Chương 40 Hãy Đi Giảng Phúc Âm Cho Mọi Loài Thụ Tạo

Thủ Bản Số Lề 522   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

496) Chúa di chúc gì cho loài người? di chúc ấy ban ra khi nào ?
* “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.
* Lúc Chúa Cứu Thế đã hoàn tất công cuộc rao giảng Tin Mừng của người trên trần thế, và trở về trời.

497) Lệnh truyền của Chúa dành cho ai ?
* Tất cả, không trừ ai, từng người mà Chúa đã vì họ “mà phải đội mão gai, vác Thánh Giá, chịu đóng đinh, chịu đóng đâm cạnh sườn, chịu đau đớn vô kể, thống khổ cực độ, trải qua cơn hấp hối dằn vặt và chết trên đồi Calve”.

498) Đáp lại lệnh truyền đó, chúng ta phải làm gì ?
* Mỗi tín hữu phải cấp tốc liên lạc với từng cá nhân ở khắp mọi nơi, đi, đi mãi khắp cùng trái đất không bỏ sót cá nhân nào.

499) Đối với người Legio, lệnh truyền được tiếp nhận như thế nào ?
* Người Legio tiếp nhận lệnh truyền của Chúa với niềm tin mạnh mẽ rằng khi đi đến với mọi người, không trừ ai, nhất định hạt giống Phúc Âm sẽ nảy mầm và lên xanh, vì Chúa chỉ buộc ta tiếp xúc với họ, còn ơn hoán cải chỉ có Chúa mới làm được thôi.

500) Trong việc tông đồ, có phải từng cá nhân cứ riêng rẽ hăng say tận tụy là xong nhiệm vụ ?
* Không, Chúa không hài lòng với việc làm riêng rẽ. Trái lại, nếu các tín hữu hợp lại cùng chung hoạt động sẽ tạo thành sức mạnh như “trận lụt bao trùm vũ trụ”.

501) Có phải những hình thức đạo đức bên ngoài nhộn nhịp không còn cần thiết cho việc làm của Legio ?
* Legio vẫn cần thiết ở những nơi đạo đức ấy vì chỉ có tiếp xúc cá nhân mới khám phá những hình thức tội lỗi được che đậy dưới vỏ đạo đức, những di căn trong những xóm đạo đức.

502) Trước những cảnh tội lỗi đáng sợ, Legio có phương thuốc gì không ?
* Nhẫn nại không nản chí, cố gắng khơi gợi lại một Đức Tin, dù nhỏ nhoi, còn tiềm tàng cũng là dịp làm Đức Tin ấy bừng sáng lên.

503) Để khơi gợi Đức Tin nơi người tội lỗi, Đức Tin người Legio phải thế nào ?
* Đức Tin ấy phải dũng cảm và chân thành. Làm việc lành ở đâu là nâng cao đời sống đạo đức ở đó, bắt đầu từ một gia đình rồi lan rộng ra.

504) Ai là người chiếm nước Thiên Đàng đầu tiên ? Tại sao ?
* Tên trộm lành vì nhờ Đức Tin mãnh liệt của ông hơn cả các tổ phụ, tiên tri, tông đồ. Ông đã thờ lạy Chúa lúc chịu nhục hình như trong vinh quang.

505) Đối với anh em chính thống, phân vụ của người tín hữu là gì ?
* Phải ưu tiên hàng đầu để hòa giải, hiệp nhất như Chúa đã cầu nguyện “xin cho họ nên một”. Người tín hữu hãy cùng với vị cha chung có lòng khao khát mãnh liệt cho Hội Thánh Công Giáo được phục hồi toàn vẹn, được bảo tồn và phát triển.

506) Lý do sống còn của Hội Thánh là gì ?
* Mở rộng Vương Quốc Chúa Kitô trên thế giới để mọi người được ơn Cứu Chuộc.

507) Làm thế nào để mở rộng Vương Quốc Chúa Kitô ?
* Là hăng say chia sẽ Đức Tin cho người ngoài công giáo. Đừng trách họ là không sẵn sàng nghe Phúc Âm mà hãy xét lại là ta đã rao giảng Phúc Âm cho họ chưa.

508) Thận trọng trong việc rao giảng Đức Tin là gì ?
* Thận trọng là hành động khôn ngoan chứ không phải kiềm hãm lại.

509) Có phải cứ tiếp xúc với đại chúng bằng truyền đơn, bằng những bài trên đài phát thanh…là đã xong nhiệm vụ rao giảng Phúc Âm ?
* Trong thế giới tinh thần, sức hút của tâm hồn này kéo theo tâm hồn khác (F.Ozanam). Vì thế, tiếp xúc đại chúng thua xa tiếp xúc cá nhân. Ta phải thân mật đến gặp từng người. Ta nên nhớ, Đức Ái phải có việc làm, quà tặng không người trao sẽ vô giá trị..

510) Trước đà tiến của sai lạc và vô tín ngưỡng, người giáo dân lấy gì đối phó ?
* Theo ĐHY Newman: “Tôi có một niềm tin rất mãnh liệt nơi khả năng chiến thắng của Chân Lý, vì Chúa đã chúc phúc. Satan chỉ làm cho giờ toàn thắng đến chậm hơn, nhưng rồi phần thắng cũng về với Chân Lý, không ai ngăn cản được”
* Theo De Maistre: “Khi tranh luận với tà thuyết, không bao giờ tỏ ra nóng nảy. Tà thuyết không bao giờ giữ nổi bình tĩnh khi đối mặt với Chân Lý”.
* Noi gương Chúa Chiên Lành: mỗi tiếng nói là một lời khiêm tốn, yêu thương chân thành.
* Đức Cha Wiliams: “Phải luôn nhớ truyền đạo chứ không dạy đạo. Đạo là ngọn lửa bốc cháy trong lòng người này và cháy lan qua người kế cận”.
* Muốn nhiều người trở lại phải có đông người làm việc, vậy cần tuyển mộ nhiều hội viên Legio.

511) Kế hoạch rao giảng tin mừng tốt nhất mà người Legio cần trang bị cho mình và giúp đỡ dự tòng, tân tòng là gì ?
* Học để hành.
* Giúp đỡ tân tòng bằng cách tìm người công giáo tốt dìu dắt. Theo dõi học tập của dự tòng.
* Động viên người gặp đau khổ, khuyên họ siêng năng cầu nguyện.
* Nếu được, tổ chức ngày tĩnh tâm cho người ngoài công giáo.

512) Vai trò của Đức Maria trong việc truyền bá Phúc Âm như thế nào ?
* Rất cần thiết mà nếu thiếu mặt Mẹ, tất cả cơ đồ sẽ sụp đổ vì Mẹ là chứng nhân duy nhất, qua lời Xin Vâng trong giờ Truyền Tin của Mẹ kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện.

513) Pascal đã nói gì về phép Thánh Thể ?
* “Tôi ghét cho sự thiếu khôn ngoan của những ai không tin phép Thánh Thể biết chừng nào! Nếu Phúc Âm là chân thực, nếu Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa thật, thì có gì khó hiểu đâu?

514) Làm thế nào hiểu được phép Thánh Thể? Phép Thánh Thể đem lại những gì cho người tín hữu ?
* Chỉ hiểu được phép Thánh Thể với thiện chí, đọc Kinh Thánh, suy gẫm và cầu nguyện chân thành.
* Phép Thánh Thể là niềm vinh dự của người tín hữu vì được Chúa ở mãi với Hội Thánh.
* Qua phép Thánh Thể đem lại cho đời sống hằng ngày của họ một Đức Giêsu Kitô có trọn vẹn Thiên Tính và Nhân Tính như lúc Chúa sống hữu hình ở thế gian.

515) Phương thế linh diệu nhất để cứu rỗi là gì ?
* Là Thánh Thể vì Thánh Thể là kết quả tuyệt hảo của công cuộc Cứu Chuộc.

516) Đức Bà Thánh Thể là gì ?
* Đức Mẹ nhận lãnh toàn quyền thông ban Thánh Thể và ân sủng hệ thuộc với bí tích này.

517) Bổn phận của Đức Mẹ với phép Thánh Thể là gì ?
* Legio Mariae là đại diện và thi hành kế hoạch của linh mục. Vì người Legio sống hòa lẫn giữa dân.

518) Vai trò của Legio ở những vùng nhiều người bỏ đạo là gì ? Tại sao ?
* Phải cố gắng tối đa, dù phải chết nếu cần. Đức Tin phải mạnh mẽ mới đủ sức đẩy lùi tội ác.

519) Phải cố gắng đến mức nào để cứu vớt linh hồn anh em ?
* Phải cố gắng tối đa, dù phải chết nếu cần. Đức Tin phải mạnh mẽ mới đủ sức đẩy lùi tội ác.

520) Gặp trường hợp khó khăn, nơi có nhiều người không tuân giữ bổn phận của Giáo Hội, việc đầu tiên người Legio phải làm là gì ?
* Phải nhấn mạnh nhu cầu quan trọng nhất của kitô hữu là dâng lễ ngày Chúa Nhật. Cố gắng bằng mọi cách thực hiện cho bằng được.
* Người Legio phải hết sức nhẫn nại, tế nhị, hiền lành, không thắc mắc, chất vấn, trách móc tội bỏ lễ.
* Lưu tâm thiết lập quan hệ thân hữu với người mình viếng thăm.

521) Việc đem một người trở về sống đời đạo đức có ảnh hưởng đến môi trường sống không ?
* Ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh giống như ta đã “chiếm đóng một vị trí chiến lược thuận lợi” để làm bàn đạp tiến chiếm nhiều mục tiêu khác.

522) Nhờ đâu sự cố gắng đem lại hiệu quả ?
* Đức Tin. Chỉ có Đức Tin sắt đá, dũng cảm, nồng nhiệt như cột lửa dẫn đường mới làm cho sự cố gắng đem lại hiệu quả.

523) Tại sao nói Legio là cánh tay mặt của nhà truyền giáo ?
* Tại những vùng chưa biết Đức Kitô hoặc chưa tin vào Người, tình hình ở đó rất xa lạ với nhà truyền giáo. Legio không phải là những người từ ngoài xâm nhập vào, họ là những người có mặt tại chỗ, tự nguyện trở thành công cụ, tạo sự hiểu biết giữa dân địa phương và nhà truyền giáo. Nếu được đào tạo đúng mức, học có đủ khả năng trở thành ánh sáng, muối men cho cộng đồng.

524) Như vậy để việc truyền giáo được thuận lợi, việc đầu tiên phải làm là gì ?
* Thành lập ngay tại địa phương một Praesidium.
* Gia tăng số hội viên cả về phẩm và lượng, lập nhiều Praesidium.
* Trao trách nhiệm cụ thể cho từng Praesidium, từng hội viên.

525) Phân vụ Legio trong các xứ truyền giáo là gì ?
* Thăm viếng, nhất là những nơi xa xôi hẻo lánh.
* Dạy giáo lý dự tòng.
* Động viên những người công giáo trễ nãi.
* Điều khiển những sinh hoạt tập thể mang tính phụng vụ.
* Quan tâm đến nhu cầu thiêng của người hấp hối, qua đời…
* Thừa tác viên ngoại lệ.

526) Hội viên Legio có bắt buộc phải hiểu biết sâu sắc về giáo lý không ?
* Dĩ nhiên là sự hiểu biết sâu sắc về giáo lý là điều tốt. Nhưng trong nỗ lực truyền thống đức tin từ tâm hồn này cho tâm hồn kia thì chỉ cần một đức tin kiên vững và sự hiểu biết cơ bản về giáo lý cũng đủ.

527) Thiết lập Legio tại các giáo sứ truyền giáo đem lại sức mạnh nào ?
* Đưa Legio và hoạt động đem lại hai sức mạnh: một là lực lượng có tổ chức, có hệ thống, có kỷ luật. Thứ hai là lòng Từ Mẫu của Đức Maria luôn bảo trợ Legio.

528) Thánh Cyrillo đã tuyên bố gì tại công đồng Epheso về Đức Mẹ ?
* Nhờ Đức Maria mà các dân tộc được trở về với Chúa.

529) Thánh Phanxico Xavie, bổn mạng các xứ truyền giáo đã có những kinh nghiệm gì trong việc truyền giáo ?
* Nơi nào người quên đặt ảnh Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá, dân chúng nơi đó đứng lên chống đối Phúc Âm, người truyền giảng.

530) Cuộc hành hương vì Chúa Kitô là gì ?
* Là cuộc dấn thân đức tin tại những nước, những vùng xa xôi nguy hiểm với khát vọng muốn tiếp xúc với tất cả mọi linh hồn.

531) Phong trào hành hương từ Chúa Kitô bắt nguồn từ đâu ?
* Phong trào này phỏng theo thiên anh hùng ca của các tu sĩ truyền giáo Miền Tây “đã rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha”, họ băng qua Châu Âu vào thế kỷ thứ 6 và 7 để gây dựng lại đức tin đã suy yếu lúc đế quốc Roma sụp đổ.

532) Sứ mạng của phong trào hành hương vì Chúa Kitô là gì ?
* Phong trào “cuộc hành hương vì Chúa Kitô” gởi những toán Legio gồm những người có thời gian và phương tiện đến hoạt động từ 6 tháng đến 1 năm hoặc hơn nữa tại những vùng xa xôi với “một sứ mạng tế nhị, khó khăn, bị khinh ghét là rao giảng Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Công việc ấy chỉ có thể do giáo dân đảm nhiệm” (ĐGH Phaolo VI). Những hội viên tình nguyện này gọi là “cư dân của Mẹ Maria”

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment