Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 02-2017

26.02.2017                                                  Chúa Nhật 8 – TN A

Thánh vịnh tuần 4                                              Mt 6,24-34

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa
vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24).

Như Mẹ: Của cải là một thứ cám dỗ rất ghê gớm đối với con người mọi thời đại. Tự bản chất, của cải chẳng có gì là xấu cả. Nếu coi của cải như là phương tiện thì không có vấn đề gì; nhưng nếu coi của cải như là mục đích của đời người thì đó là vấn đề lớn rồi. Chúng ta được mời gọi sử dụng của cải như phương tiện để đạt được mục đích của cuộc sống là chính Chúa.

Với Mẹ: Chúa là căn nguyên của mọi sự. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con một lòng tha thiết gắn bó với Chúa hơn hết mọi sự.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã làm tôi Thiên Chúa trọn đời. Xin Mẹ giúp người tín hữu ngày hôm nay biết dùng của cải trần gian này mà tìm kiếm Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.02.2017                                                           Thứ Hai

Tuần 8 TN                                                          Mc 10,17-27

“Đối với Thiên Chúa
mọi sự đều có thể được” (Mc 10,27).

Như Mẹ: Con người có giới hạn về không gian và thời gian. Con người chỉ có khả năng nhất định nào đó, chứ không thể có khả năng vô hạn. Chúng ta tin vào Chúa thì cũng tin vào quyền năng của Ngài. Những sự việc đối với sức con người thì không thể xảy ra, nhưng đối với Thiên Chúa lại có thể xảy ra, bởi vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng.

Với Mẹ: Chúa là Đấng toàn năng vô cùng, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con cho nên tinh tuyền, để chúng con tin tưởng vào quyền năng yêu thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ bào chữa cho chúng con trước toà uy linh cảo cả của Thiên Chúa toàn năng, để Thiên Chúa tiếp tục thực hiện cho chúng con bao điều cao cả.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.02.2017                                                            Thứ Ba

Tuần 8 TN                                                          Mc 10,28-31

“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” (Mc 10,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu xác định mối lợi cho những ai dám từ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Quả thật, ai chấp nhận từ bỏ mọi sự mà theo Chúa thì ví được như người đứng hàng chót trước mặt người đời, nhưng trước mặt Chúa thì người đó lại trở nên hàng đầu. Người theo Chúa sẽ được Chúa trả cho gấp trăm ngay ở đời này và phần phúc ở đời sau.

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân hậu. Xin Chúa ban đầy phúc lành cho những ai đang ngày đêm phục vụ vô vị lợi trong công việc hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã được Thiên Chúa ban phúc thiên đàng. Xin Mẹ cầu Chúa thương đến tất cả chúng con còn ở trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts