MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2017

TỰ HÀO LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

CON RỒNG, CHÁU TIÊN  NGƯỜI NƯỚC VIỆT

ANH HÙNG, BẤT KHUẤT DẠ SÁNG NGỜI

TREO GƯƠNG TRUNG TÍN THẬT OANH LIỆT

MUÔN ĐỜI CON CHÁU VỮNG BƯỚC THEO

 

Khen thay các bậc tiền nhân !

Trung kiên bất khuất Danh thơm để đời

Khôn ngoan đối đáp tuyệt vời !

Đương đầu anh dũng rạng ngời tổ tiên

 

Không phải đối phó vì tiền

Mà là đối phó với miền thế gian

Đạo Thánh ” lời lẽ ” hiên ngang

Ôn tồn đối đáp vua quan phải “gờm”

 

Khen thay chí khí anh hùng !

Của bậc “ nhân đức” tiếng trung lưu truyền

Anh hùng Tử Đao (khắp) ba  miền

Vua quan kính nể tại miền thế gian

 

Chết vì nghĩa, thác vì tình

Anh hùng Tử Đạo trung trinh rạng ngời

Minh chứng vì Đạo Chúa Trời

Tình yêu – chân lý cứu người trần gian

 

Chẳng phải quyền chức , tham lam

Chẳng phải lợi lộc trần gian dụ người

Chết vì Đạo , ôi sáng ngời !

Đẹp thay  “HAI CHỮ “  của người Kitô

 

TỬ ĐAO hai tiếng “nức nô”

Vì lòng MẾN CHÚA vô bờ mà ra

Tuyên xưng Thiên Chúa là Cha

Sống Lời Chúa dạy thật là trung kiên

 

Vua quan giết được “xác hiền”

Hồn thiêng Thần Khí bay liền về Cha

Gương tử Đạo , ôi chan hòa !

Đầu rơi, Máu chảy về nhà “trên cao”

 

Chẳng giận hờn oán thán chút nào

Xin Cha tha thứ người mà “giết con” !

Để nên giống một “Chúa Con”

Chính là Thánh Gía tô son thế trần

 

Trên cao Thiên Chúa từ nhân

Rọi xuống thế trần xin hãy thứ tha

Thứ tha, ôi chính thật là

Hạt Giống Tử Đạo chan hòa thế nhân

 

Vua quan sẽ chết, thánh nhân vẫn còn ./. Mong thay

 

Mừng lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts