Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2016

01.02.2016                                                            Thứ Hai

Tuần 4 TN                                                            Mc 5,1-20

 “Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mc 5,17).

Như Mẹ: Sự hiện diện của Chúa Giêsu đã làm cho ma quỷ phải xuất khỏi người bệnh. Tuy nhiên, phần đông dân chúng lại không đón nhận Ngài và những điều tốt đẹp Ngài làm, nên họ mới nài xin Ngài đi khỏi vùng đất của họ.

Với Mẹ: Chúa ơi, con người sống trong thế giới hôm nay đang muốn loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống của họ, họ sống cứ như thể không có Chúa và không cần đến Chúa. Vắng Ngài, con người chỉ gặp đau khổ, chiến tranh và hận thù mà thôi. Chúa mới là nguồn hạnh phúc, bình an và là sự sống. Xin cho chúng con luôn cần đến Chúa trong từng giây phút cuộc sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin dạy chúng con biết để Chúa làm chủ cuộc sống của mình. Xin Ngài giải thoát chúng con khỏi những cạm bẫy ma quỷ làm chúng con xa Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.02.2016                                                            Thứ Ba

Dâng CGS vào Đền Thánh – Lễ kính                   Lc 2,21-28

“Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22).

Như Mẹ: Mẹ Maria đã tuân giữ Lề Luật khi đem con vào Đền thờ để dâng cho Cha. Chúa Giêsu là của lễ đầu mùa được tiến dâng lên Cha, và cũng chính Chúa Giêsu là ánh sáng soi đường để đưa muôn dân về với Cha Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sẵn sàng để cho Mẹ Maria bồng trên tay mà dâng lên Chúa Cha như của lễ đầu mùa đẹp lòng Chúa Cha. Xin Chúa thâu nhận chúng con mà làm thành lễ vật thánh thiện, hợp với Mình và Máu Chúa mà dâng Chúa Cha thay cho chúng con, để tạ ơn Cha, đồng thời đền thay tội lỗi cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ lôi kéo chúng con đến với Con của Mẹ, để đời sống chúng con được biến đổi và ngày càng trở nên của lễ đẹp lòng Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.02.2016                                                            Thứ Tư

Th. Blasiô, gmtđ – th. Ansgariô, gm                           Mc 6,1-6

“Người lấy làm lạ vì họ không tin” (Mc 6,6).

Như Mẹ: Dân làng Nadarét đã không tin nhận  Chúa Giêsu, chỉ vì họ đóng khung Ngài trong sự hiểu biết đầy giới hạn của loài người. Ngài đã đến với người nhà, sống ở giữa quê hương mình, nhưng người nhà lại không nhận. Ngài khát mong đem ơn cứu độ cho quê hương mình, nhưng người cùng quê lại không tin Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, con người hôm nay thường tin vào chính mình hơn là tin vào Thiên chúa. Xin cho con người biết vượt trên những thành kiến, để nhận ra người con bác thợ mộc là Chúa, là Đấng Cứu Độ của trần gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ dạy chúng con biết sẵn lòng đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu trong Hội Thánh của Ngài, và hết lòng tin vào Chúa, để nhờ thế mà được ơn cứu độ.`

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.02.2016                                                  Thứ Năm đầu tháng

Tuần 4 TN                                                            Mc 6,7-13

“Các ông đi rao giảng,
kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6,12).

Như Mẹ: Sau một thời gian được huấn luyện với Chúa, hôm nay các Tông Đồ được lệnh ra đi truyền rao ơn cứu độ cho tha nhân. Khi sai các Tông Đồ ra đi rao giảng, Chúa cũng trao cho các ngài quyền năng trên các thần ô uế. Việc ăn năng trở về với Chúa là điều cần thiết để được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Sứ điệp truyền giáo chính là kêu gọi người ta ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng con ra đi truyền giáo theo khả năng của mỗi người. Xin cho chúng con ngày càng nhiệt tâm hơn trong sứ vụ này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ dạy chúng con biết mau mắn đáp trả lại lời kêu mời của Chúa như Mẹ xưa kia vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.02.2016                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Th. Agatha, tntđ                                                 Mc 6,14-29

“Ông Gioan lại bảo: ‘Ngài không được phép
lấy vợ của anh Ngài’.” (Mc 6,18).

Như Mẹ: Đứng trước vấn đề sai lầm về luân lý, ông Gioan đã mạnh mẽ lên án. Ông không ngại ngùng khi phải tránh né sự thật. Ông Gioan đã dùng chính cái chết của mình làm chứng cho sự thật, bảo vệ chân lý của Đức Kitô cho đến cùng. Quả thật, ai đứng về phía sự thật thì đứng về phía ánh sáng. Sự thật và ánh sáng mới dẫn đường đưa con người ta đến tự do.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thế giới hôm nay thật giả lẫn lộn, các giá trị đạo đức đang xuống dốc, xin cho mẫu gương của các thánh xưa sẽ giúp các tín hữu chúng con can đảm đi đến cùng trên hành trình sống chân lý của Đức Kitô.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ giúp chúng con trung thành sống với các giáo huấn của Chúa một cách kiên cường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.02.2016                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Th. Phaolô Miki và các bạn, tđ                          Mc 6,30-34

“Thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra
một nơi hoang vắng” (Mc 6,32).

Như Mẹ: Tiêu chuẩn Chúa Giêsu đưa ra cho người Tông Đồ khi đi rao giảng Tin Mừng: Làm việc cũng cần nghỉ ngơi đôi chút. Nghỉ ngơi để lấy lại sức khoẻ. Nghỉ ngơi để hồi tâm. Nghỉ ngơi để cầu nguyện mà thân thưa với Chúa. Người môn đệ của Chúa nếu quá lo lắng cho việc tông đồ, mà không dành thời gian cho Chúa thì sẽ dễ bị rơi vào thái độ sống hời hợt.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, giữa cuộc sống ồn ào náo động này, xin cho chúng con biết dành một cõi rất riêng cho Chúa để cầu nguyện và gửi gắm tất cả cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng khôn ngoan, xin Mẹ dẫn chúng con bước vào sa mạc của tâm hồn, để cảm nhận được sự hiện diện gần gũi và cần thiết biết bao của Chúa trong cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts