Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2016

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

NỘI SAN SỐ THÁNG 04/2016

CHÚA GIÊSU, ĐẤNG MẶC KHẢI

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHA

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho những nông dân nhỏ, nhận được phần thưởng xứng đáng do công lao động quý giá của mình.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu tại Châu Phi, biết làm chứng cho niềm tin và lòng yêu mến vào Đức Giêsu Kitô, giữa những xung đột về chính trị và tôn giáo.

GIÁO HUẤN

Trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, Thiên Chúa trở nên hữu hình trong lòng thương xót của Ngài, nghĩa là làm nổi bật ưu phẩm của Ngài, ưu phẩm mà trong Cựu Ước qua nhiều hạn từ và khái niệm khác nhau đã từng xác định như “lòng thương xót”. Đức Kitô trao ý nghĩa chung cuộc cho toàn thể truyền thống Cựu Ước về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chẳng những Người nói và giảng giải về lòng thương xót bằng những hình ảnh và những dụ ngôn, mà còn làm cho lòng thương xót này nhập thể và nhân cách hoá nó. Theo một nghĩa nào đó, Người chính là lòng thương xót. Đối với những ai thấy và tìm ra được lòng thương xót đó nơi Người, Thiên Chúa trở nên “hữu hình” như là Chúa Cha “giàu lòng thương xót”.

(ĐGH Gioan Phaolô II, Dives in Misericordia, 1)


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

 

Thiên Chúa là tình yêu. Người yêu thương loài người chúng ta đến nỗi đã tặng ban Con Một. Để nhờ người Con Một này, chúng ta được biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Qua lời giảng và những việc làm, Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta, một người Cha giàu lòng thương xót, chậm bất bình và hay tha thứ. Như Đức giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh: Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta.

Tình yêu của Thiên Chúa không ai có thể hiểu thấu. Chỉ khi ở lại trong Ngài, chúng ta phần nào mới hiểu được. Trong muôn loài Thiên Chúa đã dựng nên, Mẹ Maria là tuyệt phẩm của Ngài. Mẹ luôn ở trong sự hiện diện của Ngài, nên Mẹ hiểu được tình yêu của Ngài một cách trọn vẹn hơn ai hết.

Xin Mẹ là Mẹ của Lòng Xót Thương, cầu bầu cùng Chúa Cha cho chúng con ngày càng hiểu và cảm được tình thương của Ngài dành cho chúng con qua Đức Giêsu.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Chia sẻ Bài này:

Related posts