Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 03-2016

06.03.2016                                               Chúa Nhật 4 MC  Năm C

Thánh vịnh tuần 4                                          Lc 15,1-3.11-32

“Em con đây đã chết mà nay lại sống,
đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,32).

Như Mẹ: Người cha nhân hậu một lòng đợi chờ đứa con đi hoang trở về. Khi người con thứ lấy gia tài mà đi phương xa, người cha không hề oán trách, mắng chửi. Khi người con thứ trở về, người cha rất đỗi vui sướng mở tiệc ăn mừng. Tình thương của người cha thật bao la! Người cha nhân hậu này chính là Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Không có nước, cá sẽ chết. Ra khỏi nguồn nước của tình yêu Chúa, chúng con cũng sẽ chết như vậy. Lạy Chúa là nguồn sống tuôn trào tình yêu vô bờ, xin cho chúng con biết ngụp lặn trong dòng nước yêu thương vô bờ bến của Chúa, để chúng con được sống an vui và hạnh phúc, ngay cả ở đời này.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin giúp chúng con luôn biết đứng dậy và quay trở về với Chúa là nguồn sống của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.03.2016                                                            Thứ Hai

Th. Perpêtua và Fêlicita, tđ                                    Ga 4,43-54

“Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4,50).

Như Mẹ: Sự sống là một điều cao quý. Con người luôn khao khát sự sống. Nhưng ai ban cho ta sự sống? Chúa là nguồn mạch sự sống, chính Ngài ban sự sống cho chúng ta. Người cha trong bài Tin Mừng này biết rõ là mình bất lực trước số phận của người con. Ông tin vào Chúa Giêsu, Đấng có thể trả lại sự sống cho con ông. Chúa đã ra tay cứu giúp con ông, làm cho con ông sống, nhờ vào lòng tin tưởng của ông.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ từ nơi Chúa chúng con mới có được sự sống đời đời. Xin cho chúng con ý thức được điều đó, để dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, chúng con luôn biết hướng lòng về với Chúa và cậy trông vào lượng cả thương xót của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ Đồng Trinh, xin giúp chúng con luôn giữ vững niềm phó thác và trông cậy nơi Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.03.2016                                                            Thứ Ba

Th. Gioan Thiên Chúa, tu sĩ                                     Ga 5,1-16

“Anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa kẻo lại phải khốn hơn trước” (Ga 5,14).

Như Mẹ: Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh tật. Nhưng có một nguyên nhân gây ra bệnh tật cho tâm hồn là tội lỗi. Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ chữa cho anh này khỏi bệnh về thể xác, nhưng còn chữa cho anh các bệnh về tâm hồn. Ngài quả thật là một vị thầy thuốc đầy quyền năng, nên Ngài có khả năng chẩn đoán bệnh chính xác để cứu chữa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chữa lành cho chúng con và mời gọi chúng con hoán cải. Xin cho chúng con ý thức được thân phận yếu đuối mỏng dòn của mình, để biết sống khiêm nhường hối cải, vì lòng yêu mến Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ chăm sóc chạy chữa cho chúng con, để chúng con biết giữ trọn tình con thảo với Cha trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.03.2016                                                            Thứ Tư

Th. Phanxica Rôma, nữ tu                                      Ga 5,17-30

“Tôi không làm theo ý riêng tôi,
nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30).

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên con người chúng ta có nhiều điểm rất khác biệt: văn hóa, tính tình, tuổi tác, thị hiếu, khả năng… Mỗi người Chúa dựng nên là một kiệt phẩm, không ai giống ai. Nhưng từ những điểm khác biệt đó, Chúa hướng dẫn chúng ta đến một điểm chung là xây dựng tình huynh đệ và bác ái với nhau.

Với Mẹ: Mỗi con người có tính nết riêng biệt: bá nhân bá tính. Dù có nhiều khác biệt nhau, xin cho chúng con biết loại trừ những ích kỷ, mà sẵn sàng cộng góp xây dựng tình huynh đệ yêu thương. Xin cũng làm cho chúng con bỏ ý riêng, để vâng theo thánh ý của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin giúp chúng con có một tinh thần nhạy bén trong việc thực thi thánh ý của Chúa trong đời sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.03.2016                                                           Thứ Năm

Tuần 4 MC                                                          Ga 5,31-47

“Chính những việc tôi làm đó làm chứng
cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 5,36).

Như Mẹ: Đức Giáo Hoàng Phaolo VI từng nói: “Ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn các thầy dạy.” Cách thông truyền lời Chúa đến cho người khác cách hữu hiệu nhất chính là lối sống chứng tá của chúng ta. Làm chứng nhân là cách rao giảng mà con người mọi thời đại đều ưa thích và phù hợp.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tất cả chúng con đều được mời gọi trở thành những người tìm kiếm và trở nên chứng nhân cho sự thật trong hy vọng trước mặt Chúa và trước mặt thế giới, để mưu ích cho Giáo Hội và con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ là chứng tá hùng hồn nhất về lòng thương xót của Chúa, xin giúp chúng con biết học theo Mẹ để nêu gương cho  anh chị em chung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.03.2016                                                            Thứ Sáu

Tuần 4 MC                                                    Ga 7,1-2.10.25-30

“Giờ của Chúa” (Ga 7,30).

Như Mẹ: Trong tờ báo Quan Sát Viên Roma, Đức Phaolo VI có nêu: “Không nhìn lại đằng sau nữa, nhưng con vui vẻ làm bổn phận trong lúc này đây như là ý Chúa, một cách đơn sơ, khiêm tốn, và mạnh mẽ. Làm nhanh, làm tất cả, làm tốt. Làm một cách vui tươi: điều mà Chúa muốn nơi con lúc này đây, cả khi nó vượt quá sức lực con và cả khi nó đòi hỏi mạng sống con đi nữa.”

Với Mẹ: Con người có lúc để sinh ra, nhưng có lúc để chết đi. Chúa xuống trần gian này là để thực thi cái “giờ của Chúa”, giờ bước vào cuộc khổ nạn. Xin Chúa hướng dẫn chúng con luôn nhớ đến giờ của đời mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ luôn sống giây phút hiện tại đầy yêu thương, xin dắt dìu chúng con tiến bước trên đường đời trong sự hiện diện yêu thương của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.03.2016                                                           Thứ Bảy

Tuần 4 MC                                                          Ga 7,40-53

“Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy
và biết người ấy làm gì không?” (Ga 7,51).

Như Mẹ: Xét đoán, kết án hay quy tội cho người khác, đó là những thái độ xấu chúng ta thường hay mắc phải trong cuộc sống hằng ngày. Làm như thế là chúng ta tự kết án chính mình. Bởi vì, khi lên án người khác, mà mình không làm, tức là đã kết án chính mình.

Với Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng con có cái nhìn bác ái trong tất cả mọi sự việc và mọi tình huống… để dầu anh chị em mình có làm gì xấu thật sự đi nữa, thì chúng con cũng không có quyền kết án ai, mà vẫn tôn trọng họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng con, khi chúng con xin Ngài. Xin giúp chúng con học theo gương tha thứ của Chúa mà đối xử với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts