- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 01-2017

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 01 Năm 2017 

 ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN

Ý cầu nguyện: Xin ơn hiệp nhất Kitô giáo.

Ý truyền giáo: Để tất cả mọi Kitô hữu được trung thành với giáo huấn của Chúa, bằng nỗ lực cầu nguyện và bác ái huynh đệ, nhờ đó phục hồi mối hiệp thông của Giáo Hội, cũng như bằng việc hợp tác hầu đối đầu với các thách đố mà nhân loại đang gặp phải.

 

GIÁO HUẤN

Trái với những người bác bỏ hôn nhân như một điều xấu xa, Tân Ước dạy rằng “mọi sự Thiên Chúa tạo nên đều tốt và không có điều gì cần phải từ bỏ” (1Tm 4,4). Hôn nhân là “một ân ban” của Chúa (1Cr 7,7). Đồng thời, chính vì hiểu tích cực như thế, Tân Ước mạnh mẽ nhấn mạnh đến việc cần phải bảo vệ ân ban của Thiên Chúa: “Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế” (Dt 13,4). Ơn phúc của Thiên Chúa này bao gồm tính dục: “đừng từ chối nhau” (1Cr 7,5).

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Amoris Laetitia, 61


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

 

Năm nay 2017 là một năm đặc biệt đối với những người tín hữu công giáo chúng ta, vì là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017).

Ðức Bênêđíctô XVI đã từng nói: “Tương lai bây giờ bị lâm nguy hơn trong quá khứ, nhưng chúng ta không nên ngã lòng, đúng hơn, phải tăng gấp đôi sự dấn thân cho hòa bình.”

Khi hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ cho nhân loại thấy viễn tượng về tương lai của thế giới. Quả thật, 100 năm qua, với những bước thăng trầm của lịch sử thế giới và Giáo Hội, chúng ta thấy được những ứng nghiệm mà Mẹ Maria đã tiên báo tại Fatima. Sứ điệp Đức Mẹ Fatima là lời mời gọi tha thiết đối với số phận của nhân loại. Sứ điệp ấy vẫn còn mang tính thời sự và cần thiết cho thời đại này.

Vì lo cho tương lai nhân loại, Mẹ Maria đã mang đến cho chúng ta sứ điệp hy vọng: Ăn năn sám hối, tôn sùng Trái Tim Mẹ và lần hạt Mân Côi.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01.01.2017                                                          Chúa Nhật

Mẹ Thiên Chúa – lễ trọng                                Lc 2,16-21

“Các người chăn chiên hối hả
ra đi đến Bêlem” (Lc 2,16).

Như Mẹ: Trình thuật đoạn Tin Mừng của ngày hôm nay dùng các động từ để mô tả hình ảnh người chăn chiên: “hối hả ra đi”, “kể lại”, “ra về”, “vừa đi vừa ca tụng Chúa”. Các người chăn chiên đã hết sức vui mừng khi được tin về Chúa Cứu Thế sinh ra. Và họ vui mừng kể lại với lời ca tụng Chúa. Ước gì mỗi người tín hữu của Chúa cũng hân hoan loan tin vui về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người cho con người thời nay.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con cũng biết khao khát tìm gặp Chúa như các người chăn chiên, và xin cũng làm cho lòng chúng con trở nên hớn hở vui mừng, đồng thời hăng hái mang tin vui này chia sẻ cho người khác.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con luôn giữ được niềm vui có Chúa trong lòng giống như Mẹ khi xưa vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.01.2017                                                            Thứ Hai

Th. Basiliô và th. Grêgôriô, gmtsht                   Ga 1,19-28

“Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng
cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27).

Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường có khuynh hướng thích được người khác tôn trọng, đề cao và khen bản thân mình. Còn thánh Gioan hôm nay thì làm ngược lại, thánh nhân tỏ ra khiêm hạ, đơn sơ, không đề cao mình. Ngài chấp nhận nhỏ đi để Chúa Giêsu được lớn trổi vượt lên.

Với Mẹ: Sống giữa trào lưu của một xã hội thích nâng mình lên, muốn làm bá chủ và thống lãnh người khác, chúng con rất khó có được một cuộc sống khiêm tốn nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Xin Chúa hướng dẫn chúng con biết sống khiêm nhường, để Chúa lớn lên trong chúng con từng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết tìm lợi ích cho người khác trước tiên, rồi mới nghĩ đến bản thân mình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.01.2017                                                            Thứ Ba

Thánh danh Chúa Giêsu                                  Ga 1,29-34

“Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29).

Như Mẹ: Gioan Tẩy Giả đã tận dụng cơ hội tốt để giới thiệu Chúa Giêsu cho các đồ đệ của mình. Đối với những người đã được rửa tội, việc giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa -Đấng xoá tội trần gian – không chỉ là một bổn phận mà còn là một sứ mệnh rất cao quý.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tiền Hô đã hăng say giới thiệu Chúa cho người khác. Xin thôi thúc người tín hữu chúng con biết tận dụng những cơ hội tốt để làm cho người khác biết đến Chúa. Và xin cho những ai chưa tin nhận Chúa cũng có cơ hội được nghe đến Chúa, rồi từ đó họ tin tưởng vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là người đầu tiên mang Chúa Giêsu đến cho Gioan Tiền Hô. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành cùng chúng con trên bước đường mang Chúa đến với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.01.2017                                                            Thứ Tư

Mùa Giáng Sinh                                                  Ga 1,35-42

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1,41).

Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả đã nhận ra Chúa, là “Chiên Thiên Chúa”, Đấng xoá tội trần gian. Và ông đã giới thiệu Chúa cho hai môn đệ của mình. Việc giới thiệu này đã mang lại kết quả là hai người môn đệ của ông Gioan đã nhận ra căn tính đích thực của Chúa Giêsu là Đấng Mêsia.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng xoá tội trần gian, Chúa biết chúng con là những người yếu đuối và tội lỗi. Xin Chúa đoái thương tha thứ tội lỗi chúng con. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con có khả năng thắng vượt những yếu đuối của mình, luôn biết cậy trông vào sức mạnh và tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn có Chúa. Xin Mẹ tập cho chúng con luôn biết tìm đến gặp Chúa.  Và xin Mẹ cũng giúp chúng con biết giới thiệu Chúa cho người khác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.01.2017                                                  Thứ Năm đầu tháng

Mùa Giáng Sinh                                                  Ga 1,43-51

“Cứ đến mà xem” (Ga 1,46).

Như Mẹ: Con người ngày nay cần những chứng nhân hơn những thầy dạy. Nếu họ cần thầy dạy, thì những thầy dạy đó phải là những chứng nhân. Gương sáng sẽ là những lời giảng hùng hồn nhất. Qua những việc làm tốt lành của mỗi người tín hữu, thiên hạ sẽ dễ dàng nhận biết Chúa là Đấng Thiện Hảo vô cùng.

Với Mẹ: Chúa là Đấng đã trở thành xác phàm giữa chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống của chúng con. Và xin cho chúng con nhận ra được nguồn ân sủng dồi dào từ nơi Chúa, mà cố gắng trở nên những chứng nhân sống động giữa dòng đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ là điểm tựa nương, là người bạn đồng hành của chúng con trên đường đến với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.01.2017                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Mùa Giáng Sinh                                                   Mc 1,7-11

“Con là con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về con” (Mc 1,11).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nhưng đã xuống dòng sông Giođan để ông Gioan làm phép rửa. Ngài làm điều này để thánh hóa dòng sông và đồng thời làm gương cho chúng ta. Trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa này, Chúa Cha đã bày sự hài lòng về Chúa Con.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, việc Chúa cúi mình xuống cho ông Gioan làm phép rửa đã rất đẹp lòng Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết từ bỏ hoàn toàn con người cũ của mình sau khi đã được Chúa thanh tẩy, để trở thành con người mới, luôn hướng về Thiên Chúa Cha và sống sao cho đẹp lòng Người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con sống trọn ơn gọi và những đòi hỏi của bí tích rửa tội, để chúng con ngày càng xứng đáng hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.01.2017                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Th. Raymunđô Penyafort, lm                                   Ga 2,1-11

“Người bảo gì,
các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Như Mẹ: Mẹ Maria luôn lắng nghe Lời Chúa, rồi đem ra thực hành. Mẹ đã sống trọn vẹn thánh ý Chúa trong suốt cả cuộc đời. Vì vậy, Mẹ cũng muốn mời gọi, không chỉ các gia nhân trong bài Tin Mừng hôm nay, mà cả chúng ta: hãy làm theo những gì Chúa Giêsu dạy bảo.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường bị rơi vào sự xét đoán người khác, ganh đua, đố kỵ, giận hờn và ích kỷ. Ước gì chúng con luôn biết nhìn lên mẫu gương của Mẹ mà chú tâm làm theo những lời Chúa dạy hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết cậy dựa vào ơn Chúa và sự phù trợ của Mẹ để chúng con biết cải biến con người mình, qua đó tâm hồn chúng con được mở rộng và có thể nghe được tiếng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

08.01.2017                                                          Chúa Nhật

Lễ Chúa Hiển Linh                                           Mt 2,1-12

“Trông thấy ngôi sao,
họ mừng rỡ vô cùng”
(Mt 2,10).

Như Mẹ: Các nhà đạo sĩ đã có một khao khát tìm đến Đấng làm chủ mọi thụ tạo. Họ dựa vào dấu của ngôi sao lạ mà tìm đến với Chúa Hài Nhi. Và khi họ gặp thấy Chúa Hài Nhi Giêsu thì họ mừng rỡ vô cùng, điều này được chứng minh qua việc họ đem dâng tặng cho Chúa Hài Nhi những lễ vật cao quý như vàng, nhũ hương và mộc được.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhờ con mắt đức tin mà các nhà chiêm tinh đã ra đi tìm kiếm Chúa và khi tìm thấy rồi họ sung sướng mừng rỡ vô cùng. Xin giúp chúng con luôn có một lòng khao khát tìm kiếm Chúa, như vậy chúng con mới có thể thấy Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là ngôi sao biển rạng ngời, xin giúp chúng con sống xứng đáng là một ánh sao chỉ đường cho anh chị em của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.01.2017                                                            Thứ Hai

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA                                Mt 3,13-17

“Chịu phép rửa xong, Đức Giêsu thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên Ngài” (Mt 3,16).

Như Mẹ: Thời bấy giờ rất nhiều người đến dòng sông Giođan chịu phép rửa bởi ông Gioan để tỏ lòng sám hối ăn năn. Với vai trò là người đi trước dọn đường, ông Gioan đã giúp nhiều người nhận ra mình sống chìm ngập trong tội lỗi. Khi Đấng Cứu Tinh đến, Ngài thánh hóa toàn bộ dòng sông cuộc đời để chúng ta được ơn thứ tha tội lỗi và được hưởng ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng vô tội, nhưng đã chấp nhận xuống sông chịu phép rửa bởi ông Gioan. Chúa đã tự hạ mình xuống, xin biến đổi con người chai cứng của chúng con, để chúng con biết hạ mình xuống trước uy quyền và tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con sống xa những dịp tội lỗi và cậy trông vào Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.01.2017                                                  Thứ Ba – Tuần 1 TN

Thánh vịnh tuần 1                                             Mc 1,21b-28

“Người giảng dạy
như một Đấng có uy quyền” (Mc 1,22).

Như Mẹ: Thông thường người có chức quyền thì có tiếng nói. Chức quyền càng cao thì tiếng nói càng có trọng lượng. Mặc dù, Đức Giêsu đã ẩn dấu địa vị cao quý của mình, nhưng lời của Ngài vẫn đầy quyền năng. Bởi vì Ngài là Vua và là Chúa. Ngài trổi vượt trên mọi vua chúa trần gian, nên lời của Ngài đầy uy quyền.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay mô tả Chúa là Đấng có uy quyền qua lời nói và lời giảng dạy. Xin giúp chúng con biết sử dụng món quà Chúa đã ban là lời nói để khích lệ, xây dựng, chữa lành và gắn kết với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã dùng lời nói để ca tụng Chúa không ngừng. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết giữ gìn trong lời ăn tiếng nói để xứng danh là con cái của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.01.2017                                                            Thứ Tư

Thánh vịnh tuần 1                                              Mc 1,29-39

“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài” (Mc 1,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu cầm lấy tay của bệnh nhân cho chúng ta thấy Chúa thật gần gũi với con người, nhất là những người đau khổ và bệnh tật. Cử chỉ của Chúa toát lên hình ảnh thật đẹp khiến bệnh nhân liền đứng lên bày tỏ niềm cảm kích qua việc phục vụ Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục biểu lộ tình thương của Ngài trên những người đang đau khổ cùng tận, nhất là những người đang mang bệnh tật hiểm nghèo. Xin Chúa cũng thương chữa lành các tâm hồn đang sống trong u mê tội lỗi. Xin giúp chúng con ý thức được sức khỏe là quà tặng Chúa ban mà dùng vào việc phục vụ cho cân xứng.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con nêu gương phục vụ âm thầm như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.01.2017                                                           Thứ Năm

Tuần 1 TN                                                           Mc 1,40-45

“Tôi muốn, anh hãy được sạch” (Mc 1,41).

Như Mẹ: Chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Dù chúng ta có phản bội, có bất xứng thì Chúa vẫn luôn thứ tha và đón nhận. Dù chúng ta có dơ bẩn đến đâu thì Chúa cũng có cách để làm sạch, có điều là chúng ta có dám để Chúa tẩy rửa cho sạch hay không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa muốn cho tất cả chúng con đều được sạch. Chúng con thấy người khác mắc bệnh cùi và xa lánh họ nhưng biết đâu chính chúng con cũng là những người mắc chứng bệnh phong hủi trong tâm hồn, đang bị ăn dần ăn mòn, đang trở nên hôi thối và chúng con cũng bị người khác xa lánh. Xin Chúa cứu chữa chúng con cho sạch.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con biết thương người giống như chúng con cần được người khác thương vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.01.2017                                                            Thứ Sáu

Th. Hilariô, gmtsht                                                 Mc 2,1-12

“Này con, tội con được tha rồi” (Mc 2,5).

Như Mẹ: Người bại liệt tìm đến Chúa Giêsu với hy vọng được Người cứu chữa. Chúa Giêsu nói với anh ta rằng tội của anh đã được tha trước khi nói anh đứng dậy, vác chõng và đi về nhà. Điều này chứng tỏ Người có quyền năng tha tội và cũng có quyền năng chữa lành bệnh tật.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều người trong chúng con đang mắc nhiều căn bệnh gây đau đớn cho thân xác. Chúng con cũng đang mang mầm bệnh về tâm hồn mà nhiều khi chúng con không nhận ra. Xin Chúa làm cho chúng con ý thức về tình trạng tội lỗi của mình mà hết lòng ăn năn, mau mắn chạy đến toà cáo giải để được Chúa thứ tha.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ thương cứu giúp chúng con về tâm hồn và thân xác, hầu chúng con sống xứng đáng làm con cái Chúa hơn trong cuộc sống tại thế này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.01.2017                                                           Thứ Bảy

Tuần 1 TN                                                           Mc 2,13-17

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính
mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17).

Như Mẹ: Nhiều người cảm thấy rằng để sống công chính trong thời đại hôm nay là một việc rất khó. Quả thật, nếu xét rộng ra thì tất cả loài người đều là tội nhân trước Thánh Nhan Chúa. Nhưng có phải lúc nào và ai cũng nhận ra điều đó đâu. Có người luôn tự coi mình là công chính, mà thực ra họ là người tội lỗi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nhiều lúc sống rất tự mãn kiêu căng, không cần đến sự trợ giúp của người khác. Sự kiêu căng tự mãn đó có khi đẩy chúng con đến tình trạng không cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con cho biết sống tự khiêm tự hạ, luôn cần đến lòng bao dung của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp tất cả mọi người chúng con ý thức được chúng con đều là người tội lỗi để biết chạy đến kêu xin Chúa thứ tha.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

15.01.2017                                              Chúa Nhật – Tuần 2 TN A

Thánh vịnh tuần 2                                              Ga 1,29-34

“Đây là Chiên Thiên Chúa,
Đấng xóa bỏ tội trần gian”
(Ga 1,29).

Như Mẹ: Để có nhiều người biết đến Chúa thì cần phải có người rao giảng về Chúa. Người tín hữu không chỉ rao giảng bằng lời nói mà nhất là rao giảng bằng chính những gương sáng của mình. Đó là cách tốt nhất để làm cho người ta biết về Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ của trần gian, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng đề cập đến “ngày nay người ta cần chứng tá hơn là thầy dạy”. Xin cho mỗi người tín hữu chúng con biết sống Tin Mừng trong những công việc thường ngày một cách sống động.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là chứng nhân sống động nhất về Chúa. Mẹ đã sống gắn bó với Chúa và sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con trong việc sống và làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.01.2017                                                            Thứ Hai

Tuần 1 TN                                                           Mc 2,18-22

“Tại sao môn đệ ông không ăn chay?” (Mc 2,18)

Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường hay rơi vào tình trạng so sánh, so sánh giữa mình với người khác, so sánh để chỉ trích. Đó là một căn nguyên dẫn đến việc ganh ghét, đố kỵ và tranh chấp. Việc ăn chay ở bên ngoài không phải là điều quan trọng, nhưng thái độ bên trong tâm hồn quan trọng hơn. Chúa thích sự chân thành trong tâm hồn con người hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, việc chỉ trích người khác khiến chúng con không thể sống thật với chính con người mình. Khi chỉ trích thế này thế nọ là chúng con đã đòi hỏi người khác phải theo ý hướng và suy nghĩ của mình. Xin Chúa hoán cải tâm hồn chúng con để chúng con dám sống thật với chính con người của mình.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp cải biến suy nghĩ và tinh thần của chúng con nên giống tinh thần khiêm nhu của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.01.2017                                                            Thứ Ba

Th. Antôn, viện phụ                                            Mc 2,23-28

“Ngày Sabát được tạo ra cho loài người
chứ không phải loài người cho ngày Sabát”

(Mc 2,28).

Như Mẹ: Những người Pharisêu sống dựa vào luật. Họ coi luật là tiêu chuẩn để xét đoán người khác hơn là lợi ích của tha nhân. Ngược lại, Chúa Giêsu xem trọng con người và nhắm đến lợi ích của con người hơn. Chúa Giêsu đã hành xử thật nhân từ bởi vì Ngài là Tình Yêu và Ngài đến để thi hành luật yêu thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dù làm việc gì và làm cho ai thì cứ như thể làm cho chính Chúa: làm với lòng yêu mến và chân thành. Và xin cho chúng con cũng biết đối xử nhân hậu với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con có được tấm lòng yêu thương, quảng đại và biết xót thương người, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần đến chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.01.2017                                                            Thứ Tư

Tuần cầu cho đại kết                                           Mc 3,1-6

“Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” (Mc 3,4).

Như Mẹ: Những người Pharisêu là những người giữ luật rất nghiêm ngặt, nhưng họ thiếu lòng bác ái đối với tha nhân. Chúa Giêsu dạy rằng luật bác ái là luật trên hết, ưu tiên cứu người trước hết.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có thể trong mỗi người chúng con cũng thuộc vào hạng người Pharisêu. Chúng con tỏ ra rất sốt sắng trong việc phục vụ và phụng thờ Chúa nhưng lại thiếu đi sự quan tâm và hành động bác ái đối với anh chị em sống chung quanh mình. Xin cho mỗi người tín hữu chúng con có lòng yêu mến và hăng say giúp đỡ người khác.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria rất nhân lành ơi, Mẹ luôn tận tình cứu giúp những ai chạy đến cùng Mẹ. Xin Mẹ đoái thương đến những người đang sống trong cảnh lầm than cùng quẫn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.01.2017                                                           Thứ Năm

Tuần 2 TN                                                            Mc 3,7-12

“Người ta lũ lượt đến với Người,
vì nghe biết những gì Người đã làm” (Mc 3,8).

Như Mẹ: Tất cả dân chúng lầm than lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu. Tại sao người ta lại kéo nhau đến với Ngài? Bởi vì Chúa là Đấng động lòng thương sẵn sàng cứu chữa họ. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: tôi có động lòng trắc ẩn trước nỗi đau của người khác không?

Với Mẹ: Lạy Chúa Cha hằng hữu, phải chăng phần đông những người Kitô hữu chúng con ngày nay đến với Chúa là để xin ơn. Xin cho chúng con biết đi vào chiều sâu của việc nghe biết lời Chúa Giêsu mà học sống theo gương nhân từ của Người.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn thể hiện lòng nhân từ đối với những ai chạy đến van xin Mẹ. Giờ đây, xin Mẹ đoái trông đến những người lầm than đang ngày đêm khẩn cầu cùng Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.01.2017                                                            Thứ Sáu

Th. Fabianô, ghtđ                                                 Mc 3,13-19

“Người lập nhóm Mười Hai,
để các ông ở với Người
và để Người sai các ông đi rao giảng”
(Mc 3,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ để họ ở với Người, rồi Người lại sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng. Trước khi được sai đi rao giảng, các môn đệ đã được ở với Chúa. Các môn đệ ngày càng xác tín hơn vào quyền năng của Chúa khi đã được ở với Chúa, nghe Chúa dạy và chứng kiến những việc Chúa làm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhân loại ngày nay càng ngày càng vô cảm, không muốn chia sẻ, không muốn liên lụy. Vì họ vô cảm với Chúa, nên họ cũng vô cảm với nhau. Xin Chúa nhân từ biến đổi lòng người hôm nay để họ nhận ra tình thương của Chúa mà tin theo.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con trên những nẻo đường trần gian.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.01.2017                                                           Thứ Bảy

Th. Anê, tntđ                                                      Mc 3,20-21

“Thân nhân của Người nói rằng
Người đã mất trí” (Mc 3,21).

Như Mẹ: Người đời thường đánh giá ai đó theo dáng vẻ bên ngoài. Chúa Giêsu cũng bị người thân cho là mất trí. Thiên Chúa thấy tận sâu thẳm tâm hồn con người ta. Chúa biết rõ cả trong lẫn ngoài mỗi người trong chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với lập luận của lý trí và cái nhìn hời hợt bên ngoài mà chúng con thường rơi vào tình trạng xét đoán người khác. Xin giúp chúng con hiểu rằng Chúa là Tình Yêu, và tất cả hành động của Chúa đều hướng đến tình yêu nhân loại. Chúa không lý luận, không tính toán, không dựng hàng rào ngăn cách, không nhớ lỗi của người khác. Chúa hành động vì yêu, một tình yêu đích thực và bao la.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con mở rộng lòng mình để đón nhận suối nguồn tình yêu từ Chúa và sẻ chia cho anh chị em mình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

22.01.2017                                              Chúa Nhật – Tuần 3 TN A

Thánh vịnh tuần 3                                              Mt 4,12-23

Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh
thành những kẻ lưới người như lưới cá
” (Mc 4,19).

Như Mẹ: Khi kêu gọi các môn đệ đi theo mình, Chúa Giêsu muốn các ông phải có thái độ từ bỏ dứt khoát với mọi quyến luyến trần gian, như thế sẽ giúp cho nhiệm vụ rao truyền Tin Mừng của các ông thuận lợi hơn. Bởi một khi chỉ còn đặt trọn niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ có được sức mạnh và tình yêu để dám từ bỏ và hy sinh tất cả, như thế mới có khả năng mang Chúa đến cho người khác.

Với Mẹ: Chúa ơi, xin cho chúng con biết can đảm lên đường dấn thân phục vụ Tin Mừng, không vì mong được danh lợi, địa vị nhưng tất cả vì phần rỗi của các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con trở nên nhân chứng đích thực của ơn cứu độ bằng chính cuộc đời của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.01.2017                                                            Thứ Hai

Tuần 3 TN                                                           Mc 3,22-30

“Ai nói phạm đến Thánh Thần
thì sẽ chẳng được tha”
(Mc 3,26).

Như Mẹ: Các luật sĩ và nhóm Pharisêu đã gán cho Chúa Giêsu quyền lực của sự dữ khi dám nói việc làm của Chúa là nhờ vào sức mạnh của Satan. Và Chúa Giêsu cũng đã dạy họ một cách đích đáng về sự đoàn kết tương thân tương ái, cũng như thái độ với Chúa: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ bị diệt vong và ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đã xúc phạm đến Chúa bằng lời nói và việc làm nhiều lần, nhất là từ chối không đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con, xin cho chúng con biết tin tưởng vào sức mạnh của Thánh Thần.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con sống tâm tình của con thảo với Chúa trong từng giây phút của cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.01.2017                                                            Thứ Ba

Th. Phanxicô Salêsiô, gmtsht                            Mc 3,31-35

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa,
người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi
(Mc 3,35).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã mở một cánh cửa thật lớn cho nhân loại để bất cứ ai muốn trở nên người thân của Người đều có thể bước vào, chỉ với một điều kiện: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy như Mẹ Maria hay các môn đệ. Thực tế hằng ngày, có rất nhiều người sống chung quanh chúng ta, đang miệt mài sống Lời Chúa, và hết lòng cho Tin Mừng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, điều kiện Chúa đưa ra chẳng khó khăn mấy, có chăng khó khăn là vì chúng con chưa yêu Chúa đủ, chưa tin Chúa đủ để sống như lời Chúa dạy. Xin thêm sức cho chúng con để một khi chúng con đã hiểu thì cũng dám sống như Chúa dạy.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ khi xưa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.01.2017                                                            Thứ Tư

Th. Phaolô trở lại – lễ kính                                  Mc 16,15-18

“Các con hãy đi khắp thế gian,
rao giảng Tin Mừng cho mọi thọ tạo
(Mc 16,15).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc chúng ta nhớ lại nhiệm vụ Chúa Giêsu đã trao cho mỗi Kitô hữu chúng ta, đó là lên đường làm chứng nhân cho ơn cứu độ đến tận cùng thế giới. Bao lâu còn có những người chưa nhận biết Chúa, chúng ta vẫn phải lên đường để đem Chúa đến cho họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với những yếu đuối và bất toàn của bản thân, chúng con khó lòng chu toàn được nhiệm vụ này. Chúng con luôn tin ở sức mạnh và tình yêu của Chúa, xin giúp chúng con vượt qua mọi thử thách gian nan trong hành trình làm chứng nhân cho Chúa với tất cả tình yêu nhỏ bé của chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin cho chúng con có được tinh thần nhiệt thành và lòng yêu mến để làm chứng cho Chúa bằng gương sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.01.2017                                                           Thứ Năm

Th. Timôthê và Titô, gm                                      Lc 10,1-9

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt
sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

Như Mẹ: Nếu đi thực tế và theo sát cuộc sống của người dân, có nhiều người thành tâm thiện chí rất khao khát tìm kiếm chân lý. Những người chân thành này như lúa chín, chín đầy đồng mà lại thiếu thợ gặt. Chúa Giêsu dạy chúng ta xin Chúa Cha sai thợ ra gặt lúa về.

Với Mẹ: Lúa đã chín nhiều mà lại thiếu thợ gặt, xin Chúa sai nhiều thợ ra gặt lúa về! Xin cho mỗi người tín hữu chúng con tích cực cộng tác vào việc thu hoạch lúa về, mỗi người tuỳ vào khả năng của mình. Xin Chúa cũng giúp những người chưa biết Chúa có cơ hội nghe về Chúa, để khi có đủ yếu tố họ tin nhận Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, khi xưa Mẹ đã nhanh chóng ra đi mang Chúa Giêsu đến cho gia đình Gioan Tẩy Giả; ngày nay, xin Mẹ cũng ra đi đồng hành với các nhà truyền giáo trong việc làm cho lương dân nhận ra ơn cứu độ do Chúa Giêsu thực hiện.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.01.2017                                                            Thứ Sáu

Th. Angêla Mêrici, tn                                             Mc 4,26-34

 “Nước Thiên Chúa ví như hạt cải…” (Mc 4,31).

Như Mẹ: Hạt cải được xem là loài nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi nó mọc lên thì lại lớn hơn mọi thứ rau cỏ. Mầu nhiệm Nước Trời, bước đầu được bắt đầu với một nhóm nhỏ, nay đã lan rộng ra khắp thế giới. Quả thật, Giáo Hội ngày nay hầu như có mặt trong mọi nền văn hoá, ngôn ngữ và quốc gia. Như hạt cải, Nước Thiên Chúa đang không ngừng lớn lên trong các tâm hồn.

Với Mẹ: Nước Trời là một mầu nhiệm khôn dò thấu đối với con người, xin cho những người thông thái trên khắp toàn cầu nhận ra mầu nhiệm cao quý này, để nhờ đó, họ cũng được đón nhận hồng ân cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con biết sống cảnh giác và nói không với tội lỗi; đồng thời xin Mẹ cũng giúp chúng con kiên trì tập luyện nhân đức, để điều thiện lớn lên trong chúng con mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.01.2017                                                           Thứ Bảy

Mồng 1 Tết                                                         Mc 4,35-41

“Sao nhát thế
anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (Mc 4,40).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hai hình ảnh: Hình ảnh Chúa Giêsu nằm ngủ cách an nhàn thư thái, mặc cho phong ba bão táp ập đến, và hình ảnh về việc các môn đệ lo lắng sợ hãi trước sóng gió. Tại sao các môn đệ lại lo lắng sợ hãi? Chính Chúa Giêsu cho chúng ta biết là vì các ông thiếu lòng tin. Lòng tin là một nhân tố rất quan trọng trong đời sống của người môn đệ Chúa Kitô.

Với Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, hầu hết chúng con đều phải đối diện với những khó khăn. Có những khó khăn bình thường, nhưng cũng có những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Xin Chúa củng cố đức tin chúng con và giúp chúng con vượt qua những sóng gió cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con nhận ra Chúa vẫn luôn có mặt trên con thuyền cuộc đời, để chúng con biết cậy trông vào Ngài, với một niềm tin tưởng vững vàng.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

29.01.2017                                              Chúa Nhật – Tuần 4 TN A

Mồng 2 Tết                                                         Mt 5,1-12a

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” (Mt 5,3).

Như Mẹ: Nghèo là một thực tế trong cuộc sống. Hầu như không ai muốn mình nghèo cả. Chúa Giêsu xuống trần gian mặc lấy thân phận nghèo hèn của con người không phải là đề cao cái nghèo, mà là qua cái nghèo để làm cho con người nên giàu có. Chính Chúa Giêsu xác định cho chúng ta biết là Ngài xuống trần gian này là để cho con người chúng ta được sống dồi dào. Điều Chúa muốn chúng ta là đừng bám víu vào của cải trần gian này, vì chúng mau qua.

Với Mẹ: Sống thanh thoát là một tinh thần rất cần cho người tín hữu, xin Chúa làm cho người tín hữu chúng con khi đang sống ở trần gian này, đang khi kiếm sống, vẫn không ngừng hướng trông về những giá trị cao quý trên trời.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ quả thực là một người nghèo của Thiên Chúa. Mẹ không hề bám chấp vào của cải trần gian, một chỉ gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Xin giúp chúng con hiểu thấu được những lời dạy của Chúa, mà khao khát gắn bó với Ngài tha thiết hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.01.2017                                                            Thứ Hai

Mồng 3 Tết                                                          Mc 5,1-20

“Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người
đi khỏi vùng đất của họ” (Mc 5,17).

Như Mẹ: Hôm nay Chúa Giêsu đến vùng đất của dân ngoại, nơi được xem là ô uế và đầy tội lỗi. Tại đây Người đã tỏ cho mọi người thấy quyền năng của Người. Thế nhưng, vì sợ thiệt hại của cải vật chất, mà những người nơi đây nài xin Chúa Giêsu ra khỏi vùng đất của họ. Chúa hiện diện ở đâu là mang lại phúc lành cho nơi đó, chứ không phải là mang lại rủi ro như dân ngoại hôm nay nghĩ!

Với Mẹ: Vì những lo toan  kiếm sống, mà nhiều lúc chúng con hầu như lãng quên Chúa, hay nói cách khác là không muốn Chúa hiện diện trong tâm hồn mình. Xin Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng con, và xin làm cho mảnh đất tâm hồn chúng con trổ sinh hoa trái công chính là đức mến Chúa và lòng yêu người.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con nhận thức và lựa chọn cách đúng đắn chỉ có con đường của Chúa mới dẫn đưa chúng con đến sự thánh thiện vẹn toàn, và đó cũng là con đường đưa đến hạnh phúc đích thực.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.01.2017                                                            Thứ Ba

Th. Gioan Bosco, lm                                           Mc 5,21-43

“Tôi chỉ cần sờ được áo Ngài thôi,
là sẽ được cứu”
(Mc 5,28).

Như Mẹ: Niềm tin là một thái độ sống rất cần thiết của tất cả mọi người tín hữu Chúa Kitô. Nhưng nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta lại thiếu niềm tin! Người phụ nữ trong bài Tin Mừng cho ta thấy một niềm tin, một niềm tin mãnh liệt. Và niềm tin mãnh liệt ấy đã cứu chữa cho chị khỏi căn bệnh mà chị đã phải chịu đựng suốt 12 năm trời.

Với Mẹ: Đức tin là món quà vô giá Chúa đã tặng ban cho người tín hữu. Xin Chúa làm cho người tín hữu chúng con ngày càng tin vững mạnh hơn vào quyền năng của Ngài. Và xin Chúa cũng làm cho đức tin của chúng con sinh hoa kết quả trong cuộc sống làm chứng tá hằng ngày giữa môi trường xã hội biến động này.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là người đã tin. Vì Mẹ đã tin, nên Mẹ trở thành người có phúc. Chúng con đã đón nhận đức tin, như thế là chúng con cũng có phúc. Xin Mẹ dạy chúng con biết nuôi dưỡng đức tin của mình bằng chất dinh dưỡng hằng ngày là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG CHUYÊN ĐỀ

 

SỨ ĐIỆP VÀ CÁC PHÉP LẠ FATIMA

Sứ điệp của Ðức Maria và các phép lạ Fatima, Thiên Chúa muốn nói cho nhân loại biết rằng Người vẫn luôn hiện diện và đồng hành với họ, nhất là Người hằng yêu thương họ và muốn chỉ cho họ con đường dẫn tới sự sống chân thật.

Lời mời gọi của Mẹ Maria

Trong thời đại ngày nay, Thiên Chúa đã phán cùng thế giới qua Ðức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã lên tiếng mời gọi và nhắn nhủ tất cả mọi dân tộc phải cải thiện đời sống và trở lại với Thiên Chúa. Vào năm 1917 tại Fatima, Mẹ đã nói: “Nếu người ta thực thi những gì Mẹ nhắc nhủ thì hòa bình sẽ được vãn hồi”. Ðây phải là những lời đầy yêu thương của một người Mẹ từ Trời Cao nhắn gửi con cái loài người. Trước khi hiện ra tại Fatima (Bồ Ðào Nha), Ðức Mẹ cũng đã từng hiện ra ở các nơi khác và tỏ ra vô cùng lo âu, vì loài người đã xa lìa đường lối của Thiên Chúa. Năm 1830 Ðức Mẹ hiện ra tại Balê, năm 1846 tại La Salette, năm 1858 tại Lộ Ðức (Pháp) và sau này vào năm 1933 tại Banneux (Bỉ). Ở tất cả những nơi đó Ðức Mẹ đều mời gọi nhân loại hãy cầu nguyện và cải thiện đời sống. Tuy nhiên, thế giới vẫn không hề quan tâm đến lời mời gọi của Mẹ và các dân tộc vẫn tiếp tục gây tang tóc cho nhau qua các cuộc chiến tranh vô nghĩa.

Thiên Chúa sẽ là vua cai trị thế giới hay thế giới sẽ rơi vào ách thống trị của Satan? Vương quốc của Mẹ sẽ mở đường cho Vương quốc của Ðức Kitô. Ðó là sự lạc quan mà chúng ta tin tưởng chắc chắn có được trong một thời đại đen tối như hôm nay.

– Lần hiện ra thứ nhất: Chúa nhật 13.05.1917

Vào năm 1917, đệ nhất thế chiến vẫn còn tàn phá Âu Châu và đe dọa lôi kéo theo nhiều dân tộc khác vào vòng máu lửa và chết chóc.

Giữa cảnh tàn khốc do những năm tháng chinh chiến gây ra và vào lúc cuộc cách mạng vô thần chống đối tôn giáo tại Nga bùng nổ và đang bành trướng ra khắp nơi trên thế giới, thì Ðức Mẹ đã hiện ra tại Fatima cùng ba trẻ chăn chiên. Ðó là các em Lucia dos Santos, 10 tuổi, và hai anh em Francisco và Jacinta Marto. Các em là những trẻ em dân quê chất phác, trong trắng, cần mẫn và chưa hề cắp sách đến trường.

Trong lúc các em đang ngồi chơi đá, sau khi đã cùng nhau lần hạt theo hồi chuông nhà thờ đổ như thói quen, thì đột nhiên một luồng ánh sáng từ một tia chớp chiếu sáng cả bầu trời quang đãng đã làm cho các em kinh hoàng. Ðể các em bé khỏi hoảng sợ và tin tưởng đến gần mình, bà đẹp nói với các em: “Các con đừng sợ, bà không làm gì hại đến các con đâu”.

Bấy giờ Lucia lấy hết bình tĩnh và mạnh dạn hỏi bà đẹp:

“Thưa bà, bà từ đâu tới?”

– “Bà từ trên trời xuống.”

“Thưa bà, bà muốn gì nơi chúng con?”

– “Bà đến đây để muốn chúng con trở lại với bà vào ngày 13 mỗi tháng cũng vào giờ này mãi cho đến tháng mười. Vào tháng mười bà sẽ nói cho các con biết bà là ai và bà muốn gì nơi các con.”

Người đàn bà đẹp còn báo cho các em biết trước là các em sẽ phải chịu nhiều thử thách đau khổ và bà xin các em hãy can đảm chịu khó đền thay cho tội lỗi và những xúc phạm đến Thiên Chúa của thời đại tân tiến ngày nay. Bà khuyên các em hãy chăm chỉ lần hạt Mân Côi mỗi ngày để cầu nguyện cho những người có tội biết ăn năn cải thiện và cho thế giới được hòa bình.

– Lần hiện ra thứ hai: Thứ tư, 13.06.1917

Câu chuyện trao đổi lần thứ hai này giữa vị Thiên Nữ và ba trẻ kéo dài độ 10 phút. Các người đứng chung quanh đều nghe Lucia nói, nhưng không nghe và không trông thấy bà hiện ra. Bấy giờ Lucia đưa tay chỉ về hướng đám mây và kêu to: “Nếu các ông các bà muốn nhìn thấy Bà, thì Bà đang kia kìa” và sau đó một lúc em lại nói: “Bây giờ thì qua hết rồi. Trời đã khép lại rồi.”

– Lần hiện ra thứ ba: Thứ sáu, 13.07.1917

Ðến ngày 13 tháng 7, có khoảng 5.000 người đã từ khắp nơi kéo về Fatima để muốn chứng kiến tận mắt sự cố lạ lùng. Ðúng vào giữa trưa, một tia sáng rực rỡ tỏa ra và vị Thiên Nữ xuất hiện.

Trong lần hiện ra thứ ba này, Mẹ Maria cho ba trẻ xem một biển lửa bao la và có những vật thể cháy đen đang phải ngụp lặn trong đó, ma quỷ và các linh hồn có hình dáng người trong suốt và đỏ hồng. Ðức Mẹ cho các em hay là sẽ có nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục. Ðức Mẹ phán: “Ðể cứu vớt các linh hồn đó, Thiên Chúa muốn nhân loại phải tôn sùng Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Bà. Nếu nhân loại biết thực thi các lời nhắn nhủ của Bà thì nhiều người sẽ được cứu rỗi và nền hòa bình sẽ được vãn hồi”.

Tiếp đến, Ðức Mẹ còn nói: “Nếu nhân loại biết lắng nghe các ước muốn của Bà, thì nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, chủ nghĩa cộng sản vô thần sẽ bành trướng và gieo rắc lạc thuyết ra khắp nơi trên thế giới, chiến tranh và các cuộc đàn áp tôn giáo lại tiếp diễn. Các người thành tâm sẽ bị đày đọa, Ðức Thánh Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhiều dân tộc sẽ bị tiêu diệt, nhưng cuối cùng Trái Tim Bà sẽ thắng”.

Ðức Mẹ cũng báo trước là để cho mọi người có thể tin, trong lần hiện ra vào tháng 10 tới sẽ xảy ra một phép lạ cả thể.

– Lần hiện ra thứ tư và thứ năm trong tháng 8 và tháng 9.1917

Vào tháng 8, ông quận trưởng quận Ourem đã cho bắt ba em bé và tìm đủ cách bắt các em phải thú nhận là các em đã nói dối. Sự bắt bớ chống đối càng giúp cho các em thêm can đảm hơn nữa. Các em nói: “Nếu người ta giết chết chúng con, thì càng tốt ! Vì như vậy, chúng con sẽ mau được lên Thiên Ðàng!” Hành động của ông quận trưởng đã mang đến một hiệu quả trái ngược là không một ai còn nghi ngờ sự thành thực của các em nữa và người ta kết luận rằng đây thực sự là những hiện tượng mang tính cách siêu nhiên.

– Lần hiện ra thứ sáu: Thứ bảy, 13.10.1917

Vào đúng ngày 13 tháng 10, tuy trời đổ mưa và giá buốt, đoàn người khắp nơi vẫn tiếp tục lũ lượt kéo về hiện trường, nơi xảy ra sự lạ. Cho đến trước trưa người ta ước đoán đã có khoảng 50.000 người thuộc đủ mọi thành phần xã hội và tuổi tác từ khắp nơi tới. Trong số họ có cả những phóng viên của những hãng thông tấn danh tiếng tại Bồ Ðào Nha.

Ðúng giữa trưa, một tia sáng chói lọi báo cho các em biết sự xuất hiện của vị Thiên Nữ. Bỗng chốc một đám mây trắng bao phủ các em bé và người ta thấy đám mây lại bay lên cao độ mấy mét.

Sau đó Lucia đã kể lại cuộc trao đổi giữa vị Thiên Nữ và ba em xảy ra như sau:

“Thưa Bà, Bà là ai và Bà muốn gì nơi con?”

– “Bà là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Bà muốn người ta xây dựng nơi đây một nhà nguyện để kính Bà. Con hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Nhân loại phải cải thiện đời sống và ăn năn hối cải!”

Khi nói đến những lời cuối cùng này, gương mặt vị Thiên Nữ trở nên buồn bã. Một cách thành khẩn và đầy chua xót, vị Thiên Nữ đã thốt lên lời cuối cùng và đồng thời cũng là lời trọng yếu của sứ điệp Fatima: “Nhân loại hãy đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, Người đã bị xúc phạm quá nhiều rồi!”

Vị Thiên Nữ liền mở rộng đôi tay và từ tay Bà phát ra một luồng sáng chiếu tận đến chân trời hướng về phía thái dương.

“Kìa, hãy nhìn mặt trời!” Lucia bỗng kêu to lên, và tất cả mọi người có mặt liền được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ như chưa bao giờ có: Cơn mưa bỗng chốc tạnh hẳn, bầu trời đang tối sầm bỗng sáng rực và vầng thái dương xuất hiện trong ánh sáng huy hoàng trên bầu trời đứng ngọ. Ai cũng có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không bị hư mắt.

Ðột nhiên, mặt trời tự tách ra khỏi bầu trời và tiến gần mặt đất với những bước nhẩy ngoằn ngoèo. Hàng ngàn người liền la to thất thanh và đám đông trở nên hỗn loạn: “Chúng tôi chết mất!”, “Lạy Chúa Giêsu!”, “Phép lạ đấy!”, “Kính Mừng Maria!”, v.v… Mọi người không ai bảo ai liền quì gối và hát to kinh Tin Kính. Hiện tượng huyền diệu đó kéo dài độ 10 phút. Và không chỉ những người có mặt hôm đó tại Iria, nhưng cả những người khác ở chung quanh Fatima cũng được diễm phúc chứng kiến hiện tượng kỳ lạ hiếm có đó. Một điều kỳ lạ nữa là áo quần của những người có mặt đang bị ướt sũng nước mưa, đột nhiên trở nên khô ráo hoàn toàn.

Trong khi mọi người đang bị say sưa thu hút bởi phép lạ mặt trời, thì ba em bé đạo hạnh lại được chứng kiến một hiện tượng khác nữa: Ba em nhìn thấy Thánh Gia Thất đang đứng bên cạnh mặt trời, bên phải là Mẹ Maria mặc áo choàng mầu trắng và áo dài màu xanh, bên trái là thánh Giuse và Chúa Giêsu Hài Ðồng. Chúa ban phép lành cho thế giới.

Lần hiện ra cuối cùng này kéo dài hơn và không có đối thoại. Ðó cũng là sự kết thúc một cách long trọng 6 lần hiện ra đầy linh thiêng kỳ diệu của Mẹ Thiên Chúa tại Fatima.

Tối hậu thư của Thiên Chúa

Qua Mẹ Maria tại Fatima, Thiên Chúa đã gởi cho thế giới một tối hậu thư. Tối hậu thư mà Thiên Chúa gởi qua Mẹ Maria là:

(1) Hoặc chấp nhận vương quyền của Thiên Chúa hay thế giới sẽ bị rơi xuống vực thẳm.

(2) Hoặc cải thiện đời sống hay rơi vào hỗn loạn.

(3) Hoặc siêng năng đọc kinh cầu nguyện hay là hỏa ngục đời đời cho nhiều người.

(4) Hoặc chấp nhận quyền Nữ Vương của Mẹ Maria hay chiến tranh và sự bành trướng của chủ thuyết vô thần sai lạc.

(5) Hoặc thống hối ăn năn hay sự tiêu diệt.

Tại Fatima Ðức Mẹ đã mang đến cho thế giới và những người thiện tâm niềm an ủi, nhưng đồng thời cả những lời nhắn nhủ nghiêm trọng, là phải ăn năn đền bù tội lỗi, sự đe dọa chiến tranh, sự đàn áp tôn giáo và các đau khổ sẽ xảy ra nếu nhân loại không biết nghe theo lời Mẹ. Nhiều dữ kiện đã được ứng nghiệm và nếu không có sự cải thiện canh tân thì nhiều điều bí mật làm rung động thế giới sẽ lộ diện. Vậy, ít nhất là chúng ta hãy đón nhận những lời kêu mời khẩn thiết này!

Nói tóm lại, qua Sứ điệp của Ðức Maria và các phép lạ Fatima, Thiên Chúa muốn nói cho nhân loại biết rằng Người vẫn luôn hiện diện và đồng hành với họ, nhất là Người hằng yêu thương họ và muốn chỉ cho họ con đường dẫn tới sự sống chân thật.

Lược trích trong Lm Nguyễn Hữu Thy, Ðức Maria trong Kinh Nguyện Giáo Hội, Trier 2006, trang 219-238


Sống sứ điệp Fatima

Năm 1917,  Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Ðào Nha ban cho nhân loại 3 mệnh lệnh:

– Cải thiện đời sống

– Lần hạt Mân Côi

– Tôn sùng Trái Tim Mẹ.

Ba mệnh lệnh trên chính là 3 đòi hỏi căn bản và cần thiết mà nhân loại cần phải thực hiện để thế giới được thái bình.

Ðức Bênêđíctô XVI đã phát biểu như sau: “Tương lai bây giờ bị lâm nguy hơn trong quá khứ, nhưng chúng ta không nên ngã lòng, đúng hơn, phải tăng gấp đôi sự dấn thân cho hòa bình.”

Nhân loại lâm nguy

“Tương lai bây giờ bị lâm nguy hơn trong quá khứ”. Thật vậy, chủ thuyết Cộng Sản do Nga khởi xướng tuy đã được giải thể ở Nga và Ðông Âu, nhưng nó vẫn còn tồn tại ở Trung Hoa, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba. Chủ thuyết Cộng Sản tạm thời chấm dứt, nhưng chủ thuyết Hồi Giáo Cựu Ðoan đang làm cho nhân loại hoảng sợ. Nạn Cộng Sản Vô Thần tuy đã lui vào bóng tối, nhưng một lối sống vô thần khác lại đang ảnh hưởng trầm trọng đến tương lai nhân loại, đó là tư tưởng và lối sống tự do quá khích. Tự do ly dị, phá thai, đồng tính, và hôn nhân đồng tính. 4 chọn lựa này là 4 quái thai của tư tưởng nhân loại thời đại đang tạo nên một bầu tử khí bao trùm sinh hoạt tâm linh con người, khiến Ðức Gioan Phaolô II đã phải đặt cho nó một tên gọi rùng rợn, đó là “văn hóa sự chết”. Và trong thực tế, không mấy ai mà không bị ảnh hưởng, hoặc trở thành nạn nhân của nền văn hóa này.

Sự bấp bênh, nguy hiểm của tương lai nhân loại nằm trong ảnh hưởng của một nền văn hóa toàn cầu, trong đó, người ta cố tình loại bỏ ảnh hưởng và sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Những bấp bênh của những giải pháp chính trị, kinh tế, cộng với ảnh hưởng của nền văn hóa sự chết, càng làm cho đời sống Kitô hữu ngày càng trở nên hết sức khó khăn và đầy thách đố.

Sống sứ điệp Fatima

Do việc đánh mất ý thức tội lỗi, nên con người ngày nay làm điều sai trái mà cứ tưởng mình làm đúng. Làm điều tội lỗi mà vẫn cho mình là sống thánh thiện.

Sứ điệp Fatima vẫn là sứ điệp mà con người có thể dùng để giải quyết những vấn nạn của xã hội, và những khó khăn cuộc sống. Trong sứ điệp Fatima, 3 phương thế thực hành đã được Ðức Maria nhắc đến: Cải thiện đời sống, tôn sùng Trái Tim Mẹ và lần hạt Mân Côi.

Ðể phục hồi nền văn hóa sự sống, để cứu vãn nhân loại và thế giới khỏi đi sâu vào con đường diệt vong, con đường tự hủy diệt, cần phải có một phép lạ. Nhưng phép lạ ấy sẽ không thể nào xảy ra nếu không có sự can thiệp của Mẹ.

Sứ mạng của người tín hữu ngày nay là yêu thay và đền thay. Nhưng chúng ta không thể yêu được, đền được, cũng như cầu nguyện sốt sắng được nếu như chúng ta không tiếp cận với Chúa qua Mẹ Maria. Nếu Chúa Giêsu là đấng làm nên phép lạ, thì Mẹ Maria là người đề nghị và cầu xin phép lạ ấy cho chúng ta (xc. Ga 2,1-11). Vậy hãy nghe lời Mẹ dậy: “Cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi, và đền tạ Trái Tim Mẹ”.

Lược trích Trần Mỹ Duyệt (kinhmungmaria.com)

Chia sẻ Bài này:
[7] [8] [9]