Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2018


11.02.2018                                              Chúa Nhật 6 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 2                                              Mc 1,40-45

“Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn anh sạch đi” (Mc 1,41).

Như Mẹ: Tình thương của Chúa luôn hướng đến tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi, bị xã hội gạt ra ngoài lề. Qua việc Chúa Giêsu chữa lành người mắc bệnh phong, ta thấy rằng Tình yêu của Chúa luôn trả lại cho ta phẩm giá đích thực mà chúng ta đã đánh mất.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thật xấu hổ vì thường sống thiếu bác ái với những người nghèo khổ, xin Chúa chạm vào lòng chúng con, biến đổi chúng con để chúng con biết cảm thương những ai đang đau khổ và túng nghèo.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ đồng hành với những người làm nghề thầy thuốc, để họ có một tấm lòng nhân từ mà hết lòng chăm sóc các bệnh nhân. Xin cho các bệnh nhân biết đặt niềm tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.02.2018                                                            Thứ Hai

Tuần 6 TN                                                           Mc 8,11-13

“Họ đòi một dấu lạ” (Mc 8,11).

Như Mẹ: Qua cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisêu, chúng ta nhận ra rằng họ đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ thì họ mới tin, và tin để được dấu lạ. Qua thái độ sống và qua cách biểu hiện niềm tin của họ vào Thiên Chúa, chúng ta cần thức tỉnh để không rơi vào tình trạng chai lì và cứng nhắc như họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc vì lo lắng cho cuộc sống mà chúng con quá mơ tưởng, xin Chúa ban cho chúng con được biến đổi cuộc đời. Xin chỉ cho chúng con hiểu về mầu nhiệm của niềm tin, để chúng con biết vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin dạy chúng con biết đón nhận những hồng ân Chúa ban, đó là những dấu lạ của tình thương.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.02.2018                                                            Thứ Ba

Tuần 6 TN                                                           Mc 8,14-21

“Anh em phải coi chừng” (Mc 8,15).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở mà Chúa Giêsu gửi đến tất cả các Kitô hữu về căn tính đích thực của mình. Để trở nên những môn đệ đích thực của Người và để chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ, người Kitô hữu ngày hôm nay cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời mà giữ vững đức tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được sự khôn ngoan của Chúa để sống trong hy vọng, và thức tỉnh trước những cám dỗ của thời đại hôm nay, cùng giúp chúng con có được lòng yêu mến tha nhân để sẵn sàng lên đường cùng Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những cạm bẫy của ma quỉ, mà hết lòng tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.02.2018                                                      Thứ Tư Lễ Tro

Ăn chay kiêng thịt                                           Mt 6,1-6.16-18

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,18).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay giúp ta biết mình cần phải có thái độ như thế nào khi thực hành các việc phúc đức trong Mùa Chay, đó là làm việc lành phúc đức thì phải có một tâm tình đơn sơ, khiêm nhường và vô vị lợi. Chúa là Đấng thấu suốt tâm can mỗi người, Ngài sẽ trả cho ai nấy xứng với việc họ làm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, xin cho chúng con dù làm việc gì và làm cho ai thì cứ như thể làm cho chính Chúa. Và khi làm việc thì làm với một thái độ khiêm nhường và không mong được người đời khen ngợi, mà chỉ mong làm vinh danh Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu một cách âm thầm và kiên trì hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.02.2018                                                          Thứ Năm

Sau Lễ Tro                                                          Lc 9,22-25

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Như Mẹ: Chúa Giêsu thật là một vị Thầy “khó tính”, điều kiện Chúa đặt ra cho những người muốn theo Ngài dễ làm cho người ta thấy lo sợ: từ bỏ mình, vác thập giá đi theo Chúa hằng ngày. Trò thì phải giống thầy. Chúa đã từ bỏ tất cả mà vác thập giá, thì môn đệ của Chúa cũng phải giống như vậy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều khi chúng con không dám từ bỏ cái tôi của mình, theo Chúa mà lại sợ này kia,… xin cho chúng con can đảm từ bỏ cái tôi ích kỉ của mình, lấy Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ tập cho chúng con ngày càng nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến chính mình làm giá chuộc muôn người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.02.2018                                                           Thứ Sáu

Tết Mậu Tuất                                                      Mt 9,14-15

“Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi,
bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9,15).

Như Mẹ: Việc ăn chay ở đây là gì? Đó chính là việc chúng ta quay trở về với con người của mình để nhìn thấy và nhận ra tình yêu Chúa đang ở trong mình. Cách ăn chay đích thực là cải hoá bên trong. Chúng ta hãy coi việc ăn chay như là dịp để dọn dẹp lại tâm hồn mình. Làm như thế, ơn cứu độ của Chúa ở trong chúng ta lớn lên và lan tỏa ra xung quanh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có đôi khi vì quá đặt nặng hình thức của việc ăn chay mà chúng con đã quên mất ý nghĩa đích thực của nó. Chúng con chỉ giữ chay bên ngoài, còn trong tâm hồn thì bề bộn và để cho nhiều thứ chiếm mất sự hiện diện của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin sửa dạy chúng con cho nên xứng đáng hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.02.2018                                                           Thứ Bảy

7 th. lập Dòng Tôi tớ Đức Mẹ                                  Lc 5,27-32

Ông bỏ tất cả,
đứng dậy đi theo Người” (Lc 5,28)

Như Mẹ: Khi nghe Đức Giêsu mời gọi, người thu thuế đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, ngay cả cái địa vị và cái nghề thu thuế. Còn chúng ta ngày nay, chúng ta đã đi theo Chúa rồi, nhưng lại không dám từ bỏ ý riêng, không dám hy sinh bản thân mà yêu Chúa thật lòng. Theo Chúa, nhưng không thích vác thập giá mỗi ngày, như thế có phải là môn đệ đích thực của Người?

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, điều mà Chúa muốn ở nơi chúng con là dám từ bỏ ý riêng, tính ích kỷ… để một lòng một trí hướng tâm hồn lên với Ngài. Chúng con thấy khó, Chúa ơi! Chính Chúa đã từ bỏ ý riêng mà vâng theo ý Chúa Cha, xin giúp chúng con biết làm như vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin giúp  chúng con sẵn sàng thực thi ý Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts