Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 02-2017

01.02.2017                                                            Thứ Tư

tuần 4 TN                                                            Mc 6,1-6

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở
chính quê hương mình” (Mc 6,4).

Như Mẹ: Ngôn sứ thường bị rẻ rúng tại chính quê hương mình. Tại sao? Thông thường, dân chúng hiểu rõ về hoàn cảnh của ngôn sứ. Nên khi ngôn sứ được sai đi nói lời của Thiên Chúa, thì họ không nghe, không tin, và tỏ ra khinh thường ngôn sứ. Tương tự như thế, Chúa Giêsu cũng bị khinh rẻ tại chính quê hương của mình.

Với Mẹ: Con người có một phẩm giá cao trọng, vì họ mang hình ảnh của Thiên Chúa. Xin Chúa làm cho phẩm giá của con người được tôn trọng khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là nơi những quốc gia độc tài. Và xin Chúa cũng làm cho người ta biết tôn trọng ơn gọi và sứ vụ của những người được Chúa sai đi làm tông đồ.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. Xin Mẹ làm cho con người hôm nay biết đề cao những giá trị cao đẹp liên quan đến nhân phẩm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.02.2017                                                  Thứ Năm đầu tháng

Dâng chúa vào đền thánh                               Lc 2,22-40

“Được Thần Khí thúc đẩy,
ông Simêôn lên đền thờ” (Lc 2,27).

Như Mẹ: Thần Khí không ngừng hoạt động trong lịch sử nhân loại. Thần Khí thôi thúc con người ta làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ, nhiều người đã không theo sự hướng dẫn của Thần Khí. Ông Simêôn đã theo sự hướng dẫn của Thần Khí mà lên đền thờ để được gặp Chúa Giêsu Hài Nhi, Đấng mà ông hết lòng mong đợi.

Với Mẹ: Con người ngày nay đang sống trong một thế giới đầy biến động. Họ như bị vây bủa xung quanh bởi sự giả dối, bất công và tội ác. Xin Cha sai Chúa Thánh Thần nhân danh Chúa Giêsu xuống trên chúng con, để Người thôi thúc chúng con làm theo ý của Cha.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn làm theo ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con làm theo như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.02.2017                                                  Thứ Sáu đầu tháng

Th. Blasiô, gmtđ                                                   Mc 6,14-29

Ông Gioan nói với vua Hêrôđê:
“Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài” (Mc 6,18).

Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả đã lên tiếng chỉ trích thái độ vô luân của vua Hêrôđê. Và sự lên tiếng của ông đã làm cho Hêrôđê bực tức. Kết cục là ông đã bị giết chết. Ngày hôm nay, nhiều sự trái đạo lý đang xảy ra hằng ngày. Và để tránh khỏi bị kết cục như Gioan Tẩy Giả, người ta thường im lặng. Vì người ta càng im lặng, thì sự ác lại càng gia tăng.

Với Mẹ: Căn bệnh vô cảm đang ngày càng gia tăng trên khắp cả hoàn cầu. Xin Chúa là căn nguyên mọi điều thiện hảo, biến đổi lòng trí con người ngày hôm nay, để họ biết tìm về với Chúa và biết chống lại những bất công, giả dối và gian ác.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ dạy chúng con biết tôn trọng sự thật và biết sống sự thật.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.02.2017                                                  Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 4 TN                                                           Mc 6,30-34

“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi
thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Như Mẹ: Cuộc sống thời hiện đại này đang làm cho người ta đầu tắt mặt tối. Những nhu cầu đời sống vật chất như cơm áo gạo tiền đang như cơn lốc cuốn con người vào vòng xoáy rối loạn thần kinh. Người ta làm tranh thủ, ăn tranh thủ, ngủ tranh thủ. Sống vội sống vàng không kịp thở. Người Kitô hữu sống bối cảnh đó cũng chịu chung cảnh ngộ. 

Với Mẹ: Ham muốn có nhiều tiền, nhiều tiện nghi đang bao trùm lên tâm hồn con người ngày hôm nay. Xin Chúa làm cho con người ngày nay biết trau dồi những giá trị tinh thần, biết tìm nghỉ ngơi trong bình an và tình thương của Chúa, để tâm hồn được thanh thản.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn ở trong tình trạng kết hợp mật thiết với Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết gắn bó với Chúa nhiều hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts