- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Hai vì sao lấp lánh

Thánh Phêrô

Phêrô danh xưng là Đá

Con người nóng nảy, tính tình hăng say

Đánh cá nghề này tại miền Gali

Chúa thương kêu gọi tức thì

Bỏ ngay thuyền, lưới vội đi theo Thầy

Tông đồ nhiệt huyết hăng say

Mến Thầy, nhưng cũng chối Thầy vậy thôi !

Lòng ân hận cao ngất trời !

Nhớ Lời Thầy, lòng nầy sầu khôn nguôi

Tìm cách chuộc lỗi với Người

Vượt xa ngàn dặm truyền rao Lời Thầy

Tử Đạo minh chứng giảng dạy

Trăm ngàn cay đắng vì Thầy mới thôi

Đến giờ tiên định triệu hồi

Thập giá treo ngược, ôi thôi tội đền !

Trung kiên một dạ vững bền

Làm Tông Đồ cả tại miền xa xôi

Máu đào đổ xuống tốt tươi

Dựng nên thành một Thánh Đô huy hoàng

Ngày nay thiên hạ ca vang

Thánh Đô Công giáo đàng hoàng là đây

Thánh Phaolô

Phaolô tên gọi là Sa-ul

Là nhà tri thức Is-ran

Cũng bầu nhiệt huyết vô cùng hăng say

Bách hại Đạo Thánh từng ngày

Chúa Thương tha thứ hiện ngay chặn đường

Sa-ul :  “Ngươi chớ nhiễu nhương

Hãy mau trở lại tìm đường ăn năn”

Phaolô hoảng hốt mù lòa

Vừa là tâm trí, vừa là nhãn quan

Ánh sáng chiếu giọi mở đường

Chỉ dẫn sáng mắt trở nên Tông Đồ

Hăng say truyền giáo nức nô

Tâm thành, mắt sáng thành người Kitô

Nhiệt huyết lan rộng vô bờ

Lập thành giáo đoàn tông đồ khắp nơi

Tìm cách vượt ra biển khơi

Mấy lần sóng đánh giập vùi thuyền nan

Lòng thành, người cứ vững vàng

Đức tin mạnh mẽ ca vang Tin Mừng

Ôi, kính lạy hai đấng anh hùng

Cùng ca ngợi Chúa muôn trùng cao siêu

Vượt qua nguy hiểm bao nhiêu

Trận chiến chính nghĩa như diều không trung

Chặng đường dương thế đã cùng

Triều thiên Thiên Quốc hợp cùng xướng danh

Phêrô một đấng kỳ anh

Phaolô tên gọi đã thành cặp đôi

Hai vị thánh chiếu sáng ngời !

Anh hùng, kiên vững rạng ngời chiếu soi

Xin cầu cho Hội Thánh Người

Khi gặp sóng gió của đời trần gian

Vượt qua sóng gió nguy nàn

Bến bờ Thiên Quốc ca vang muôn đời ./. Amen

29/06/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

MỪNG LỄ HAI THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]