Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số Tháng 04-2017

23.04.2017                                                  Chúa Nhật 2 – PS A

Kính Lòng Thương Xót Chúa                             Ga 20,19-31

“Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai,
thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23).

Như Mẹ: Lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện nơi quyền năng tha thứ tội lỗi. Quyền tha tội đó được Chúa uỷ thác cho Hội Thánh. Hội Thánh thực hiện quyền này qua bí tích giải tội. Các linh mục nhân danh Hội Thánh cử hành bí tích hoà giải cho các hối nhân. Đó là cách thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa cho tha nhân.

Với Mẹ: Thiên Chúa không ngừng tỏ lòng thương xót của Ngài cho các tội nhân qua Giáo Hội. Xin cho các tội nhân biết tìm đến làm hoà với Ngài cũng như với tha nhân qua bí tích hoà giải mà không ngại ngùng gì!

Nhờ Mẹ: Mẹ là trạng sư bênh vực cho các tội nhân trước toà Chúa, xin Mẹ giúp chúng con biết ăn năn hối cải mỗi một khi sa ngã phạm tội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.04.2017                                                            Thứ Hai

Th. Fiđêlê Sigmaringen, lmtđ                                    Ga 3,1-8

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa,
nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”
(Ga 3,5).

Như Mẹ: Nước Thiên Chúa là đích đến của cuộc sống con người. Để được vào Nước Thiên Chúa thì phải sinh ra bởi nước, tức là phải chịu phép rửa bởi nước và Thần Khí. Phép rửa là cửa ngõ dẫn chúng ta đến làm con cái của Chúa, làm công dân Nước Trời.

Với Mẹ: Chúa đã chấp nhận xuống dòng sông Giođan để được chịu phép rửa bởi ông Gioan tiền hô là để làm gương cho chúng con. Xin cho chúng con hết lòng sống niềm vui của việc làm con cái Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã được bao phủ bởi Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần nhân danh Chúa Giêsu ngự xuống trên nhân loại này, để con người biết tìm về nguồn mạch chân lý mang lại sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.04.2017                                                            Thứ Ba

Th. Marcô, thánh sử – lễ kính                             Mc 16,15-20

“Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ;
còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,16).

Như Mẹ: Phép rửa là điều kiện cần thiết để được ơn cứu độ. Giáo Hội được mời gọi ra đi rao giảng Tin Mừng và mời gọi con người đón nhận phép rửa để được ơn cứu độ. Trải qua biết bao nhiêu năm rao giảng Tin Mừng, nhiều người vẫn chưa được đón nhận phép rửa, và nhiều người đã chịu phép rửa nhưng lại không sống đòi hỏi của bí tích đó trong đời sống hằng ngày!

Với Mẹ: Đức tin là một bảo đảm cho những gì con người không thấy. Xin Chúa dẫn đưa các tâm hồn đang ở trong bóng tối đức tin tìm đến với ánh sáng chân lý mang lại sự sống đời đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tin tưởng vào Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn các cộng đoàn đức tin biết làm cho đức tin của mình trổ sinh hoa trái bằng chứng tá để làm cho nhiều người tin nhận Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.04.2017                                                            Thứ Tư

Tuần 2 PS                                                           Ga 3,16-21

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian,
nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người,
mà được cứu độ” (Ga 3,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu có toàn quyền xét xử loài người tội lỗi chúng ta, nhưng Người đã không làm vậy. Người đến thế gian không phải là để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Người mà được cứu độ.

Với Mẹ: Chúa là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúa mà xét xử công minh thì nào ai rỗi được. Xin Chúa lấy lượng từ bi hay thương xót mà tha thứ cho những lầm lỗi của chúng con, và xin cho chúng con cũng biết tha thứ cho anh chị em của mình.

Nhờ Mẹ: Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội, xin Mẹ bênh vực cho chúng con là những kẻ tội lỗi trước toà công thẳng của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.04.2017                                                           Thứ Năm

Tuần 2 PS                                                           Ga 3,31-36

“Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật” (Ga 3,33).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết Chúa Cha là Cha của Người và cũng là Cha của chúng ta. Ai nhận lời chứng của Chúa Giêsu thì cũng nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Ai nhận lời chứng của Chúa Giêsu thì cũng nhận Người là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng chân thật, thì lời của Người cũng chân thật.

Với Mẹ: Chúa đã mặc khải cho chúng con biết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Xin tiếp tục soi dẫn chúng con nhận ra Thiên Chúa là Đấng duy nhất chân thật, và hết lòng gắn bó với Ngài bằng một tình yêu chân thành

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp những ai đang sống cảnh lầm than và giả dối tìm được niềm an ủi và ánh sáng chân lý nơi Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.04.2017                                                            Thứ Sáu

Th. Phêrô Chanel, lmtđ                                      Ga 6,1-15

“Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn,
rồi phân phát cho những người ngồi đó”

(Ga 6,11).

Như Mẹ: Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn trước dân chúng lầm than. Lòng trắc ẩn của Người được thể hiện nơi việc Người cầm lấy bánh rồi phân phát cho đám đông. Trước khi phân phát bánh cho đám đông, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh mà dâng lời tạ ơn. Hành vi tạ ơn này nói lên lòng biết ơn của Người đối với Chúa Cha.

Với Mẹ: Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành, mà ơn sủng lớn lao nhất, đó chính là Chúa Giêsu. Xin Cha làm cho con người chúng con biết đón nhận Chúa Giêsu như quà tặng vô giá với lòng biết ơn Cha.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống tâm tình tạ ơn đối với Thiên Chúa, xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình con thảo mà sống gắn bó với Chúa Cha giống như Chúa Giêsu vậy!

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.04.2017                                                           Thứ Bảy

Th. Catarina Siêna, tn-tsht                                Ga 6,16-21

“Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20).

Như Mẹ: Đứng trước sóng gió của biển cả, các môn đệ lo sợ. Chúa Giêsu đã trấn an họ: “Thầy đây mà, đừng sợ! Con người thời đại này đang sống trong lo âu và sợ hãi. Sợ vì không có gì đảm bảo cho đời sống và tương lai của họ. Dù chúng ta có gặp trắc trở giữa dòng đời ngược xuôi, nhưng nếu tin tưởng vào sự hiện diện đầy sức mạnh của Chúa, thì sẽ tìm được bình an.

Với Mẹ: Chúa là bình an đích thực cho loài người. Xin Chúa tiếp tục hiện diện trong cuộc đời mỗi người chúng con, và xin cũng đổ tràn đầy tâm hồn chúng con ân sủng và bình an của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ được gọi là Nữ Vương ban sự bình an. Xin Mẹ nâng đỡ những ai đang phải sống trong những hoàn cảnh đầy gian nan thử thách. Và xin Mẹ cũng nâng đỡ chúng con khi chúng con gặp đau khổ khốn cùng.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts