Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 02-2017

12.02.2017                                                    Chúa Nhật 6 TN A

Thánh vịnh tuần 2                                              Mt 5,17-37

“Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm
một phết trong Lề luật cũng sẽ không qua đi,
cho đến khi mọi sự được hoàn thành” (Mt 5,18).

Như Mẹ: Lề Luật Môsê là thước đo cho dân Chúa trong xã hội Do Thái. Lề Luật chính là Lời của Chúa. Những quy định trong Lề Luật là nhằm giúp dân chúng sống cho đúng với ý của Chúa. Nhờ thế, họ sẽ được sống hạnh phúc. Lời Chúa là lời vĩnh cửu, nên không bao giờ qua đi, cho đến khi tất cả được hoàn thành.

Với Mẹ: Trong xã hội đề cao tự do cá nhân, Lề Luật của Chúa bị coi như một thứ rào cản bước tiến của con người. Xin Chúa giải thoát con người chúng con khỏi những suy nghĩ tối tăm, để biết tìm về Chân Lý mang lại sự sống và tự do đích thật.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã sống trọn vẹn Luật Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con hiểu được có tuân giữ Luật Chúa thì mới được hưởng phúc.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.02.2017                                                           Thứ Hai

Tuần 6 TN                                                           Mc 8,11-13

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,12).

Như Mẹ: Cuộc sống đang diễn ra xung quanh chúng ta với nhiều sự kiện. Có những sự kiện chúng ta coi là bình thường, nhưng cũng có những sự kiện chúng ta không thể hiểu được. Mỗi một điều xảy ra là một sự lạ, bởi vì chúng ta không thể hiểu hết được nguyên nhân nó xảy ra. Những sự lạ đó thêu dệt nên cuộc sống và làm cho cuộc sống thành mầu nhiệm.

Với Mẹ: Chúa dựng nên vũ trụ thật mầu nhiệm. Chúa vận hành mọi hoạt động trong vũ trụ này cũng thật tài tình. Xin làm cho con người chúng con nhận biết quyền năng của Chúa trên công trình tạo dựng và trên cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã nhận ra quyền năng của Chúa trên cuộc đời của Mẹ, và Chúa cũng đã thực hiện bao điều kỳ diệu cho Mẹ và cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.02.2017                                                            Thứ Ba

Th. Cyrilô đs và Mêthôđiô, gm                          Mc 9,14-21

“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng
men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mc 9,15).

Như Mẹ: Con người ta thường thích những hào nhoáng bên ngoài. Đó là một thứ men Pharisêu. Người Pharisêu thích thể diện bên ngoài, còn bên trong lại đầy gian dối và độc ác. Cái độc ác, man trá là men Hêrôđê. Người Kitô hữu được mời gọi sống chân thành và hiền hoà với tha nhân từ suy nghĩ đến hành động.

Với Mẹ: Chúa là Đấng rất mực trung thành và giàu lòng thương xót. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con cho nên tinh tuyền thanh sạch. Xin cho chúng con có tấm lòng bác ái và chân thành để biết hành xử nhân ái với nhau.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là người đã luôn sống chân thành với Chúa và tha nhân. Xin Mẹ giúp chúng con sống thành thật trong suy nghĩ, lời nói và cả trong hành động nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.02.2017                                                            Thứ Tư

Tuần 6 TN                                                           Mc 8,22-26

Chúa Giêsu “đặt tay trên mắt anh,
anh trông rõ và khỏi hẳn” (Mc 8,25).

Như Mẹ: Người Việt có câu: “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Mù là một bất hạnh đối với con người. Có người bị mù mắt, nhưng tâm hồn lại rất nhạy bén. Có người không bị mù mắt, nhưng tâm hồn lại trở nên chai cứng, bị mù. Mỗi người Kitô hữu có sứ mạng làm ánh sáng cho trần gian, nhưng nếu ánh sáng mà tắt đi thì lấy gì mà soi đường cho dân chúng?

Với Mẹ: Chúa là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Xin Chúa chiếu ánh sáng chân lý vào tâm hồn những ai đang sống trong bóng tối của u mê và lầm lạc. Xin Chúa hướng dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là ngôi sao biển rạng ngời, xin Mẹ dẫn dắt chúng con trên hành trình đức tin, để chúng con thấy rõ Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.02.2017                                                          Thứ Năm

Tuần 6 TN                                                           Mc 8,27-33

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,20).

Như Mẹ: Con người thường đứng trước những vấn đề nan giải. Đâu phải ai cũng giải quyết được mọi vấn đề! Các môn đệ đi theo Chúa, nhưng có phải ai trong các ông cũng hiểu rõ được Chúa đâu! Nếu Chúa không mặc khải cho thì liệu các ông có nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa không? Nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô là một ân ban xuất phát từ Chúa.

Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Trời hằng sống. Chúa đã xuống thế gian để mặc khải cho chúng con biết như vậy. Xin làm cho con người ngày nay nhận biết quyền năng và tình thương của Chúa, từ đó họ hết lòng tin tưởng vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã luôn theo sát Chúa Giêsu cho đến cùng. Xin Mẹ giúp người tín hữu chúng con ngày nay, dù gặp nhiều sóng gió, vẫn một lòng tin vào quyền năng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.02.2017                                                           Thứ Sáu

7 th. lập Dòng Tôi tớ Đức Mẹ                                Mc 8,34 – 9,1

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).

Như Mẹ: Hành trình đời người là hành trình thập giá. Ai cũng có thập giá. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi theo Chúa là đi theo hành trình thập giá. Muốn đi theo Chúa, phải từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình là một việc rất khó. Đó là một thập giá rồi vậy. Từ bỏ được chính mình là một cách để vác lấy thập giá hằng ngày.

Với Mẹ: Chúa đã chấp nhận từ bỏ chính mình: từ bỏ hết mọi vinh quang và địa vị cao sang của một Thiên Chúa, để mặc lấy thân phận con người. Rồi Chúa lại tự nguyện đi theo con đường thập giá để cứu độ trần gian. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn lên Chúa mà đi theo Chúa cho trọn đường đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã đi theo Chúa trọn đời. Xin Mẹ thêm sức cho chúng con khi chúng con gặp thử thách trên đường đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.02.2017                                                           Thứ Bảy

Tuần 6 TN                                                            Mc 9,2-13

“Đức Giêsu đem các ông Phêrô,
Giacôbê và Gioan đi theo mình” (Mc 9,2).

Như Mẹ: Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tuyển chọn một số môn đệ. Trong số môn đệ mà Chúa đã chọn, có ba người môn đệ được gọi là thân tín, đó là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta cũng cần có những người thân thiết. Người thân thiết nhất của chúng ta là ai? Đó phải là chính Chúa. Chúa mới là Đấng hết lòng vì chúng ta.

Với Mẹ: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúa không bao giờ chấp tội chúng con, bởi vì nếu Chúa mà chấp tội, thì chúng con chẳng thể rỗi linh hồn được. Xin Chúa kể chúng con vào số những người được Chúa tuyển chọn. Xin làm cho chúng con trở nên trung kiên với Chúa luôn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con sống gắn bó với Chúa đến trọn đời.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts