người mang lại sức mạnh có năng lực biến đổi. Mỗi người tín hữu chúng ta cần có thái độ yêu mến Lời của Người.

Với Mẹ: Sự sống là một quà tặng vô giá. Sự sống có giá trị bởi vì bắt nguồn từ Chúa. Chúa mới có quyền trên sự sống. Xin Chúa làm cho các bậc cha mẹ biết tôn trọng phẩm giá của thai nhi, để chúng được sinh ra làm người.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, Đấng có lời mang lại sự sống đời đời. Xin cho con người đang sống trong xã hội ồn ào này, biết để tâm lắng nghe Lời của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts