Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C

Nhận diện hạnh phúc

Hạnh Phúc Trên Đường

Truyện kể rằng ngày xưa có một người may mắn nhặt được đồng tiền bạc nằm trên đường đất. Từ ngày đó trở đi ông ta tiếp tục luôn nhìn xuống đất để hy vọng tìm được những đồng tiền bạc khác. Và đúng như thế suốt cuộc đời dài, ông đã nhặt được nhiều đồng tiền bạc.

Điều đáng buồn là trong những năm tháng sống, ông đã chỉ lo nhìn xuống đất để tìm những đồng tiền bạc và không nhìn thấy cảnh đẹp trên bầu trời; ông đã không nhận ra có nhiều người tốt và thân thiện để làm bạn; ông cũng chẳng nhìn thấy những người nghèo khổ túng thiếu để cảm thương và giúp đỡ bằng những đồng tiền bạc ông tìm được. Suốt cuộc đời, ông đã chẳng bao giờ rời mắt khỏi mặt đường đất nơi mà ông mong tìm được thêm nhiều đồng tiền bạc. Hậu qủa là khi chết, ông là một cụ già giầu có chỉ biết thế giới này là một con đường đất để thu lượm những đồng tiền bạc.

Đời sống con người là để đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đó có thể tìm thấy ở đâu?

Ai Hạnh Phúc?

Bernard Rimland, trong sở nghiên cứu tính tình trẻ em, đã làm cuộc trắc nghiệm và kết luận là «Người hạnh phúc nhất là những người giúp đỡ người khác.»

Mỗi người trong nhóm tham dự cuộc trắc nghiệm đã được yêu cầu kê khai danh tánh mười người mà họ biết rõ và xác nhận họ là người hạnh phúc hay không hạnh phúc.

Sau đó họ lại được yêu cầu xác nhận mười người đó xem ai là người sống ích kỷ và ai là người sống không ích kỷ.

Định nghĩa ích kỷ là ngưòi có khuynh hướng sống tận dụng thời giờ và nguồn lợi lo cho cuộc sống và những ý thích của riêng mình. Không muốn phiền hà lo cho người khác.

Kết qủa tìm thấy là những người được ghi nhận là Hạnh Phúc thì cũng được ghi nhận là Không ích kỷ.

Rimland nhận định là những người để tâm lo tìm hạnh phúc cho mình thì lại không hẳn là những người hạnh phúc. Trong khi những người để tâm lo tìm hạnh phúc cho người khác lại là những người có cảm nghiệm hạnh phúc (Psychological Reports 51[1982]:521).

Mùa Giáng Sinh là mùa vui mừng, hạnh phúc và hy vọng. Lời Chúa trong Chúa nhật thứ ba mùa vọng hôm nay cũng nói lên tinh thần vui tươi hớn hở, hạnh phúc. Không ai trong chúng ta không muốn cho đời mình vui tươi, hạnh phúc và phấn khởi hơn lên. Nhưng làm sao để chúng ta có thể tìm thấy và cảm nghiệm được niềm vui, hạnh phúc và phấn khởi mà tiên tri Sophonia và thánh Phaolô đề cập đến?

Hạnh Phúc Theo Tinh Thần Kinh Thánh

Tiên tri Sophonia kêu gọi dân chúng hãy cất tiếng ca, hãy hoan hỷ, và hãy nhẩy mừng hết tâm hồn! Lý do để họ hân hoan nhẩy mừng là vì Chúa đã rút lại lời kết án và đã đẩy lui quân thù của họ. Ngài là vua của họ, và Ngài ở giữa họ. Họ sẽ không còn khổ cực; tay họ sẽ không còn rã rời. Chính Chúa sẽ cứu họ. Người yêu thương họ. Người sung sướng vì họ. Người sẽ quy tụ cả những kẻ hư hỏng trở về.

Thánh Phaolô, dù đang bị cầm tù, ngài cũng cảm nghiệm được niềm vui và đã khuyến khích các tín hữu Philipphê hãy vui lên trong Chúa. Sở dĩ thánh Phaolô cảm nghiệm được niềm vui tươi hạnh phúc là vì đối với ngài, hạnh phúc không tùy thuộc ở ngoại cảnh, nhưng là ở nơi Thiên Chúa. "Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên." Vui lên trong Chúa vì Ngài đã đến gần chúng ta. Ngài ở gần bên chúng ta. Ngài là vua, là sức mạnh, là Đấng Cứu Chuộc, là phần rỗi của chúng ta.

Như vậy, theo tiên tri Sophonia và thánh Phaolô thì hạnh phúc không phải do ở vật chất hay ở những điều kiện ngoại cảnh. Nhưng hạnh phúc và niềm vui của Kitô hữu chúng ta là do ở lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, và nhận biết rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Dù đang sống trong cảnh nô lệ lầm than, tiên tri Sophonia đã kêu gọi dân chúng Giêrusalem hãy cất tiếng ca, hãy hoan hỷ, và hãy nhẩy mừng hết tâm hồn! Vì Chúa là vua và Ngài đang ở gần họ. Họ sẽ không còn khổ cực. Ngài sẽ cứu họ và thương yêu họ. Thiên Chúa sung sướng reo mừng vì họ. Người sẽ quy tụ cả những kẻ hư hỏng trở về. Lời thánh vịnh đáp ca cũng kêu gọi, "Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả."

Câu Truyện Hạnh Phúc

Một hôm cha thánh Phanxicô thành Assisi đi dạo mát trong rừng với thày Juniper.

Thày Juniper nói với cha thánh Phanxicô: “Con thấy các con chim vui ca trên trời, các con thú vui hưởng cây cỏ trong rừng và ngoài cánh đồng, các loài cá dưới nước luôn vui tươi hạnh phúc bơi lội. Thưa cha, tại sao con người lại không hạnh phúc như chúng?”

Cha thánh Phanxicô trả lời: “Tôi nghĩ thế này. Thầy biết không, loài chim cũng như các thú vật và cá dưới nước được Thiên Chúa tạo dựng cho thế giới đời này; đó là lý do tại sao chúng vui tươi hạnh phúc. Con người không được tạo dựng cho thế giới đời này; đó là lý do người ta không thể tìm được hạnh phúc ở thế giới này.”

Phương Pháp Tạo Hạnh Phúc

Gioan Tẩy Giả giảng dạy cho dân chúng những điều họ cần phải làm để chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế Đấng mang hạnh phúc thật đến cho con người.

  • Thứ nhất là biết chia sẻ: "Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy.

  • Thứ hai là sống công bình: Người thu thuế đừng đòi quá mức đã ấn định;

  • Thứ ba là sống liêm khiết: «Đừng ức hiếp gian giảo hoặc cáo gian cho ai; hãy bằng lòng với số lương được cấp phát."

  • Thứ tư là đón nhận ơn Chúa Thánh Thần: Mọi người hãy chuẩn bị đễ lãnh nhận phép rửa trong Chúa Thánh Thần và lửa khi Đức Kitô đến.

Đây chính là bí quyết chúng ta cần ghi nhớ và thực hành trong cuộc sống để chờ đón Đức Kitô. Đây chính là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc chân thật.

L. M. Gioan Trần Đình Khả

Người Tín Hữu

 

 

 

ÐạoBinh.com