Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 01-2016

24.01.2016                                              Chúa Nhật 3 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 3                                         Lc 1,1-4; 4,14-21

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh
quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được sai đi đem Tin Mừng cho người nghèo: nghèo tiền bạc, nghèo sức khỏe, nghèo tiếng nói. Ngài được sai đến với những kẻ bị giam cầm: giam cầm bởi thành kiến, bởi ích kỷ tham lam. Ngài đến để trả lại tự do cho người bị áp bức. Ngài khai mạc một Năm Thánh, Năm Hồng Ân cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều người đang đói khổ, xin Chúa thương nâng đỡ họ; nhiều người đang bị đau buồn, xin Chúa an ủi họ; nhiều người đang bị bỏ rơi, xin Chúa đồng hành với họ. Xin Chúa thôi thúc chúng con, để chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa cho nhân loại hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ giúp chúng con sống theo Lời Chúa, để Lời Chúa được ứng nghiệm trong đời chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.01.2016                                                            Thứ Hai

Th. Phaolô trở lại – lễ kính                             Mc 16,15-18

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ
loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15).

Như Mẹ: Tình yêu Ðức Kitô đã thúc bách Phaolô, từ một con người bắt Chúa trở thành một con người hết lòng vì Chúa. Trong cuộc đời, từ khi tin vào Chúa Kitô phục sinh, thánh Phaolô đã hết lòng vì sứ vụ loan báo Tin Mừng. Ước mong sao tinh thần của thánh Phaolô nung nấu lòng nhiệt thành của chúng ta trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con lại quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết hiệp thông với nhau trong Thần Khí, tin tưởng và sẵn sàng cộng tác với nhau trong sứ vụ đem Chúa đến cho nhiều người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin cho chúng con cảm nhận được bình an của Chúa Kitô Phục Sinh, để chúng con can đảm dấn thân đến với đồng bào lương dân.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.01.2016                                                            Thứ Ba

Th. Timôthê và Titô, gm                                     Mc 3,31-35

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,35).

Như Mẹ: Các thân nhân của Đức Giêsu nghĩ Ngài bị mất trí. Các kinh sư cho rằng Ngài đã thông đồng với tướng quỷ để trừ quỷ. Còn dân chúng lại ngồi nghe Ngài giảng vì họ biết Đức Giêsu là ai. Đức Giêsu đã khai mở một đại gia đình mới: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi, là anh em chị em tôi”.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, những hạt cải Chúa gieo vãi đã trở thành cây cao cho chim trời trú ngụ. Xin cho chúng con mau mắn thi hành lời mời gọi xây dựng Nước Chúa cho tất cả mọi người, để họ nhận biết và tin yêu Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin Mẹ giúp chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong việc xây dựng xã hội công bằng và huynh đệ. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trong những việc chúng con làm vì danh Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.01.2016                                                            Thứ Tư

Th. Angêla Mêrici, tn                                              Mc 4,1-20

“Ai có tai nghe thì hãy nghe!” (Mc 4,9).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng không cho biết người gieo giống là ai, nhưng cho chúng ta biết người gieo rất hào phóng, gieo khắp nơi. Và bài Tin Mừng rất chú trọng đến “phẩm chất đất’ nơi hạt giống rơi xuống, tức là những người nghe Lời Chúa. “Phẩm chất đất” là tâm hồn của con người trong chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời Chúa là lời mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con luôn là mảnh đất tươi tốt, biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày, để hạt giống Lời Chúa phát triển và trổ sinh hoa trái dồi dào.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin Mẹ giúp chúng con để Lời Chúa chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Ước gì ngôi nhà đời sống chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.01.2016                                                           Thứ Năm

Th. Tôma Aquinô, tsht                                        Mc 4,21-25

“Chẳng lẽ mang đèn để đặt dưới cái thùng
hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là
để đặt trên đế sao?” (Mc 4,21).

Như Mẹ: Khi giảng dạy, Chúa Giêsu thường sử dụng những chuyện hàng ngày, như ngọn đèn để ám chỉ cho việc chiếu sáng. Thế giới hôm nay cần những ngọn đèn Kitô hữu. Mỗi người Kitô là một ngọn đèn. Ngọn đèn ấy cần được thắp sáng lên bằng ánh sáng chân lý của Chúa Kitô, để xua tan dối trá, hận thù và sa đọa…

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt, lẽ sống của cuộc đời chúng con. Bởi sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an và chân lý đích thực.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin hoán cải chúng con để đời chúng con như ngọn đèn thắp sáng, hầu mọi người chưa biết Chúa nhận ra Ngài là tình yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.01.2016                                                            Thứ Sáu

Tuần 3 TN                                                           Mc 4,26-34

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…”
(Mc 4,30).

Như Mẹ: Tin Mừng cho chúng ta niềm lạc quan về hai dụ ngôn Nước Thiên Chúa. Nước Trời khởi đầu giống như một hạt cải. Sau hai mươi thế kỷ, Kitô giáo đã lan khắp thế giới. Như thế, chúng ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa hoạt động trong Hội Thánh thật lạ lùng. Hạt giống không ngừng được gieo vãi khắp nơi. Hạt giống ấy vẫn không ngừng nảy mầm và trổ sinh hoa trái, bất chấp mọi khó khăn.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa thế giới đầy chia rẽ này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ giúp chúng con biết xây dựng một Hội Thánh hiệp thông ở giữa trần gian này để nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.01.2016                                                           Thứ Bảy

Tuần 3 TN                                                           Mc 4,35-41

 “Sao nhát thế?
Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”
(Mc 4,40).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay dạy ta hãy sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Có Chúa trong con thuyền đời mình, không có nghĩa là không có sóng to và bão táp. Nhưng nếu tín thác vào Chúa, con thuyền chúng ta sẽ lướt đi vững vàng cho đến khi cập bến bình an.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tin Ngài là Chúa Tình Yêu. Cả những khi Chúa mạnh tay cắt tỉa, cả những khi Chúa ra như vắng mặt, xin cho chúng con vẫn tin Chúa là Cha toàn năng nhân ái. Xin cho chúng con dám sống niềm tin ấy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin giúp chúng con vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.01.2016                                              Chúa Nhật 4 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 4                                              Lc 4,21-30

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận
tại quê hương mình” (Lc 4,24).

Như Mẹ: Người làng Nadarét không tin Ðức Giêsu là ngôn sứ. Họ muốn Ngài chứng minh bằng phép lạ. Ðức Giêsu không làm phép lạ để ép người ta tin. Ðiều cần thiết là phải tìm kiếm chân lý với cả tâm hồn. Chúa Thánh Thần vẫn soi sáng cho người thành tâm thiện chí.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nadarét đã không tin Chúa. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện trong phép Thánh Thể. Xin cho chúng con nhận ra Ngài là Đấng được Cha sai đến, rồi từ đó hết lòng tin tưởng đi theo Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết khiêm tốn nhận thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng cuộc sống đời thường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts