Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 03-2016

01.03.2016                                                            Thứ Ba

Tuần 3 MC                                                         Mt 18,21-35

“Nếu anh em con xúc phạm đến con,
thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18).

Như Mẹ: Trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi và thường hay xúc phạm đến Ngài. Thiên Chúa không hề trách phạt chúng ta, nhưng đã sai Chúa Giêsu xuống trần gian để đền bù tội lỗi cho chúng ta. Lòng thương xót của Ngài trải rộng và bao phủ lấy chúng ta. Ngài không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con ý thức được thân phận yếu đuối, mỏng dòn và tội lỗi của mình; và xin giúp chúng con ý thức rằng Chúa sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng con, thì chúng con cũng biết tha thứ cho anh chị em.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, con người khó tránh khỏi những lúc xúc phạm đến nhau… xin Mẹ hướng dẫn chúng con trong việc sửa lỗi và tha thứ cho nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.03.2016                                                            Thứ Tư

Tuần 3 MC                                                          Mt 5,17-19

“Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19).

Như Mẹ: Trong các sách Lêvi và Đệ Nhị Luật, Thiên Chúa đã thiết định tỉ mỉ các lễ nghi, phẩm phục tư tế và tất cả những gì cần cho việc tế tự chính thức, theo thời điểm và lễ trọng khác nhau. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu mang theo luật yêu thương để kiện toàn luật cũ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng việc giữ luật bên ngoài sẽ chẳng có giá trị gì nếu không có tâm hồn thống hối khiêm cung. Xin Chúa hướng dẫn chúng con sống thương yêu với những người xunh quanh, để qua đó làm cho người ta biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Mẹ đã sống thánh ý Chúa trọn vẹn hơn ai hết, xin truyền cho chúng con cách thực thi Lời Chúa trong đời sống thường ngày, bằng việc chu toàn bổn phận theo bậc sống của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.03.2016                                                  Thứ Năm đầu tháng

Tuần 3 MC                                                         Lc 11,14-23

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi” (Lc 11,23).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quyết liệt lên án sự chia rẽ, bất hòa trong nhóm, tập thể hay trong cộng đoàn. Trong đời sống giữa người với người, chúng ta rất hay rơi vào tình trạng phê bình, chỉ trích và nói xấu nhau.

Với Mẹ: Sống bác ái huynh đệ, cộng tác với nhau trong việc xây dựng cuộc sống cho tốt đẹp hơn, đó là tinh thần Tin Mừng. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con thành những sứ giả bình an của Chúa, để thế giới này ngày càng được hòa bình và ổn định hơn trong tình hiệp nhất, huynh đệ và liên đới với nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con biết theo Chúa Kitô để góp phần làm cho Tin Mừng bình an được lan rộng khắp mọi nơi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.03.2016                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Th. Casimirô, lm                                                 Mc 12,28b-34

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

Như Mẹ: Có một lúc nào đó, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi: thương người đã khó, làm sao yêu Chúa được? Nếu đọc tiếp bản văn Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy Chúa chỉ cho chúng ta phương cách để làm điều này, đó là: “hãy yêu thương nhau”. Có mến nhau thì mới kính Chúa được.

Với Mẹ: “Ở đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời”. Một điều minh chứng cho người ta biết những ai là môn đệ của Chúa, đó là “yêu thương nhau”. Xin giúp chúng con biết yêu thương bằng tình yêu của Chúa, dù có bị thù ghét, bắt bớ hay bị đánh đập.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết thể hiện tình yêu mến Chúa qua việc yêu thương anh chị em chung quanh chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.03.2016                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 3 MC                                                          Lc 18,9-14

“Lạy Thiên Chúa,
xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).

Như Mẹ: Người Pharisêu trong dụ ngôn có điểm tốt là ông biết cầu nguyện trong tư thế đứng thẳng và biết sống tâm tình tạ ơn Chúa. Thế nhưng những điểm tốt này xem ra bị lu mờ khi ông trở nên kiêu ngạo, khoe khoang, kể công và khinh chê người khác.

Với Mẹ: Chúa thấu hiểu lòng dạ của con người. Con người có nghĩ gì, nói gì hay làm gì thì Chúa đều biết rõ. Xin cho chúng con biết nhìn nhận thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, để hết lòng cậy trông vào tình yêu giàu lòng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết cầu nguyện khiêm nhường giống như người thu thuế trong bài Tin Mừng hôm nay, để tha thiết kêu xin lòng thương xót vô biên của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts