Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2016

10.04.2016                                              Chúa Nhật 3 PS – Năm C

Thánh vịnh tuần 3                                              Ga 21,1-19

“Mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy
họ không bắt được gì cả” (Ga 21,3b).

Như Mẹ: Trong tâm trạng buồn sầu, chán nản vì Chúa đã chết, các Tông Đồ ra đi thả lưới nhưng không bắt được con cá nào. Chúa Phục Sinh đã đến và giúp các ông lấy lại sinh lực và niềm vui qua mẻ cá lạ lùng. Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh đã làm thay đổi cục diện của các tông đồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Phục Sinh, xin hãy đến với chúng con, để xóa đi tất cả những lo âu và phiền muộn trong lòng chúng con. Xin thêm sức và niềm vui sống cho chúng con, để chúng con trở nên chứng nhân cho niềm vui Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ dạy chúng con biết mở lòng để mời Chúa Phục Sinh vào trong cuộc đời, rồi từ đó Chúa trở thành niềm vui và bình an của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.04.2016                                                            Thứ Hai

Th. Stanilao, gmtđ – lễ nhớ                                Ga 6,22-29

“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông là
hãy tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29).

Như Mẹ: Dân chúng đi tìm Chúa Giêsu không phải vì tin vào Ngài, nhưng vì muốn được ăn bánh mà không phải vất vả khó nhọc làm ra. Điều Thiên Chúa muốn dân chúng khi đến với Chúa Giêsu không phải là để được ăn cho no, hay được chữa cho lành bệnh… nhưng là đến để tin nhận Chúa Giêsu là Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến để cứu độ trần gian.

Với Mẹ: Con người hôm nay tìm đến Chúa vì nhu cầu vật chất hơn là vì lòng tin, và chỉ tin Chúa khi Chúa đáp ứng những yêu sách của họ. Xin Chúa thanh lọc tư tưởng, ước muốn và động cơ của chúng con khi đến với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin cho chúng con có một đức tin sống động vào Chúa Giêsu, Đấng mà Chúa Cha đã sai đến trần gian.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.04.2016                                                            Thứ Ba

Tuần 3 PS                                                           Ga 6,30-35

“Tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,35).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã mặc khải chính Ngài là bánh trường sinh, bánh đem lại sự sống cho ai đón nhận Ngài. Hãy tin và đón rước Ngài thì sẽ được sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thời đại vật chất dư thừa, nhưng lại thiếu tình thương: người nghèo vẫn nghèo, người khổ vẫn khổ. Xin Chúa thương đến những mảnh đời đang sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần. Xin cho chúng con trở nên những người biết sẻ chia tình thương của Chúa cho anh chị em xung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ lôi kéo chúng con siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, bằng một tâm hồn hết lòng yêu mến và tín thác vào tình thương bao la của Ngài được thể nơi bí tích cực thánh này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.04.2016                                                            Thứ Tư

Th. Martinô I, ghtđ                                                Ga 6,35-40

“Ông này chẳng phải là ông Giêsu,
con ông Giuse đó sao?” (Ga 6,42).

Như Mẹ: Người Do Thái không chấp nhận ông Giêsu, con ông Giuse, một người thợ mộc nơi thôn quê nghèo. Thật khó chấp nhận ông Giêsu là một Đấng Thiên Sai. Ngày hôm nay, người ta cũng khó chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng có thể mang lại sự sống đời cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, trải qua các thời địa, con người thật khó tin vào Chúa là Đấng đến từ trên cao. Như chính Chúa đã xác định, việc nhận biết Chúa là do bởi ơn trên. Xin cho chúng con biết trân trọng điều mà chúng con đã nhận được. Và xin cho con người ngày nay nhận ra khuôn mặt đầy lòng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin củng cố đức tin của chúng con cho ngày thêm mạnh mẽ hơn, để chúng con dễ dàng đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.04.2016                                                           Thứ Năm

Tuần 3 PS                                                           Ga 6,44-51

“Tôi là Bánh Trường Sinh” (Ga 6,48).

Như Mẹ: Ăn uống là một nhu cầu chính đáng của con người. Người ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Con người sống cần phải ăn để đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể; ngoài ra, con người cũng cần có món ăn tinh thần để bồi bổ tâm hồn. Chúa Giêsu đã ví mình và cũng tự hiến chính mình làm Bánh để nuôi sống con người đang trong cơn đói khát thần linh. Chỉ có Chúa mới là bánh đích thực, bánh mang lại sự sống đời đời cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin mở lòng soi trí giúp chúng con tin tưởng vào Ngài và khao khát tìm kiếm Ngài không ngừng, cho đến khi được nghỉ yên ở trong Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin cho chúng con được lòng sốt mến khi đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.04.2016                                                            Thứ Sáu

Tuần 3 PS                                                           Ga 6,52-59

“Ai ăn thịt và uống máu tôi
thì được sống muôn đời” (Ga 6,54).

Như Mẹ: Như con người sống nhờ cơm bánh thế nào thì người Kitô hữu sống cũng nhờ vào Mình và Máu Chúa Kitô như vậy. Mình và Máu Chúa chính là thần lương có sức ban sự sống đời đời. Người tín hữu cần đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên, để nhờ thế, họ được thêm sức mạnh trên hành trình đức tin.

Với Mẹ: Bí tích Thánh Thể luôn là mầu nhiệm của tình yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống nhờ Mình và Máu Ngài. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương ngọt ngào khi kết hợp với Chúa trong bí tích nhiệm mầu này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn sốt sắng lãnh nhận Thánh Thể Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.04.2016                                                           Thứ Bảy

Tuần 3 PS                                                        Ga 6,51.60-69

“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai.
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”
(Ga 6,68).

Như Mẹ: Trong thời đại kỹ thuật số, thông tin thật giả lẫn lộn, ai cũng tự cho mình là thầy, là nhất thiên hạ. Để đi đúng hướng, con người cần có một vị thầy chân chính. Quả thật, chỉ có Chúa Giêsu là thầy dạy tuyệt hảo nhất. Đến với Chúa Giêsu có nghĩa là đến với sự sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tin vào Chúa là một thách đố cho con người mọi thời đại. Chúng con đã đi theo Chúa, nhưng nhiều lúc lại thờ ơ với Ngài. Xin cho chúng con, khi đã đi theo Chúa, thì trung thành theo Chúa cho đến cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ dạy chúng con biết lưu tâm đến những lời dạy bảo của thầy Giêsu, và hết lòng làm theo những lời của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts