Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 03-2016

20.03.2016                                                     Chúa Nhật Lễ Lá

Thánh vịnh tuần 2                                          Lc 22,14 – 23,56

“Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn,
bẻ ra, trao cho các ông” (Lc 22,19).

Như Mẹ: Cảm ơn là một lẽ sống. Chúa Giêsu là Đấng từ trời xuống. Ngài đã yêu thương loài người, nên chấp nhận hy sinh đến cùng. Ngài đã tự hiến thân mình làm của lễ tiến dâng lên Thiên Chúa Cha để tạ ơn Chúa Cha thay cho con người, đồng thời để đền bù tội lỗi cho họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần tham dự Thánh Lễ là mỗi lần chúng con được tham dự vào mầu nhiệm thánh của Chúa. Xin cho chúng con ý thức và sốt sắng khi tham dự thánh lễ, để cùng hiệp thông với Chúa mà tạ ơn Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, Mẹ đã say mến Thánh Thể hết lòng. Xin Mẹ đặt để vào trong trái tim chúng con một lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Mẹ làm thay chúng con, những gì mà chúng con đang còn thiếu sót đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.03.2016                                                            Thứ Hai

Tuần Thánh                                                        Ga 12,1-11

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau” (Ga 12,3).

Như Mẹ: Cô Maria đã biết sống khoảnh khắc thánh thiêng với một cường độ yêu thương, như thể đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Cô đã dành cho Chúa những gì quý giá nhất, đầy vẻ đơn sơ, khiêm tốn nhưng cũng đầy quyết liệt và mạnh mẽ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả mọi cử chỉ bác ái đôi khi đòi hỏi chúng con phải nhanh nhẹn, vui tươi và thi hành cách vô vị lợi. Cuộc đời sẽ có giá trị hơn, khi chúng con biết làm cho người khác vui. Xin cho chúng con có một tinh thần quảng đại và yêu mến đối với Chúa như cô Maria.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, Mẹ đã tận tình hết lòng với Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Xin Mẹ giúp chúng con nhận biết tình yêu đích thực là không tính toán và không đặt điều kiện.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.03.2016                                                            Thứ Ba

Tuần Thánh                                                  Ga 13,21-33.36-38

“Gà chưa gáy,
anh đã chối Thầy ba lần” (Ga 13,38).

Như Mẹ: Sai lầm vì yếu đuối luôn cứ bám sát bản tính con người. Người Việt có câu: “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”. Thánh Phêrô là một con người rất bộc trực, nhút nhát… lại chối thầy. Khi nhận ra những khiếm khuyết của mình,  thánh nhân liền mạnh dạn hối lỗi. Vì sự thành thật này, nên Chúa Giêsu đã chọn ngài làm người đứng đầu Hội Thánh.

Với Mẹ: Chúa đã chọn Phêrô, người chối Chúa, để làm cột trụ của Giáo Hội. Xin Chúa biến đổi con người ươn hèn của chúng con, để thành những người cộng tác tích cực làm việc cho vườn nho của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, Mẹ đã tích cực cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, xin Mẹ nâng đỡ Giáo Hội trong việc mang ơn cứu độ đến cho con người ngày nay.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.03.2016                                                            Thứ Tư

Tuần Thánh                                                       Mt 26,14-25

“Ráp bi, chẳng lẽ con sao?” (Mt 26,25).

Như Mẹ: Hôm nay, tôi là một người tử tế; ngày mai, tôi có thể lại trở thành một người bất nhân. Trong số những người theo Chúa, có người phản Chúa, có người bán Chúa. Chúng ta theo Chúa, không phản cũng không bán Chúa, nhưng khi phạm tội là chúng ta đã góp phần vào cái chết đau thương của Chúa trên thập giá.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đặt mình dưới chân Chúa với gánh nặng của tội lỗi. Xin Chúa sáng soi lòng trí của chúng con, để chúng con cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Chúa, để từ đó, chúng con được nâng dậy khỏi đáy vực sâu tội đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết đặt mình dưới ánh sáng soi dẫn của Chúa, để sống đẹp lòng Chúa càng ngày càng tốt hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.03.2016                                                           Thứ Năm

Tuần Thánh                                                        Ga 13,1-15

“Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ
và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13,5).

Như Mẹ: Trong giờ khắc thánh thiêng của bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã đích thân rửa chân cho các môn đệ. Ngài đã nêu gương cho các môn đệ trong việc phục vụ. Những người theo Chúa đều được mời gọi theo gương thầy chí thánh để phục vụ trong khiêm nhường.

Với Mẹ: Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con có tinh thần phục vụ, phục vụ một cách vô vị lợi và vui tươi, phục vụ trong tin yêu và khiêm nhương như chính Chúa vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin hướng dẫn chúng con trong việc đến với tha nhân, dù làm điều gì cho bất kỳ ai, thì cứ làm như thể là cho chính Chúa. Xin giúp chúng con luôn có tinh thần phục vụ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.03.2016                                                            Thứ Sáu

Tuần Thánh                                                      Ga 18,119,42

“Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,28).

Như Mẹ: Thánh Gioan mô tả cảnh Chúa Giêsu chết trên cây thập giá một cách ô nhục, nhưng với một thái độ lại rất bình thản. Người trải qua cái chết để thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Qua cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu hoàn thành công cuộc cứu độ trần gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhờ cái chết của Ngài, mà toàn thể loài người chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ. Xin giúp chúng con luôn biết nhìn lên thánh giá Chúa, để thấy được sự chiến thắng của Chúa đối với cái chết, hầu quyết tâm chiến đấu mà xua trừ tội lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ cùng chúng con đi theo Chúa với một lòng trung kiên và tin tưởng. Xin cho chúng con mau mắn trong việc thực thi thánh ý Chúa theo gương Mẹ, ngay cả khi gặp thử thách đau thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.03.2016                                                           Thứ Bảy

Tuần Thánh                                                         Lc 24,1-12

“Sao các bà lại tìm Người sống
ở giữa kẻ chết.” (Lc 24,5).

Như Mẹ: Tin Mừng thuật lại cho chúng ta thấy tảng đá đã bị lăn ra khỏi mộ, và thi hài Chúa Giêsu không còn nữa. Điều này như một minh chứng rằng Chúa đã sống lại. Ngài đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh vinh hiển.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng và ơn cứu độ muôn dân, xin cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần Chúa, để chúng con can đảm đem Tin Mừng phục sinh của Chúa đến với anh chị em chung quanh chúng con bằng cuộc sống bác ái và huynh đệ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ giúp chúng con trung kiên trên hành trình đức tin: tin tưởng vào Chúa Kitô, tin rằng Ngài đã sống lại, đã chiến thắng tử thần, ma quỷ và thế gian để ban sự ơn cứu độ cho loài người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts