Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2016

17.04.2016                                              Chúa Nhật 4 PS – Năm C

Thánh vịnh tuần 4                                             Ga 10,27-30

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi,
tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).

Như Mẹ: Mối tương quan giữa chiên và mục tử thật là thắm thiết: chiên nghe tiếng mục tử, còn mục tử thì biết chiên. Chúa Giêsu là Mục Tử, Ngài biết rõ từng con chiên của mình và Ngài sống chết với đoàn chiên mà Cha đã trao phó. Chúng ta là chiên, và chỉ thực sự là chiên khi biết nghe tiếng của Chúa, Vị Mục Tử nhân lành.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, chúng con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống dưới sự chăm sóc của Ngài. Ước gì chúng con luôn cảm nhận được sự ân cần chăm sóc đầy yêu thương của Chúa để sống xứng đáng là những con chiên ngoan của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin Mẹ làm cho lời của Chúa Giêsu luôn luôn vang lên trong tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
18.04.2016                                                            Thứ Hai

Tuần 4 PS                                                           Ga 10,1-10

“Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống
và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Như Mẹ: Sống trong một thời đại dửng dưng, con người thường cảm thấy như lạc lõng giữa dòng đời ngược xuôi. Chúa Giêsu đến, như để lấp đầy trái tim của những ai đang bơ vơ giữa biển đời cô quạnh. Quả thật, Chúa Giêsu đến là để cho chiên được sống và sống dồi dào. Nhìn vào cuộc đời và qua cái chết của Ngài, chúng ta thấy được tình thương của Ngài dành cho nhân loại lầm than lớn biết chừng nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin Chúa lấp đầy tâm hồn chúng con những khoảng tối và trống vắng, để chúng con sống trong ánh sáng và sự ấm áp đầy tình thương bao la của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, cùng với Mẹ, chúng con xin dâng lời tạ ơn,  chúc tụng và ngợi khen Chúa Giêsu hiền lành.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.04.2016                                                            Thứ Ba

Tuần 4 PS                                                          Ga 10,22-30

“Tôi đã nói với các ông rồi
mà các ông không tin” (Ga 10,25).

Như Mẹ: Tin vào Chúa Giêsu là một thách đố lớn cho con người mọi thời đại. Ngay khi còn đương thời, Chúa Giêsu đã dùng lời nói và việc làm để minh chứng Ngài là Con Thiên Chúa, nhưng người Do Thái một mực không chịu tin. Con người ngày nay cũng nằm trong não trạng đó, khó chấp nhận niềm tin vào Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Niềm tin không phải một món hàng có thể mua được. Tin trước hết là một hồng ân, và tin là một lời đáp trả. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban đức tin cho chúng con. Xin cho niềm tin của chúng con vào Chúa Giêsu cứ lớn mạnh dần theo dòng thời gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, chúng con khao khát được có một niềm tin mạnh mẽ như Mẹ để đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc hành trình nơi dương thế này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.04.2016                                                            Thứ Tư

Tuần 4 PS                                                          Ga 12,44-50

“Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi” (Ga 12,45).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là khuôn mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình. Chúa Giêsu là hình ảnh trung thực và sống động của Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót. Cả cuộc đời Chúa Giêsu chỉ tìm và sống theo ý Cha. Như Chúa Giêsu đã xác định: Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Vì thế, ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa Giêsu vào trần gian.

Với Mẹ: Lạy Cha hằng hữu, chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu cho chúng con để dẫn dắt, lôi kéo và mặc khải cho chúng con biết về Cha. Xin cho chúng con biết đón nhận lời của Con Cha và hết lòng sống theo lời đó, để nhờ thế mà đón nhận hồng ân cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin Mẹ hướng dẫn chúng con bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng, rồi từ đó trở thành ánh sáng cho trần gian.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.04.2016                                                           Thứ Năm

Th. Anselmô, gm – tsht                                         Ga 13,16-20

“Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn” (Ga 13,18).

Như Mẹ: Chúa Giêsu hiểu rất rõ con người cũng như hoàn cảnh của các môn đệ. Dù biết họ còn đầy yếu đuối và hèn kém, Chúa Giêsu vẫn mời gọi họ tham gia vào sứ vụ của Chúa trong việc phục vụ cho thánh ý của Chúa Cha là loan báo tình thương cứu độ cho loài người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã đón nhận con. Ngài mời gọi con cộng tác với Ngài để rao truyền lòng thương xót của Chúa Cha cho người khác, mặc dù con chẳng xứng đáng gì. Xin Chúa giúp sức và thêm ơn cho con, để con có thể chu toàn sứ vụ cao cả đó.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin cho con biết dùng cả cuộc sống mình để đáp trả lại tình thương và lòng xót thương của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.04.2016                                                            Thứ Sáu

Tuần 4 PS                                                         Ga 14,1-6

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào
Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).

Như Mẹ: Khi biết thầy sắp về cùng Chúa Cha, các môn đệ xao xuyến. Chúa Giêsu trấn an các ông là hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Ngài vì Ngài là đường dẫn các ông về với Chúa Cha. Ngài ra đi là để dọn chỗ cho các ông. Sống trên trần gian đầy sóng gió này, chúng ta có xao xuyến không? Hẳn là có. Nhưng cứ tin tưởng vào Chúa Giêsu, thì chẳng có gì phải sợ!

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy đau thương và cạm bẫy, chúng con thường sợ hãi lo âu và xao xuyến. Xin Chúa luôn ở bên chúng con để dẫn dắt và nâng đỡ. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con trong hành trình đức tin nơi trần gian này, để chúng con luôn một lòng tin tưởng vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.04.2016                                                           Thứ Bảy

Th. Giorgiô, tđ                                                      Ga 14,7-14

“Anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì
thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là hình ảnh sống động về Chúa Cha, vì Ngài sống là để làm theo những gì mà Cha muốn. Mọi sự đều xuất phát từ Chúa Cha. Tất cả những gì chúng ta có đều do bởi Cha, tất cả những gì chúng ta muốn có thì cũng phải từ Cha. Do vậy, khi cầu nguyện hãy cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy là nhân danh Chúa Giêsu mà xin, thì chính Chúa Giêsu sẽ làm cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con chẳng đáng là gì cả, và cũng chẳng dám xin gì. Nhưng vì công nghiệp của Chúa, xin khẩn cầu cùng Cha thương đến phận hèn tội lỗi của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin cho chúng con luôn biết thưa lên với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts