Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số Tháng 04-2017

09.04.2017                                                     Chúa Nhật Lễ Lá

Thánh vịnh tuần 2                                              Mt 21,1-11

“Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con,
là con của một con vật chở đồ” (Mt 21,5).

Như Mẹ: Hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh. Đây là tuần trọng tâm của năm phụng vụ, mà cao điểm là Tam Nhật Thánh. Chúa Giêsu là Đức Vua, hôm nay được dân chúng tung hô chào mừng như một vị vua, nhưng rồi những người đó lại la ó đòi đóng đinh Người. Chúng ta sẽ thấy Chúa phải chết nhục nhã như thế nào, để cứu độ muôn dân.

Với Mẹ: Chúa biết rõ hành trình vào thành Giêrusalem là phải chịu chết, nhưng Chúa đã nhất quyết đi vào để hoàn thành kế hoạch cứu độ. Xin Chúa giúp sức cho chúng con biết đi theo Chúa cho đến cuối cùng của cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã đi theo sát Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp nhân loại hôm nay biết nhìn nhận vương quyền của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.04.2017                                                            Thứ Hai

Tuần thánh                                                         Ga 12,1-11

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu,
rồi lấy tóc mà lau” (Ga 12,3).

Như Mẹ: Cô Maria đã làm một nghĩa cử cao đẹp dành cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã khen cô Maria về nghĩa cử này. Trong cuộc sống, chúng ta đã dành cho Chúa Giêsu những gì? Chúng ta được mời gọi thực hiện những nghĩa cử cao đẹp dành cho Ngài. Nhưng thực tế, chúng ta lại đối xử tệ bạc với Ngài!

Với Mẹ: Chúa đã vì yêu thương chúng con mà chấp nhận đi con đường thập giá. Xin Chúa cho chúng con cũng như anh chị em chúng con biết hết lòng đáp lại tình yêu của Chúa bằng cả cuộc sống này.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã làm đẹp lòng Thiên Chúa bằng hương nhân đức vẹn toàn trong suốt cuộc đời. Xin Mẹ giúp chúng con sống xứng đáng với Chúa hơn, bằng một tình yêu chân thành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.04.2017                                                            Thứ Ba

Tuần thánh                                                   Ga 13,21-33.36-38

“Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người” (Ga 13,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được tôn vinh khi Người bị treo trên cây thập giá. Quả thật, chính khi Người bị treo trên thập giá, thiên hạ sẽ nhận ra Người là Vua Dân Do Thái. Người tín hữu Công giáo khi đón nhận đau khổ với lòng yêu mến Chúa Giêsu thì cũng đã góp phần để tôn vinh Người, khi tôn vinh Người thì Chúa Cha cũng được tôn vinh.

Với Mẹ: Chúa đã vâng lời Chúa Cha mà đi theo con đường khổ nạn hầu mang lại ơn cứu độ cho loài người, nhưng nhiều người lại chưa nhận ra điều đó. Xin Chúa biểu lộ vinh quang của Ngài trên những ai đang vô tâm thờ ơ với Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ là đền đài của Thiên Chúa. Xin Mẹ chuẩn bị tâm hồn chúng con cho xứng, để đón mừng mầu nhiệm Vượt Qua của Con Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.04.2017                                                            Thứ Tư

Tuần thánh                                                        Mt 26,14-25

Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em,
một người trong anh em sẽ nộp Thầy”
(Mt 26,21).

Như Mẹ: Ai được Chúa Giêsu mời gọi đi theo Người thì người đó được một mối phúc lớn lao! Giuđa là người có diễm phúc đó, nhưng anh lại không biết trân trọng. Giuđa đã phản bội lại Thầy, nộp Thầy vào tay kẻ dữ. Như thế, Giuđa đã trở thành kẻ vô phúc. Người tín hữu chúng ta có khi nào phản bội Thầy Giêsu không?

Với Mẹ: Ngày nay có nhiều người tín hữu đã chối bỏ Chúa một cách công khai, họ chẳng khác gì Giuđa. Xin Chúa thương tình thức tỉnh họ khỏi cơn mê, mà biết trở về đoàn chiên của Chúa, và xin cũng làm cho chúng con trung tín với Chúa đến cùng.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống gắn bó với Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp chúng con luôn một lòng gắn bó với Người, học biết và yêu mến Người chân thành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.04.2017                                                           Thứ Năm

Tuần thánh                                                         Ga 13,1-15

“Người vẫn yêu thương những kẻ
thuộc về mình còn ở thế gian,
và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Như Mẹ: Mặc dù biết những giới hạn nơi các môn đệ, Chúa Giêsu vẫn yêu thương họ, và yêu thương họ cho đến cùng, nghĩa là chấp nhận chịu chết vì họ. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Như thế, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ.

Với Mẹ: Chúa đã chấp nhận đi đến cùng con đường thập giá vì yêu thương loài người. Xin Chúa cho những ai đang sống trong đau khổ tìm được niềm an ủi nơi chính Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã được Thiên Chúa hết mực yêu thương, xin Mẹ gìn giữ chúng con trong tình thương với chính Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.04.2017                                                            Thứ Sáu

Tuần thánh                                                     Ga 18,1 – 19,42

Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng:
“Thưa Bà, đây là con của Bà” (Ga 19,28).

Như Mẹ: Giờ phút đau thương đã điểm, đó là giờ hấp hối của Chúa Giêsu. Chứng kiến cơn hấp hối bi thảm của Chúa Giêsu, có Mẹ Maria. Khi sắp lìa cõi đời này, mà về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói với Mẹ của Người: “Đây là con của Bà”. Câu này như là một lời trăn trối của Chúa cho Đức Mẹ về việc Mẹ phải đón nhận con cái nhân loại làm con của mình.

Với Mẹ: Chúa đã để lại cho chúng con Mẹ của Chúa làm mẹ chúng con. Xin cho các tín hữu Kitô biết đón nhận vai trò của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Chúa mà có lòng tôn sùng Mẹ như ý Chúa muốn.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đón nhận di chúc từ Chúa Giêsu, xin Mẹ đón nhận tất cả nhân loại chúng con làm con cái của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.04.2017                                                           Thứ Bảy

Tuần thánh                                                Mt 28,1-10 (vọng PS)

“Bà Maria Mácđala và một bà khác
cũng tên là Maria, đi viếng mộ” (Mt 21,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã được an táng trong mộ đá. Người đã chấp nhận chịu chết vì phần rỗi nhân loại. Để thương nhớ Chúa, bà Maria Mácđala và một bà khác đã đi viếng mộ Chúa. Họ có một tình thương chân thật đối với Chúa của mình, không chỉ khi Người còn sống, mà ngay cả khi Người đã chết.

Với Mẹ: Chúa đã trải qua cái chết thê thảm để bước vào phục sinh vinh quang. Xin Chúa thức tỉnh những tâm hồn đang ngủ mê trong tội lỗi, mà sống một cuộc sống phó thác vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã được hưởng trọn vẹn công phúc từ cuộc khổ nạn và phục sinh mà Chúa Giêsu đã thực hiện, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho giới phụ nữ biết tích cực cộng tác vào sứ vụ canh tân xã hội trần thế này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts