Âm vang mừng kính Mẹ về trời

Chiêm ngắm Mẹ, ôi vầng sao tuyệt thế !

Hồn xác Mẹ đượm muôn vẻ huy hoàng

Sủng ân bao phủ chốn vinh quang

Mừng rước Mẹ , ôi Thiên Chúa Thánh Mẫu

 

Thỏa ước trông muôn nỗi sầu bi

Nhớ khi xưa , Mẹ  kiến cảnh Người sinh thì

Trên Thánh Gía, ôi lòng nào chẳng đau xót

Đồng Công cứu chuộc thật lạ thường !

 

Như lưỡi gươm cắm sâu lòng từ Mẫu

Mẹ yêu dấu vì Con chịu Khổ Hình

Tình Thiên Chúa muốn Người thay  nhân thế

Mẹ sẻ chia cùng Con trọn tấm lòng

 

Ôi ! Thiên Chúa muốn Người nên của lễ

Để đền thay nhân loại bất trung

Mẹ âm thầm cam chịu muôn nghìn trùng

Ôi, chương trình cứu độ thật “gay gắt”

 

Thật đúng lời : “gươm sắt sẽ đâm thâu”

Xác  thân Mẹ cùng chịu mai táng

Để hòa theo Đấng tất sẽ Phục Sinh

Linh nghiệm thay ! Ân phúc phục sinh

Ban thưởng Mẹ để trọn đường cứu chuộc

Nay hồng ân đã chờ trước

Để ban thưởng Mẹ đã Đồng Công

Xác thân Mẹ đã từng cưu mang

 

Đấng huy hoàng là  GIÊSU VUA cả

Nay hiển nhiên trong sự lạ

Xác hồn Mẹ được rước tận trời cao

Muôn tinh tú cùng lấp lánh đón chào

 

Ôi, Thánh Mẫu – Mẹ là người diễm phúc

Trọn cuộc đời , Mẹ tuân tiếng “ xin vâng “

Muôn thiên sứ kính cẩn hài lòng

Mừng đón Mẹ, ôi tấu lạy Bà diễm phúc

 

Mẹ Chúa Trời và Mẹ của ai theo Chúa

Xin cầu thay nhân loại hôm nay

Được dõi bước, trung theo Thiên Chúa

Như Mẹ xưa là của lễ đền bồi ./.

16/08/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment