Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 03-2016

27.03.2016                                                 Chúa Nhật Phục Sinh

Mùa Phục Sinh                                                    Ga 20,1-9

“Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả thái độ đức tin của cô Maria Mácđala, ông Phêrô và “người môn đệ Chúa yêu” trước sự sống lại của Chúa Giêsu. Sau khi đã có đủ bằng chứng, những người này đã tin tưởng vào việc Chúa đã sống lại từ cõi chết.

Với Mẹ: Khi vào thế gian, điều duy nhất Chúa muốn nơi mỗi người chúng con là tin vào Đấng Chúa Cha sai đến, để nhờ thế mà được cứu độ. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin, để chúng con thấy rõ hơn tình thương và quyền năng phục sinh của Chúa nơi từng giây phút của cuộc sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng khôn ngoan, xin dạy chúng con biết nhìn mọi sự theo ý hướng của Chúa dưới con mắt đức tin để chúng con nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh và loan báo cho hết thảy mọi người xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.03.2016                                                            Thứ Hai

Bát nhật Phục sinh                                             Mt 28,8-15

“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê” (Mt 28,10).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự biến đổi tiệm tiến về thái độ của các người phụ nữ sau khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Từ sợ hãi chuyển sang vui mừng và mau mắn chạy đi loan báo tin vui cho các môn đệ. Phụ nữ được mệnh danh là phái yêu, nhưng khi đã thấy được tình thương của Thiên Chúa, thì lại rất cản đảm. Mỗi người Kitô hữu được thôi thúc can đảm để ra đi loan báo Tin Mừng về Chúa Kitô phục sinh như những người nữ này.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chiến thắng tử thần, xin giải thoát chúng con khỏi những sợ hãi, để trung kiên đi theo Chúa và hăng say đi làm chứng cho Chúa giữa dòng đời này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ luôn dõi theo chân Chúa cho đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.03.2016                                                            Thứ Ba

Bát nhật Phục sinh                                            Ga 20,11-18

“Đức Giêsu gọi bà: ‘Maria’.” (Ga 20,16).

Như Mẹ: Cô Maria được cho là một người tội lỗi, nhưng khi gặp Chúa Giêsu, cô hết lòng đi theo Chúa. Cô đã trở thành một người hoàn toàn mới, hết lòng với Chúa. Cô được coi là người đầu tin được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Và sau khi gặp được Chúa Phục Sinh, cô hăng hái đi báo tin cho các môn đệ. Vì lý do này, cô được gọi là tông đồ của các tông đồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, trên thế giới vẫn còn rất nhiều người chưa biết Chúa, xin Chúa đặt vào lòng họ cũng như chúng con một khát vọng yêu thương, lương tâm ngay thẳng và niềm hăng say tìm kiếm Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin giúp chúng con biết nhạy bén nhận ra tiếng Chúa khi Ngài gọi chính tên từng người chúng con và đáp trả tiếng mời gọi của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.03.2016                                                            Thứ Tư

Bát nhật Phục sinh                                            Lc 24,13-35

“Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người;
nhưng Người lại biến mất” (Lc 24,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra giữa các môn đệ. Bước đầu khi chưa nhận ra Chúa, các môn đệ sợ hãi và nghi ngờ. Khi nhận ra Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn, các môn đệ vui mừng. Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh là niềm vui và bình an cho chúng ta. Trong cuộc đời, nếu có Chúa cùng đồng hành, tâm hồn chúng ta sẽ được bình an, dù có gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lòng các môn đệ trở nên phấn khởi và hân hoan, khi nhận ra Chúa hiện diện giữa các ngài. Xin cho chúng con được biến đổi mỗi ngày, để chúng con cảm nhận được tình thương và sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin giúp lòng chúng con cũng được bừng lên khi suy niệm Lời Chúa hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.03.2016                                                           Thứ Năm

Bát nhật Phục sinh                                            Lc 24,35-48

“Chính anh em là những chứng nhân
về điều này” (Lc 24,48).

Như Mẹ: Những lần hiện ra sau khi sống lại, Chúa Giêsu luôn mang lại sự biến đổi tình trạng nơi các môn đệ, từ buồn bã đến vui mừng, từ thất vọng sang hy vọng, từ sợ hãi sang can đảm. Các môn đệ biến đổi từ từ, cho đến khi trở nên những con người mới đầy lòng nhiệt tâm loan báo Tin Mừng về Chúa Phục Sinh.

Với Mẹ: Sự sống thay đổi chứ không mất đi. Xin cho chúng con tin tưởng vào quyền năng phục sinh của Chúa, để hết lòng sống niềm tin đó trong những ngày tháng ở giữa trần gian này. Và xin cho chúng con trở nên những chứng nhân trung thành và nhiệt tâm của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin giúp chúng con sống tin yêu và hy vọng vào tình thương và sức mạnh của Chúa giữa đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts