Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 01-2016

01.01.2016                                                            Thứ Sáu

Mẹ Thiên Chúa – lễ trọng                                Lc 2,16-21

“Suy niệm trong lòng (Lc 2,19).

Như Mẹ: Khi làm người, Con Thiên Chúa cần một người mẹ, như bao người khác. Chắc Mẹ Maria không thể hiểu hết mầu nhiệm lớn lao là được làm Mẹ của Con Thiên Chúa. Khi các mục đồng kể lại những điều xảy ra ở Belem, Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Để đi vào mầu nhiệm cách sâu xa, cần thái độ chiêm niệm, nghiền ngẫm trong lặng thinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Con Thiên Chúa đã chấp nhận làm người trong lòng Mẹ. Xin cho chúng con được làm con cái Chúa thật xứng đáng trong lòng Mẹ Hội Thánh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ giúp chúng con mang lấy tâm tình của Mẹ mà sống gắn bó với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời, để Người làm chủ suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.01.2016                                                           Thứ Bảy

Th. Basiliô và th. Grêgôriô, gmtsht                   Ga 1,19-28

“Có một vị đang ở giữa các ông” (Ga 1,26).

Như Mẹ: Người ta chỉ lớn lên khi ra khỏi những bận tâm về mình và không còn coi mình là trung tâm. Trung tâm của cuộc đời mỗi người chúng ta phải được đặt nơi Thiên Chúa. Gioan trở nên người thật sự cao trọng, khi ông chấp nhận nhỏ đi, để làm nổi bật Đức Kitô: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Mỗi người tín hữu chúng ta cũng cần để Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết Chúa. Xin cho chúng con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Mẹ luôn lấy Chúa làm trung tâm của cuộc đời Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con luôn sống khiêm tốn, biết để Chúa lớn lên trong chúng con, còn chúng con thì cần phải nhỏ lại mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.01.2016                                                  Chúa Nhật – Mùa GS

Lễ Chúa Hiển Linh – lễ trọng          Mt 2,1-12

“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người
xuất hiện bên phương Đông,
nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,1-3).

Như Mẹ: Các nhà chiêm tinh là dân ngoại. Họ đại diện cho mọi dân tộc. Họ khao khát tìm ơn cứu độ. Họ chấp nhận lên đường trong đêm tối để đi tìm Đấng là ánh sáng của trần gian. Chúng ta được mời gọi không ngừng đi tìm kiếm và bái lạy Chúa Giêsu là ánh sáng chân thật.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con. Xin Chúa cho chúng con can đảm thắp lên ngọn lửa tin yêu để trái đất này ngập tràn ánh sáng tình yêu của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ giúp chúng con đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng. Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.01.2016                                                            Thứ Hai

Thánh vịnh tuần 2                                        Mt 4,12-17.23-25

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”
(Mt 4,17).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã đi khắp vùng Galilê để làm ba việc: dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh nhân. Đức Giêsu chỉ muốn làm vơi nhẹ gánh nặng của những người đau khổ. Ngài loan báo Nước Trời đã đến gần và chứng tỏ cho thấy Nước ấy đã đến thật rồi qua việc chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của dân.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người nghèo khổ được an ủi, những người bệnh tật được đỡ nâng. Chúa đã dang tay chết trên thập giá, xin cho con người biết góp phần mà xây dựng Nước Trời ngay trong cuộc sống này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ giúp chúng con biết ăn năn sám hối, tin vào Chúa Giêsu và Tin Mừng về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.01.2016                                                            Thứ Ba

Sau Lễ Chúa Hiển Linh                                       Mc 6,34-44

“Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6,37).

Như Mẹ: Lo cho chiên được ăn no nê là nhiệm vụ của người mục tử. Đức Giêsu đã muốn các môn đệ cộng tác trong việc này: “Chính anh em hãy cho họ ăn!” Qua phép lạ hoá bánh ra nhiều, Đức Giêsu tỏ mình ra cho đám đông dân chúng. Nhiều người ngày nay đang sống trong cảnh đói nghèo, người ta chỉ có thể xóa nạn đói nghèo bằng sẻ chia và liên đới.

Với Mẹ: Lạy Cha, có bao điều chúng con giữ mà chẳng dùng, để lãng phí, trong khi đó có nhiều Ladarô túng quẫn. Xin cho chúng con biết sống liên đới với anh chị em nghèo khổ bằng chia sẻ nhỏ bé về tinh thần cũng như vật chất.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin cho những người đang phải sống trong cảnh đói nghèo và túng quấn tìm được sự trợ giúp để sống xứng đáng với nhân phẩm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.01.2016                                                            Thứ Tư

Sau Lễ Chúa Hiển Linh                                       Mc 6,45-52

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50).

Như Mẹ: Đức Giêsu đi trên mặt nước biển mà đến với các môn đệ vào lúc trời gần sáng. Các môn đệ hoảng sợ, thì được Chúa trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Nhiều lúc chúng ta cũng sợ hãi, nhưng cứ yên tâm, có Chúa thì chúng ta không phải sợ chi cả.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bên chúng con dưới nhiều dáng vẻ: nơi nhà Tạm và nơi những ai nghèo khổ. Xin Chúa luôn hiện diện với chúng con trong từng bước đi, và xin ban thêm lòng can đảm và bình an cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ giúp chúng con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy ở đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì như Mẹ, chúng con luôn sống trong sự hiện diện từ ái của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.01.2016                                                           Thứ Năm

Th. Raymunđô Penyafort, lm                                 Lc 4,14-22a

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh
tai quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).

Như Mẹ: Đức Giêsu là Mêsia, Đấng được xức dầu để thi hành sứ mạng. Sứ mạng ấy nhắm đến những người nghèo, người bị giam cầm, người bị mù lòa và bị áp bức. Đức Giêsu đến để mở một kỷ nguyên mới.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người tự do, nhưng nhiều lúc lại làm nô lệ cho những giá trị chóng qua. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những giả trá và tội lỗi của trần gian. Xin cho những người vô thần nhận ra Chúa là Đấng cứu độ của loài người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin Mẹ dạy chúng con biết sống theo Luật Chúa, để chúng con trở thành những người hăng say mang Tin Mừng ân sủng của Chúa
cho tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.01.2016                                                            Thứ Sáu

Sau Lễ Chúa Hiển Linh                                       Lc 5,12-16

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lôi cuốn dân chúng như một vị giảng thuyết và như một người chữa lành về tinh thần và thân xác. Ngài chữa người phong khỏi căn bệnh, căn bệnh đã làm tan nát thân xác và cuộc đời anh, khiến anh phải sống ngoài lề xã hội và tôn giáo. Mỗi người chúng ta cũng cần được Chúa chữa cho khỏi những thứ bệnh, nhất là những căn bệnh về tinh thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tâm hồn chúng con vướng bận nhiều thứ: tham lam, ích kỷ, lười biếng… Xin Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con, để chúng con nên trong sạch, xứng đáng là con cái của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi lối sống dơ bẩn tội lỗi, mà sống càng ngày càng sạch hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.01.2016                                                           Thứ Bảy

Sau Lễ Chúa Hiển Linh                                       Ga 3,22-30

“Người phải nổi bật lên,
còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

Như Mẹ: Ông Gioan coi Đức Giêsu là chú rể, và ông vui mừng hớn hở khi nghe được tiếng nói của chú rể. Khi người ta kéo đến với Đức Giêsu để chịu phép rửa thì ông Gioan đã thành công trong sứ vụ của mình, sứ vụ làm nhịp cầu cho dân Chúa và Đức Giêsu gặp nhau. Ông Gioan đã làm Đức Giêsu nổi bật lên, còn ông chấp nhận lu mờ đi.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận thấy Chúa thật lớn lao, còn chúng con chỉ là tầm thường. Xin cho chúng con tin Chúa thật thẳm sâu, năng đón nhận Thánh Thể thường xuyên, để Chúa lớn lên trong chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ đã sống rất khiêm nhường trước Toà Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống ẩn mình trong tình thương và bình an của Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts