Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số Tháng 04-2017

30.04.2017                                                  Chúa Nhật 3 – PS A

Thánh vịnh tuần 3                                             Lc 24,13-35

“Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Bấy giờ Người mới vào
và ở lại với họ” (Lc 24,29).

Như Mẹ: Hai môn đệ trên đường Emmau đã thành thật mời vị khách ở lại với họ. Vị khách ở đây chính là Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta cần mời Chúa Giêsu ngự vào trong cuộc đời, trong gia đình của chúng ta, để Chúa gìn giữ, chúc phúc, ban bình an và thánh hoá chúng ta.

Với Mẹ: Chúa không ngại ngần gì khi xuống ở giữa loài người chúng con, giống như chúng con mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa trên cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ là toà của Đấng Khôn Ngoan. Xin Mẹ giúp chúng con dọn lòng cho xứng đáng để mời Chúa ngự vào. Xin Mẹ cũng nâng đỡ những ai đang cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, tìm được nơi nương tựa xứng đáng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts