THÔNG TRUYỀN NIỀM TIN CHO CON CÁI

Thật ra việc sống đạo và thông truyền Đức Tin nơi gia đình
Chaboussou không dễ dàng. Bởi lẽ ông bà tôn trọng tự do chọn
lựa của con cái. Ông Renaud xuất thân từ một gia đình hiền
mẫu Công Giáo và thân phụ Tin Lành. Khi trưởng thành, ông chọn
phía Giáo Hội Công Giáo. Bà Bernadette sinh ra trong một gia đình Công
Giáo đạo đức và đông anh em. Cha mẹ bà vốn là hướng đạo
sinh nên giáo dục con cái trong bầu khí thật cởi mở đối với
tha nhân. Căn nhà lúc nào cũng đông đảo khách khứa: tấp nập
kẻ ra người vào!
Về việc sống đạo, gia đình Chaboussou tuân giữ việc đi
lễ Chúa Nhật, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh chung nơi gia đình.
Con cái gia nhập hai phong trào “Thức Tỉnh Đức Tin” và “Canh
Tân trong Thánh Linh”. Riêng bà Bernadette và ông Renaud thường xuyên
tham dự các buổi gặp gỡ của các cặp vợ chồng Công Giáo. Chính
những hoạt động thiêng liêng ấy đã giúp gia đình Chaboussou
biến đổi từ từ. Ông bà nói: “Chúng tôi dành thời
giờ cầu nguyện chung với con cái. Cầu nguyện hàng ngày khi chúng
còn nhỏ và hàng tuần khi chúng đã lớn. Chúa Nhật, ngoài việc
tham dự Thánh Lễ còn có thêm việc suy gẫm Lời Chúa. Con cái
chia sẻ những gì chúng cảm nghĩ tự đáy lòng.. Chúng tôi giáo
dục và thông truyền Đức Tin bằng chính cuộc sống. Chúng tôi
sống sâu xa Đức Tin và dành thời giờ để phụng sự Thiên Chúa
cũng như để giúp đỡ tha nhân”. Bà Bernadette nhấn
mạnh: “Đức tin là hồng ân đến từ Thiên Chúa, nhưng
cha mẹ thông truyền Đức Tin cho con cái bằng chính cuộc sống
Đức Tin của mình”.
“Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an
nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng
không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn
tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ. Người công chính
đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương. Vì họ
sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa dời đi nơi
khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác
biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Vì
sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng
quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên
hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn
tất một sự nghiệp lâu dài” (Sách Khôn Ngoan 4,7-13).
(“Annales d'Issoudun”, Septembre/2000, trang 14-16).
Gia đình
ông bà Renaud và Bernadette Chaboussou, người Pháp, sinh
hạ 7 người con. 1 bé trai qua đời lúc 2 tháng rưỡi. Hiện tại
còn lại 4 gái 2 trai, tuổi từ 23 đến 8. Cả hai ông bà đều
tham gia các hoạt động tông đồ mục vụ gia đình tại xứ đạo
cũng như trên bình diện giáo phận, miền và toàn quốc. Bà
Bernadette là nữ y tá. Ông Renaud là kỹ sư làm việc cho hãng
thuốc Pfizer. Đã có lúc ông Renaud ước muốn trở thành phó tế
vĩnh viễn, nhưng ông phải từ bỏ ý định đó vì lý do thiếu
giờ.
Đôi bạn trẻ Bernadette và Renaud Chaboussou quen nhau dịp hành hương
sinh viên rồi tiến đến chỗ thành hôn. Lấy nhau, hai người ước
muốn cho ra chào đời thật đông đảo con cái. Ngày nay, cả hai
ông bà đơn sơ làm chứng: “Chúng tôi không có lý thuyết
nào về việc giáo dục niềm tin cho con cái. Ngay từ đầu, chúng
tôi chỉ có một mơ ước nhỏ bé. Đó là hết lòng yêu thương,
cũng như trìu mến chăm sóc con cái. Về phương diện thiêng liêng,
trái tim cần lớn lên. Do đó, lời chúc lành và kinh nguyện đọc
bên cạnh chiếc nôi là phương thế hữu hiệu nhất giúp trẻ thơ
làm quen với sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài là Chủ Tể
trời đất muôn vật”.
"Giáo huấn và thông truyền Đức Tin cho con cái bằng chính gương
sống". Đó là phương châm của bà Bernadette và ông Renaud
Chaboussou. Còn lại, ông bà tôn trọng tự do tôn giáo của con cái.
Ông bà nói: “Chúng tôi cùng sống Đức Tin trong gia đình.
Nhưng cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa phải là một
cuộc gặp gỡ cá nhân riêng tư. Chính Thiên Chúa hoàn toàn tự
do và làm chủ trong việc chọn lựa thời điểm thuận tiện cho
cuộc gặp gỡ giữa Ngài với linh hồn. Trong tư cách làm cha làm
mẹ, chúng tôi có nhiệm vụ tha thiết cầu xin cùng Thiên Chúa để
Ngài sớm ban ơn lành cho đứa con nào còn đang ở xa trên con đường
Đức Tin hoặc chưa sống đạo thực sự”.





Biên soạn: Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt
Trích binhcang.com