Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2016

21.02.2016                                              Chúa Nhật 2 MC – Năm C

Thánh vịnh tuần 2                                             Lc 9,28b-36

“Đang lúc Người cầu nguyện,
dung mạo Người bỗng đổi khác…” (Lc 9,29).

Như Mẹ: Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang của Người trước mặt các môn đệ, để củng cố niềm tin của ngài, trước khi những đau khổ xảy ra. Trong cuộc biến hình, dung mạo của Chúa tỏa rạng như tiên báo sự vinh thắng của Người. Trong ngày sau hết, Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta được sống lại với thân xác chói lọi trong ánh sáng phục sinh.

Với Mẹ: Cuộc biến hình của Chúa là một sự chuẩn bị cho các môn để đi vào con đường thập giá. Xin cho chúng con can đảm bước đi trên đường thấp giá mà Chúa đã đi qua.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ cầu nguyện với chúng con, để nhờ thế, lời cầu nguyện của chúng con sức biến đổi tâm hồn và cuộc đời của chính chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.02.2016                                                            Thứ Hai

Lập Tông Toà Phêrô                                          Mt 16,13-19

“Anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã mặc khải tất cả những gì về Ngài cho các môn đệ. Ngài muốn các ông xác tín vào chính Ngài là con Thiên Chúa hằng sống. Trong số các môn đệ, ông Phêrô là một người ít học, lại xuất thân từ nghề chài lưới thấp hèn. Mặc dù có nguồn gốc và địa vị thấp kém nhưng ông Phêrô lại được Chúa Giêsu chọn để tiếp tục sứ vụ của Chúa ở trần gian. Và chính ông đã tuyên xứng Chúa Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Với Mẹ: “Chúa Kitô là ai?” Trong cuộc sống, có lúc chúng con không dám nhận Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin vào Ngài, lạy Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, khi cảm thấy khó khăn trong cuộc sống đức tin, xin Mẹ củng cố niềm tin của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.02.2016                                                            Thứ Ba

Th. Pôlycarpô, gmtđ                                              Mt 23,1-12

“Anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô”
(Mt 23,10).

Như Mẹ: Chúng ta chỉ có một Thầy dạy duy nhất là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là vị lãnh đạo của tình yêu và khiêm nhường. Ngài chấp nhận đến trần gian để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Phục vụ là quên mình. Chúa Giêsu đã quên mình tất cả, vì yêu thương loài người cho đến cùng.

Với Mẹ: Con người thường dùng quyền để bắt ép, để thỏa mãn cái tôi đầy ích kỷ và tham vọng của mình. Xin Chúa biến đổi tất cả các nhà lãnh đạo, để họ biết nhìn lên Chúa mà sống tinh thần lãnh đạo theo cung cách của Chúa là phục vụ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, Mẹ luôn luôn sẵn sằng phục vụ và tuân theo ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết dùng tất cả khả năng Chúa ban mà phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.02.2016                                                            Thứ Tư

Tuần 2 MC                                                         Mt 20,17-28

 “Ai muốn làm lớn giữa anh em
thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

Như Mẹ: Ở đời, người ta thích “ăn trên ngồi trước”, thích làm “lớn” hơn làm “nhỏ”. Chúa Giêsu dạy phải sống ngược lại Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”. Quyền bính của người làm lớn là để phục vụ chứ không phải để thống trị người khác. Đó là tinh thần mà chính Đức Giêsu đã sống và mời gọi các môn đệ hãy sống như Ngài.

Với Mẹ: Chúa Giêsu đã đến trần gian, sống như một người tôi tớ phục vụ con người. Xin cho chúng con, dù ở địa vị nào thì cũng sẵn lòng vâng theo ý Chúa, và dù làm công việc gì thì cũng cứ làm như thể làm cho chính Chúa vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên tri, Mẹ luôn sống khiêm nhường, với một tinh thần phục vụ. Xin làm cho chúng con thấm nhuần tinh thần của Chúa Giêsu và Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.02.2016                                                           Thứ Năm

Tuần 2 MC                                                         Lc 16,19-31

“Bây giờ Ladarô được an ủi nơi đây
còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25b).

Như Mẹ: Cách đối xử của ông nhà giàu vô tâm đối với anh Ladarô nghèo khó trong bài Tin Mừng như minh hoạ cho cái cảnh trong xã hội bất công ngày hôm nay này: “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”. Sẽ có một kết cục thế này: “kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư; người giàu có lại đuổi về tay trắng”. Chúa không lên án người giàu, nhưng muốn người giàu có lòng thương cảm đối với những phận nghèo khổ.

Với Mẹ: Thế giới hôm nay có một sự chênh lệch rất lớn giữa người giàu và kẻ nghèo. Xin cho chúng con luôn có lòng trắc ẩn đối với người đau khổ hơn chúng con trong xã hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông đồ, xin cho chúng con luôn sẵn sàng chia sẻ ân huệ tình thương cho ai đang cần đến Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.02.2016                                                            Thứ Sáu

Tuần 2 MC                                                    Mt 21,33-43.45-46

“Nghe dụ ngôn người kể,… người Pharisêu hiểu là Người nói về họ” (Mt 21,45).

Như Mẹ: Thiên Chúa là người Cha chậm giận và giàu lòng thương xót. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho con người. Ngài tha thứ không biết mỏi mệt. Ngược lại, con người thường sống vô tâm và bất nhân với nhau; hơn thế nữa, con người lại rất bất trung, vô ơn bạc nghĩa, đối xử tàn nhẫn với người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu, khi treo Người lên cây thập tự mà đóng đinh cho đến chết thê thảm.

Với Mẹ: Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đời con người hồi tâm trở về. Xin cho chúng con mang lấy lòng thương cảm của Chúa mà đối xử bác ái với nhau, và hết sức tín thác vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo, xin giúp chúng con kiên nhẫn trong cách ứng xử với những người khô khan và tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.02.2016                                                           Thứ Bảy

Tuần 2 MC                                                      Lc 15,1-3.11-32

“Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại,
đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,24).

Như Mẹ: Hình ảnh người cha nhân hậu trong bài Tin Mừng minh họa cho chúng ta thấy được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Người sẵn sàng quên đi tất cả lỗi phạm của chúng ta, để chỉ còn nhớ đến tình yêu, một tình yêu không ai hiểu thấu được. Tất cả loài người đều được mời gọi đến với Thiên Chúa, để được thứ tha, được yêu và được sống.

Với Mẹ: Chúa luôn một lòng trung tín trong cách Ngài yêu thương con. Xin Chúa đón nhận và giữ gìn chúng con vào lòng thương xót vô biên của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển tu, xin đưa chúng con vào trong biển tình lân ái của Thiên Chúa, để chúng con cảm nhận được Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.02.2016                                              Chúa Nhật 3 MC – Năm C

Thánh vịnh tuần 3                                               Lc 13,1-9

 “Nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Mt 20,26).

Như Mẹ: Sám hối là điều kiện để được đón nhận sự tha thứ của Chúa. Sám hối phải xuất phát từ tấm lòng chân thật của ta. Tại sao, bởi vì cung lòng chúng ta là nơi mà Thiên Chúa thích đến ngự trị. Dù có tội lỗi nhiều mấy đi nữa, nhưng nếu chúng ta biết trở về với Chúa, thì Ngài sẽ tha thứ tất cả.

Với Mẹ: Tội chúng con đỏ như son, lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con để nên trắng như tuyết. Xin thêm sức mạnh để chúng con dám dứt khoát với sự chai lì, cứng đầu và kiêu ngạo. Xin Chúa kiên nhẫn với sự yếu đuối của chúng con, Chúa ơi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, này chúng con đây, xin Mẹ dẫn bước đưa chúng con về với Chúa để được Ngài thứ tha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.02.2016                                                            Thứ Hai

Tuần 3 MC                                                          Lc 4,24-30

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận
tại quê hương mình” (Lc 4,24).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mang trong lòng niềm hân hoan vui sướng khi trở lại quê nhà Nadarét. Nhưng Người lại bị bà con thân thuộc từ chối, chỉ vì giáo lý và lối sống của Người đi ngược lại lối sống và sự hiểu biết của dân chúng. Những người đồng hương của Người có thái độ nghi ngờ, cứng lòng và khinh chê lời rao giảng của Người. Người đã cảnh báo họ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.

Với Mẹ: Con người thường tìm đến nhau khi có những điểm chung nào đó và khó đón nhận những gì khác với quan điểm của mình. Xin Chúa tẩy sạch trí khôn của chúng con, để sẵn sàng đón nhận giáo huấn của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, chúng con cần học theo Mẹ mà đón nhận những khác biệt nơi tha nhân.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts