Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2016

24.04.2016                                              Chúa Nhật 5 PS – Năm C

Thánh vịnh tuần 1                                       Ga 13,31-33a.34-35

“Giờ đây Con Người được tôn vinh” (Ga 13,31).

Như Mẹ: Đau khổ là một nỗi khổ nhục đối với con người. Khi gặp đau khổ, con người như bị rơi vào tủi nhục. Đối với Chúa Giêsu, khi phải chịu đau khổ là lúc được tôn vinh. Chúa Giêsu đã chấp nhận đi con đường đau khổ, tủi nhục và chết thảm để tôn vinh Chúa Cha. Chấp nhận chết nhục để đền tội cho nhân loại đáng thương, đó thật là một tình yêu cao cả. Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại đến cùng.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, hành trình trần gian của Chúa là một cuộc minh chứng cho tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con trung kiên theo Chúa cho đến cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, Mẹ đã can đảm theo Chúa trên hành trình khổ nạn của Chúa, để thông phần vào cuộc khổ nạn của Ngài. Xin Mẹ dẫn bước chúng con đi theo Chúa cho đến khi được an nghỉ trong Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.04.2016                                                            Thứ Hai

Th. Marcô, thánh sử – lễ kính                             Mc 16,15-20

“Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi” (Mc 16,20a).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến trần gian để loan báo Tin Mừng về lòng thương xót vô biên của Chúa Cha cho nhân loại lầm than tội lỗi. Đến lượt mình, Chúa Giêsu lại trao sứ vụ đó cho các Tông Đồ. Các Tông Đồ đã ra đi khắp nơi để rao giảng và làm chứng cho tình thương đó. Khi đón nhận phép rửa là chúng ta đón nhận tình Chúa xót thương. Như thế, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên nhân chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Với Mẹ: Không có gì hạnh phúc hơn là luôn có Chúa ở cùng. Đời có Chúa là đời vui tươi, an bình và hạnh phúc. Xin Chúa nâng đỡ bước chân các nhà truyền giáo để họ nên sứ giả tình thương của Chúa trên mọi nẻo đường.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa xót thương đến chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.04.2016                                                            Thứ Ba

Tuần 5 PS                                                         Ga 14,27-31a

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”
(Ga 14,27).

Như Mẹ: Sống trong một xã hội đầy nhiễu nhương, con người thường lo âu sợ hãi. Khi phải đối diện với nhiều sự dữ, tâm con người thường bất an. Ai sẽ mang lại bình an cho con người sống trong trần gian này? Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Bình an của Chúa Giêsu mới là bình an đích thực, bình an giúp con người vượt qua những sợ hãi, lo âu và buồn phiền.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người hôm nay đang sống trong bất an. Xin Chúa đổ tràn tâm hồn chúng con Thần Khí của Chúa, để chúng con biết xây dựng bình an cho nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con chạy đến với Mẹ để được Mẹ che chở và nâng đỡ vì chúng con hèn yếu đơn nghèo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.04.2016                                                            Thứ Tư

Tuần 5 PS                                                            Ga 15,1-8

“Hãy ở lại trong Thầy
như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là nguồn mạch bình an và sự sống. Chúa tha thiết kêu mời chúng ta sống gắn bó với Ngài bằng cách ở lại trong Ngài. Và ai ở lại trong Ngài là ở lại trong bình an và sự sống. Việc Ngài ở lại trong chúng ta như một minh chứng về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Quả thật, có ở lại trong Ngài, chúng ta mới cảm nhận được tình thương của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa được thể hiện nơi bí tích Thánh Thể. Chúa vẫn ở lại với chúng con hằng ngày. Xin Chúa lôi kéo chúng con say mê tìm đến với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ dẫn dắt chúng con biết sống kết hợp với Chúa qua đời sống cầu nguyện như Mẹ vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.04.2016                                                           Thứ Năm

Th. Phêrô Chanel, lmtđ                                     Ga 15,9-11

“Các điều ấy Thầy đã nói để anh em được hưởng niềm vui của Thầy” (Ga 15,11).

Như Mẹ: Một quy luật để sống trọn niềm vui đối với người môn đệ của Chúa Giêsu là tuân giữ các điều Thầy đã truyền dạy. Thầy truyền dạy điều gì? “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. “Hãy giữ các điều răn của Thầy”. Khi làm được điều đó, người môn đệ sẽ được hưởng niềm vui của Thầy.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsua, điều làm cho Chúa vui lòng là thấy các môn đệ ở lại trong tình thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn mặc lấy tâm tình của Chúa đối với Chúa Cha: yêu mến Cha, ở lại trong tình yêu của Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ dạy chúng con sống tâm tình yêu mến Chúa, cảm nhận niềm vui của cuộc đời làm con Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.04.2016                                                            Thứ Sáu

Th. Catarina Siêna, tn-tsht                               Ga 15,12-17

“Điều Thầy truyền dạy anh em là
hãy yêu thương nhau”
(Ga 15,17).

Như Mẹ: Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta vô điều kiện. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Ngài, vì thế, chúng ta cũng được khuôn đúc và mời gọi sống yêu thương. Chúa Giêsu đến trần gian là để tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, và Người cũng dạy chúng ta yêu thương nhau. Đó là giới răn của Chúa.

Với Mẹ: Chúa ơi, con xin cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương con, dù con không xứng đáng gì. Xin Chúa đặt để trong con tình yêu của Chúa, và xin giúp con biết mến thương tha nhân với một tấm lòng chân thành và khiêm nhường.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, Mẹ biết con yếu đuối và rất ích kỷ. Xin Mẹ giúp con sửa đổi và biết sống trong tình mến Chúa thương người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.04.2016                                                           Thứ Bảy

Th. Piô, gh                                                           Ga 15,18-21

“Anh em không thuộc về thế gian” (Ga 15,19b).

Như Mẹ: Thế gian mà Chúa Giêsu đề cập ở đây là thế giới giả trá, thế giới của tối tăm và tội lỗi. Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ, và tách họ khỏi thế gian. Các tông đồ ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Ai thuộc về Chúa Giêsu thì thuộc về ánh sáng. Ai ở trong ánh sáng thì sẽ thấy Chúa là Đấng chân thật.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, sống trong một thế giới bị tục hóa, chúng con rất dễ bị lây nhiễm bởi những sự phù phiếm của nó. Xin Chúa luôn gìn giữ chúng con khỏi những cám dỗ của thế gian, xin cho chúng con biết thoát khỏi những điều ô nhơ tục luỵ của cõi đời này, để biết sống theo những giá trị của Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ gìn giữ chúng con, để chúng con luôn thuộc về Chúa, sống đẹp ý Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts