Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2016

01.04.2016                                                            Thứ Sáu

Bát nhật Phục sinh                                             Ga 21,1-14

“Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, Người cũng làm như vậy” (Ga 21,13).

Như Mẹ: Chúa Giêsu hiểu rõ các môn đệ của mình. Và các môn đệ cũng thông thạo những cử chỉ thân quen của thầy mình. Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các ông nhận biết qua phép lạ lưới đầy cá và cử chỉ phục vụ quen thuộc của Ngài như cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Qua những cử chỉ này, các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện ngay giữa họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phục sinh và đang ngự bên hữu Cha, chúng con biết là Chúa vẫn luôn hướng về chúng con. Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện gần gũi của Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ dạy chúng con biết chia sẻ tình thương của Chúa qua cử chỉ phục vụ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.04.2016                                                           Thứ Bảy

Bát nhật Phục sinh                                             Mc 16,9-15

“Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác
cho hai người trong nhóm các ông” (Mc 16,12).

Như Mẹ: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, lúc thì trên đường, lúc ngoài bãi biển, lúc thì trong nhà… Sự hiện diện của Chúa Giêsu củng cố đức tin của các tông đồ, đồng thời cũng mang lại bình an và niềm vui cho các ngài. Rồi từ từ, khi đã có được ơn sủng của Chúa Thánh Thần, các tông đồ bắt đầu ra đi loan báo và làm chứng về Chúa Phục Sinh.

Với Mẹ: Ngày ngày Chúa đang ẩn hiện nơi tất cả những người mà chúng con gặp gỡ, và nơi những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, chúng con khao khát có một đức tin sống động như Mẹ, để tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con, và hằng luôn yêu thương chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.04.2016                                              Chúa Nhật 2 PS – Năm C

Kính Lòng Thương Xót                                      Ga 20,19-31

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29).

Như Mẹ: Hiệp cùng Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta hãy cùng chúc tụng và cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa, vì những hồng ân cao quý mà Chúa đã ban cho chúng ta. Có đức tin là có tất cả. Đức tin mang lại sự sống đời đời cho chúng ta. Có tin thật Chúa, thì mới có ơn cứu độ.

Với Mẹ: Chúa đến đem bình an và lòng thương xót cho nhân loại. Xin Chúa Kitô Phục Sinh đổ tràn trong chúng con tình thương của Ngài. Xin cho mỗi người chúng con luôn cảm nếm được niềm vui và hạnh phúc khi được làm con cái Chúa trong Hội Thánh của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ có phúc vì đã tin. Xin Mẹ dạy chúng con biết dùng cả cuộc đời với một đức tin trung kiên để đáp lại lòng thương xót của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.04.2016                                                            Thứ Hai

LỄ TRUYỀN TIN – lễ trọng                                  Lc 1,26-38

“Thưa bà Maria, xin đừng sợ,
vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30).

Như Mẹ: Ai là người đẹp lòng Thiên Chúa nhất? Ai xứng đáng để Con Thiên Chúa nhập thể làm người? Mẹ Maria được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, nên Mẹ là người xứng đáng nhất. Mẹ luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần đã làm cho Mẹ trở nên cung điện cho Con Một Thiên Chúa.

Với Mẹ: Thật là tuyệt vời biết bao khi con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa; điều tuyệt vời hơn nữa là Con Thiên Chúa lại chấp nhận sinh xuống làm người, để con người trở nên con của Chúa. Xin cho chúng con sống làm sao để được đẹp lòng Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ giúp chúng con sống xứng đáng với phẩm giá cao trọng mà Chúa đã tặng ban.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.04.2016                                                            Thứ Ba

Thánh vịnh tuần 2                                              Ga 3,7b-15

“Ông là bậc thầy trong Ít-ra-en
mà lại không biết những chuyện ấy” (Ga 3,10).

Như Mẹ: Tin vào Đức Giêsu và đón nhận giáo lý của Ngài không phải chỉ dựa trên sự hiểu biết của tri thức con người nhưng còn phụ thuộc vào niềm tin, lòng khao khát của trái tim và ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta được biết Đức Giêsu, đó là một ơn ban nhưng không của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Con người hôm nay không đón nhận Chúa chỉ vì họ dựa vào tri thức khoa học và thực nghiệm. Xin Chúa Thánh Thần đổi mới trái tim và trí óc của con người ngày nay, nhất là những người chưa biết Chúa, để họ đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu mà tin rằng Thiên Chúa là Đấng dựng nên muôn loài, và là Đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết mở lòng để đón nhận sự hướng dẫn của Con Mẹ qua Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

06.04.2016                                                            Thứ Tư

Tuần 2 PS                                                           Ga 3,16-21

“Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một”
(Ga 3,16a).

Như Mẹ: Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là vô tận. Ngay chính Con Một mà Ngài cũng không tiếc, thì không có gì mà Ngài tiếc với loài người chúng ta nữa. Thiên Chúa đã ban hết cho con người. Con người chỉ cần tin và đón nhận Ngài thì sẽ được hưởng ơn cứu độ.

Với Mẹ: Tình yêu Chúa luôn luôn chan hòa trên mặt đất này. Tình yêu của Ngài không hề thay đổi, muôn đời vẫn là một và vẫn là thế. Xin Chúa đổ đầy tràn tâm hồn chúng con lửa yêu mến Ngài, và xin làm cho chúng con trở thành những người biết sống yêu thương như chính Chúa đã truyền dạy chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ nuôi dưỡng chúng con bằng sữa tình thương chảy ra từ lòng trinh khiết của Mẹ, để chúng con trung tín với Chúa suốt đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.04.2016                                                           Thứ Năm

Th. Gioan Lasan, lm – lễ nhớ                              Ga 3,31-36

“Chúa Cha yêu thương người Con
và giao phó mọi sự trong tay Người” (Ga 3,35).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa Cha là Cha của Chúa Giêsu, đồng thời cũng là cha của chúng ta. Chúa Cha hết mực yêu thương Chúa Con và đã giao phó mọi sự cho Người. Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể có mặt trên mặt đất này. Và nhờ Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể đến được với Cha.

Với Mẹ: Nhiều người khó tin vào Thiên Chúa là Cha của họ. Xin Chúa soi sáng cho những người chưa tin, để dù không thấy, họ sẽ sớm nhận ra và tin thật Thiên Chúa là Cha của muôn vật muôn loài và là Cha của họ nữa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Cửa Thiên Đàng, xin Mẹ cảm tạ Chúa Cha thay cho chúng con, và xin giúp chúng con hiểu được tình thương của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.04.2016                                                            Thứ Sáu

Tuần 2 PS                                                            Ga 6,1-15

“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây” (Ga 6,5b).

Như Mẹ: Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa muốn dạy các môn đệ cũng hãy có mối bận tâm tới cuộc sống của dân chúng lầm than: cho những người đói ăn. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác với Ngài trong việc chăm sóc những người nghèo khổ, để quyền năng Chúa tiếp tục được thể hiện và tình yêu của Chúa được trải rộng ra cho nhiều người và nhiều nơi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, quanh chúng con có rất nhiều người đau khổ, xin cho chúng con có một quả tim biết cảm thông với họ, và xin cho chúng con cũng biết sẵn sàng cộng tác với nhau và cộng tác với ân sủng của Chúa, để nhiều người cảm nhận được lòng Chúa xót thương họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin giúp chúng con biết sẵn sàng trả lời với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây”.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.04.2016                                                           Thứ Bảy

Tuần 2 PS                                                           Ga 6,16-21

“Trời đã tối
mà Đức Giêsu chưa đến với các ông” (Ga 6,17).

Như Mẹ: Các Tông Đồ cảm thấy sợ hãi, lo lắng vì không có Thầy ở bên cạnh mình trong đêm tối của biển cả. Hiểu được những khó khăn của các ông, Chúa Giêsu đã đến và trấn an tinh thần: “Chính Thầy đây, đừng sợ.” Sự hiện diện của Chúa Giêsu đã làm cho các Tông Đồ được an tâm trước bóng tối của biển cả.

Với Mẹ: Giữa phong ba bão táp, chúng con cảm thấy hãi hùng khi con thuyền cuộc đời không có điểm tựa. Lạy Chúa, xin luôn ở với chúng con và cùng đi với chúng con. Xin củng cố đức tin của chúng con, để dù có gặp thử thách, chúng con vẫn bình an.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ hãy luôn hiện diện và nâng đỡ chúng con, để dù đi trong đêm tối cuộc đời, chúng con vẫn kiên tâm đi theo Chúa với ánh sáng tin yêu.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts