Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2016

07.02.2016                                              Chúa Nhật 5 TN – Năm C

Tuần 4 TN                                                             Lc 5,1-11

 “Lạy Chúa, xin tránh xa con,
vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8).

Như Mẹ: Càng được ở gần Chúa và được chứng kiến phép lạ Chúa làm, các Tông Đồ càng ý thức hơn về thân phận phàm hèn của mình. Và khi nhận ra mình hèn yếu và tội lỗi, các Tông Đồ lại càng cần đến Chúa và tình yêu nhưng không của Chúa. Quả thật, tất cả loài người chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa.

Với Mẹ: “Xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Chúa sẵn sàng đến với người tội lỗi, còn con người tìm cách lẩn trốn Chúa. Xin Chúa thương xót đến thân phận hèn kém của chúng con. Xin thêm lòng mến cho chúng con, để chúng con biết đến gần Chúa hơn mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho chúng con biết ý thức hơn về sự yếu đuối của mình, mà năng chạy đến với lòng từ bi lân tuất vô biên của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.02.2016                                                            Thứ Hai

Mồng Một Tết                                                    Ga 14,23-27

“Thầy để lại bình an cho anh em” (Ga 14,27).

Như Mẹ: Năm Mới đến, người ta thường chúc nhau được bình an. Bình an là một điều mà ai ai cũng đều mơ ước. Nhưng ai ban bình an cho chúng ta? Chính Chúa là Đấng ban Bình An cho chúng ta. Và bình an của Chúa ban tặng cho chúng ta không như thế bình an của thế gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong những năm gần đây, tình hình thế giới ngày càng rối ren, con người luôn sống trong lo âu sợ hãi. Xin Chúa là nguồn mạch bình an, làm cho chúng con trở thành những người không chỉ là mong muốn được bình an, nhưng nhiệt tình góp phần xây dựng bình an ngay trong chính gia đình của mình, để từ đó, nhân loại được hoà bình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, chúng con xin dâng lên Mẹ tất cả năm mới này với bản thân, gia đình và  nhân loại này.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.02.2016                                                            Thứ Ba

Mồng Hai Tết: cầu cho tổ tiên                            Mt 15,1-6

“Ngươi hãy thờ Cha kính Mẹ” (Mt 15,4).

Như Mẹ: Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Người công giáo đều biết rõ, trong đó điều răn 4 dạy chúng ta thảo kính cha mẹ. Ai cũng biết như thế, nhưng để thảo kính cha mẹ, con người cần phải nỗ lực nhiều. Thiên Chúa muốn con cái loài người sống tâm tình biết ơn, thảo hiếu đối với những đấng bậc có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa là chủ tể muôn loài. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có cha mẹ, ông bà… để dạy dỗ chúng con nên người. Xin Chúa thương chúc lành cho các ngài khi các ngài còn sống cũng như khi đã qua đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin dạy chúng con biết sống tâm tình của người con thảo đối với cha mẹ, ông bà và những bậc làm thầy, đặc biệt là Cha trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.02.2016: Mồng Ba Tết                               Thứ Tư – Lễ Tro

Ăn chay dời vào Thứ Sáu (12.02)                        Mc 6,1-6.16-18

“Còn anh, khi ăn chay, nên sửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm…” (Mt 6,17).

Như Mẹ: Hôm nay Giáo Hội mời gọi con cái mình bước vào mùa chiến đấu tập luyện thiêng liêng để thông hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Người qua việc ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tinh thần chúng con thì hăng hái, nhưng thể xác chúng con lại rất yếu đuối. Xin Chúa giúp sức cho chúng con, để chúng con kiên cường và can đảm trong hành trình theo Chúa. Trong mùa chay này, xin cho chúng con biết trở về trải lòng cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con trong Mùa Chay thánh này, để đời sống chúng con nên phong phú cho ân sủng của Thiên Chúa, và thực sự chết đi cho tội lỗi yếu đuối của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.02.2016                                                           Thứ Năm

Đức Mẹ Lộ Đức                                                   Ga 2,1-11

“Người bảo gì,
các anh cứ việc làm theo”  (Ga 2,5).

Như Mẹ: Trong ngày vui đầu đời hôn nhân, mà đã xảy ra sự cố là thiếu rượu; trong tương lai, sẽ có bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra. Chuyện hiện tại mà không biết và không thể giải quyết được, chuyện tương lai làm sao biết được! Hơn ai hết, Mẹ thấy rõ những khó khăn đang xảy đến cho đôi tân hôn, đó là thiếu rượu. Mẹ tin tưởng và khẩn cầu Chúa Giêsu cho đôi tân hôn. Và nhờ lời can thiệp của Mẹ, Chúa đã thương giúp họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lòng tin là một điều rất quan trọng trong cuộc sống đi theo Chúa. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa như Mẹ xưa kia.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ hiện diện trong cuộc sống chúng con, và xin can thiệp với Chúa cho chúng con như xưa Mẹ đã làm tại tiệc cưới Cana.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.02.2016                                                            Thứ Sáu

Sau Lễ Tro (ăn chay và kiêng thịt)                         Mt 9,14-15

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể
than khóc, khi chàng rể còn ở với họ” (Mt 9,15).

Như Mẹ: Từ thời Cựu Ước, người Do Thái đã cố gắng sống đạo để khỏi bị Chúa phạt. Chúa Giêsu đến, mang lại một tinh thần sống đạo mới là mến Chúa với con tim vui tươi. Nhưng người Do Thái không chấp nhận Chúa Giêsu, họ vẫn cố chấp trong kiểu suy nghĩ cũ và cứng nhắc của mình. Tin vào Chúa Giêsu là sống trong sự hiện diện của Ngài với niềm vui tròn đầy.

Với Mẹ: Con người sẽ rơi vào đau khổ, hận thù và chết chóc, nếu không có Chúa hiện diện. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và đồng hành với chúng con, và xin hiện diện trong chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết vui mừng, hy vọng và sống phó thác vào quyền năng của Chúa Giêsu, để cuộc đời chúng con được luôn đong đầy an vui, dù có gặp thử thách hay gian nan.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.02.2016                                                           Thứ Bảy

Sau Lễ Tro                                                          Lc 5,27-32

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc,
người đau ốm mới cần” (Lc 5,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu xuống thế làm người để chia sẻ thân phận làm người của chúng ta. Ngài luôn mời gọi người tội lỗi hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta, là thân phận hèn yếu, luôn mang trong mình mầm mống bệnh tật thể lý cũng như tâm lý. Không ai hoàn toàn khoẻ mạnh cả. Chúa Giêsu là một vị thầy thuộc đầy quyền năng và giàu lòng trắc ẩn. Xin cứ để cho Ngài cứu chữa và bổ sức cho!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức mình là kẻ tội lỗi, bệnh tật trong tâm hồn, để biết chạy đến với Chúa là bác sĩ đầy lòng nhân ái, luôn sẵn sàng cứu giúp bệnh nhân ngặt nghèo.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Bà như tháp ngà báu vậy, xin giúp chúng con mau mắn về với Chúa để được cứu chữa, khi chúng con phạm tội lỗi.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts