Chương 33 NHIỆM VỤ CĂN BẢN

Thủ Bản Số Lề 327   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

322) Nhiệm vụ hàng đầu của người Legio là gì ? Tại sao ?
* Dự họp Praesidium đúng giờ và điều hòa hằng tuần.
* Họp là gốc, công tác là hoa, hoa không gốc sẽ tàn.

323) Đường dài và thời tiết có phải là những lý do chính đáng cho phép hội viên vắng mặt trong buổi họp ?
* Không. Trái lại đây là những thử thách cho lòng trung thành của người hội viên. Phải có cái nhìn thiêng liêng sâu xa: thời gian đi họp cũng giá trị và đáng tưởng thưởng như giờ công tác.

324) Nhiệm vụ bắt buộc gắn liền với buổi họp hằng tuần là gì ?
* Công tác hai giờ một tuần.

325) Phải hiểu thế nào cho đúng 2 giờ công tác ?
* Không máy móc, so đo, mang nặng hình thức chỉ gói gọn với số lượng 2 giờ.
* Giờ công tác phải mang tính tích cực phản ánh nhiệm vụ do Praesidium chỉ định, không phải việc do ý thích cá nhân. Cầu nguyện và các việc đạo đức không thay công tác tích cực.

326) ý nghĩa siêu nhiên của giờ công tác là gì ?
* Giờ công tác là giờ cầu nguyện. Công tác càng khó khăn càng giống Thánh Giá càng đáng quý trọng.

327) Người hội viên Legio Mariae phải được quan niệm thế nào cho đúng ?
* Người hội viên Legio Mariae là chiến sĩ của Đức Mẹ, phải oai hùng hơn binh lính phục vụ trần gian.

328) Sự thể hiện lòng trung thành rõ nét nhất của người Legio là gì ?
* Mau mắn thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, bất kể là việc gì. Trong mọi hoàn cảnh phải luôn trung thành, thắng hay bại cũng thế. Phải thực thi đến nơi đến chốn từ việc nhỏ nhặt đến việc khó khăn nhất.

329) Người Legio làm nhiệm vụ với tinh thần nào ?
* Tinh thần cầu nguyện, liên kết mật thiết với Đức Maria và làm cho người được thăm viếng hiểu biết, yêu mến Đức Mẹ.

330) Điều gì khiến người Legio sẵn sàng chịu gian khổ, can đảm mang lấy gánh nặng ?
* Người Legio tin rằng họ đang chiến thắng như Đức Kitô đã chiến thắng trên đồi Calve cho dầu họ không biết thời điểm chiến thắng vì đó là quyền năng của Người.

331) Việc phúc trình công tác trong buổi họp Praesidium quan trọng như thế nào ?
* Để mọi người lưu tâm, theo dõi việc làm của Legio.
* Là cách huấn luyện hội viên qua cách phúc trình.
* Vì thế mỗi phúc trình đầy đủ được xem là một viên gạch xây dựng cho phiên họp được toàn vẹn.

332) Tại sao người Legio phải tuyệt đối giữ kín những gì đã nghe khi họp hay khi công tác ?
* Vì vi phạm là thất tín, không thể tha thứ.

333) Sổ tay của người hội viên giúp ích gì cho họ ?
* Giúp họ theo dõi công việc mình làm được chặt chẽ và có kế hoạch. Cẩn thận khi ghi sổ và cất giữ.

334) Luật buộc hội viên đọc kinh Catena hằng ngày, tại sao ?
* Catena là dây chuyền, mỗi vòng rất cần cho mỗi người nên trọn lành.
* Kinh Catena là dây liên kết Legio và cuộc sống hằng ngày với mọi hội viên hoạt động và tán trợ.
* Kinh Catena liên kết tất cả lại với Mẹ Diễm Phúc.

335) Hội viên Legio đối xử với nhau như thế nào ?
* Tôn trọng yêu thương nhau.
* khoan dung khi đồng bạn có khuyết điểm.
* Sáng suốt, không để những tị hiềm, định kiến làm sai lạc đời sống Legio.

336) Nguyên tắc giúp người Legio phục vụ tuyệt hảo là gì ?
* Biết quên mình, biết tiết chế cá tính, sống hòa bình dịu dàng triệt để.

337) Điều tối kỵ mà người Legio phải tránh xa là gì ?
* Tính ghen tị. Đó là chất độc trong tim cá nhân, có sức mạnh điên khùng dám phạm các tội ác kinh khủng, dễ xâm nhập người quảng đại, thanh khiết vì tính đa cảm dễ thương của họ.

338) Có cách nào chiến thắng tính ghen tị đó không ?
* Người Legio phải chinh phục cho kỳ được tính ghen ghét phân bì tự nhiên đó và biến đổi thành tình thương của người Kitô Hữu. Muốn thế phải tập nhìn thấy và kính trọng Chúa trong mỗi người.

339) Để trở thành tông đồ đích thực ,người Legio phải làm sao ?
* Phải chiến thắng óc ganh tị. Người có óc ganh tị bao giờ cũng nghĩ tới bản thân trước. Người tông đồ luôn luôn để bản thân sau chót. Như thế óc ganh tị không thể đồng hành trong đời tông đồ. Người tông đồ luôn vui mừng khi thấy người quanh mình trưởng thành mà không so đo xem họ đã lớn hơn mình chưa. Người Legio hãy noi gương thánh Gioan Tiền Hô, Đức Maria và thánh Jsave.

340) Luật Legio buộc đi công tác hai người, tại sao ?
* Luật Legio buộc hội viên đi công tác từng hai người. Một là làm theo lệnh truyền của Chúa, công tác không bị trì hoãn.
* Làm cho tình đoàn kết giữa hai người được biểu lộ và phát triển.
* Hiệu quả công tác gia tăng nhờ sự cầu nguyện và liên kết với Đức Maria.
* Để bảo vệ cho nhau.

341) Tại sao Legio có nhiệm vụ tuyển mộ hội viên mới ?
* Legio đem lại phúc lộc cho hội viên, tại sao hội viên lại không nỗ lực mang phúc lộc đến với mọi người.
* Legio làm cho hội viên mình yêu mến và phục vụ Đức Maria, là phúc lộc tuyệt vời lớn lao nhất sau Chúa Kitô, tại sao lại không thu phục thêm hội viên mới.

342) Học hỏi Thủ Bản giúp ích gì cho hội viên ?
* Giúp hội viên hiểu biết những nguyên tắc nòng cốt cho đời sống hoạt động tông đồ, kỷ luật, đường lối và tinh thần của Legio. Chưa thông Thủ Bản không thể khai thác Legio đúng mức. Càng thông Thủ Bản làm việc càng có kết quả. Không hiểu rõ các nguyên tắc, hoạt động tông đồ sẽ mất hết các ý nghĩa đích thực của nó, mất căn bản thiêng liêng.

343) Ngoài nhiệm vụ bắt buộc, Legio đòi hỏi người hội viên phải ứng trực, ứng trực là gì ?
* Là luôn luôn tự đặt mình trong tình trạng báo động, chờ cơ hội thuận tiện để thi hành kết hoạch chính của Legio, là phá vỡ thế lực tội lỗi, nhổ tận gốc và cắm cờ Vua Kitô trên phần đất đã bị tiêu diệt.

344) Lý do nào thúc đẩy người Legio luôn trong tư thế ứng trực ?
* Vì lòng mến Chúa yêu người, tình yêu này phải chan hòa cho tất cả đồng loại. Người Legio muốn rằng mọi người phải cùng hưởng ơn cứu độ, mọi người phải cùng nhau về với Thiên Chúa. Chúa sẽ nói gì với ta nếu ta về với Người mà quên người anh em.

345) Ứng trực có phải là lý do để người Legio được quyền nới lỏng kỷ luật ?
* Luôn luôn ứng trực là không bao giờ nới lỏng kỷ luật. Khuyên người sống trọn lành mà chính mình chưa trọn hảo được sao ?

346) Có phải người Legio là người “siêu” công giáo ?
* Không. Họ chỉ là những công giáo “bình thường”. Họ mong sống thực hành lời Chúa và cũng muốn mọi người sống Tin Mừng như mong ước của Chúa: “các con hãy loan báo Tin Mừng cho mọi người”

347) Hội viên Legio phải sốt sắng cầu nguyện cũng như siêng năng hoạt động, tại sao ?
* Hoạt động tông đồ chỉ hữu hiệu khi cầu nguyện sốt sắng. Vì thế, Thủ Bản khuyên hội viên hoạt động đọc hết kinh Tessera như hội viên tán trợ. Nếu như hội viên hoạt động là lưỡi, tán trợ là cán, lưỡi sắc nhờ cầu nguyện sốt sắng.

348) Trong cầu nguyện, Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở vai trò nào ?
* Chúa Giêsu là trung tâm Cứu Độ duy nhất và cần thiết, mọi điều xin phải qua Người. Vì thế, Trong cầu nguyện dù không nói vì danh Chúa Giêsu, ta phải hiểu là xin với Danh Thánh Chúa.
* Cũng vậy, Đức Maria là đấng cộng tác với Chúa trong chương trình Cứu Chuộc, là đấng trung gian thông ban và chuyển cầu, nên danh thánh Đức Maria mặc nhiên được kêu chung với danh Chúa Giêsu.

349) Đời sống nội tâm của người công giáo là gì ?
* Đời sống mà tư tưởng, ước muốn, tình cảm đều quy hướng về Chúa: “Tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”/

350) Tại sao người Legio được mời gọi sống đời sống nội tâm ?
* Người Legio cũng như mọi tín hữu được mời gọi và được sống trọn lành theo bậc sống riêng của mình (Ánh sáng muôn dân) vì đó là mục đích của người tin và yêu Chúa.
* Tin và yêu Chúa là sống thực hiện ý Chúa theo những ân huệ và nén bạc mà Chúa trao ban cho từng người theo hoàn cảnh xã hội và lịch sử mình đang sống.

351) Tại sao phải cầu nguyện ?
* Cầu nguyện là phương thế nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của người kitô hữu. Vì thế phải cầu nguyện không ngừng.

352) Các hình thức cầu nguyện
* Cầu nguyện riêng tư, cầu nguyện cộng đồng. Cầu nguyện riêng gồm suy niệm hay tâm nguyện, xét mình, tĩnh tâm, viếng Thánh Thể, những việc tôn kính Đặc biệt Đức Mẹ trên hết là việc lần chuỗi Mân Côi (trung gian nơi Tòa Thiên Chúa)

353) Việc đọc Tân Ước quan trọng như thế nào với người kitô hữu ?
* Các sách thiêng liêng, hạnh các thánh là những vị linh hướng rất “khôn ngoan”, trợ thủ đắc lực cho đời sống cầu nguyện, dẫn đưa ta tiến lên trên đường thiện hảo.

354) Hãm mình là gì ?
* Là bỏ mình để theo Đức Kitô, thực hiện đời sống của Người là chính mình kỷ luật hóa bản thân để yêu mến Chúa và tha nhân do lòng mến.

355) tại sao phải hãm mình ?
* Vì ý thức được yếu đuối của ý chí, sự u tối của trí khôn dễ dàng hướng chiều những dục vọng, đam mê vào đường tội lỗi.

356) Ta sẽ làm gì khi hãm mình ?
* Sẵn sàng chu toàn điều Hội Thánh đề ra liên quan đến những ngày và mùa sám hối.
* Chấp nhận với lòng mến những đau khổ, vất vả, và thất vọng.
* Làm chủ giác quan, kiểm soát trí nhớ và chí tưởng tượng.
* Lướt thẳng tính ươn lười, lịch sự trong cư xử, tế nhị dịu dàng trong tiếp xúc.

357) Hiệu quả của việc hãm mình ?
* Giúp đền tội mình và tội anh em trong Thân Thể Mầu Nhiệm, là chúng ta liên kết với Chúa Kitô là đầu đã đau khổ và chuộc tội cho chúng ta. Hãm mình là hành vi đền tội tích cực.

358) Bí tích là gì ?
* Là dấu chỉ rằng Chúa vẫn ban ơn qua Linh Mục hành động thay mặt người.
* Do Chúa Giêsu thiết lập.
* Là dòng suối mang ân phúc từ nguồn mạch đến cho ta.

359) Bí tích Thánh Tẩy là gì ?
* Bí tích Thánh Tẩy (Rửa Tội) xóa bỏ tình trạng thất sủng và thù nghịch do tổ tông gây ra. Bí tích Thánh Tẩy xóa bỏ nguyên tội, giao hòa cùng Thiên Chúa, được là con của Người. Bí tích Thánh Tẩy còn ban cho ta Đức Tin, nhờ đó được kết hợp với Đức Kitô, đưa ta vào đời sống mới trở thành kitô hữu.

360) Bí Tích Thêm Sức là gì ?
* Giúp người kitô hữu trưởng thành, vững mạnh trong Đức Tin.

361) Bí Tích Hòa Giải ?
* Đức Kitô tiếp tục thực hiện lòng tha thứ nhân từ của Người Qua bí tích Hòa Giải, còn được gọi là sám hối, xưng tội. Hòa giải, nhờ đó hối nhân được giao hòa với Chúa, với Hội Thánh và tha nhân. Sám hối diễn tả sự biến đổi. Xưng tội là nhận biết thành thật các tội đã phạm.

362) Bí tích Thánh Thể ?
* Nuôi dưỡng linh hồn người kitô hữu bằng chính máu thịt Chúa Kitô.

363) Người hội viên Legio được mời gọi thường xuyên lãnh nhận bí tích Hòa Giải, tại sao ?
* Qua bí tích Hòa Giải, người Legio được thân cận gặp Chúa nhờ đó dễ dàng nhận ra bộ mặt thật của mình và sẽ khiêm tốn như Đức Kitô, dễ dàng nhổ tận gốc những tật xấu, tinh luyện lương tâm, củng cố ý chí, gia tăng ân sủng…

364) Các tín điều giúp ích gì cho đời sống thiêng liêng ?
* Soi sáng con đường Đức Tin của người kitô hữu.
* Mang lại an toàn cho hành trình Đức Tin.
* Làm tâm trí mở ra đón nhận ánh sáng xuất phát từ các tín điều.

365) Ơn gọi làm hội viên Legio là gì ?
* Giúp người hội viên và những người tiếp cận với người hội viên sống đầy đủ ơn gọi làm tín hữu. Legio cung cấp cho hội viên cách sống hơn cách làm việc. Do đó nếu chỉ là hội viên lúc họp hay công tác là chưa sống tinh thần Legio.

366) Ơn gọi làm tín hữu là gì ?
* Là sống chia sẽ vai trò Tư Tế, Ngôn Sứ, Vương Đế của Đức Kitô.

367) Người tín hữu tham dự sứ vụ Tư Tế của Đức Kitô là gì ?
* Mọi việc làm, kinh nguyện, công việc tông đồ…những lao nhọc, chịu đựng, những giải trí…được thực hiện trong Thánh Thần đều trở thành hy lễ thiêng liêng được Thiên Chúa chấp nhận, nhờ Đức Giêsu Kitô.

368) Sứ vụ Ngôn Sứ là gì ?
* Người tín hữu được trao phó khả năng đón nhận Tin Mừng và trách nhiệm loan báo Tin Mừng (những Chân Lý và Đức Tin) bằng lời nói và hành động.
* Người Legio giúp mọi người hiểu thêm về Đức Tin và cách sống Đức Tin.

369) Sứ vụ Vương Đế là gì ?
* Làm tốt mọi việc, phục vụ anh em vì lòng mến Chúa, tham gia mọi việc trần thế bằng tinh thần Phúc Âm.

370) Trong Kinh Tuyên Hứa, người hội viên cầu nguyện gì với Chúa Thánh Thần ?
* Cầu nguyện để trở thành khí cụ thực hiện mục đích cao cả của Chúa Thánh Thần.

371) Theo Thánh Phan Sinh De Salê, muốn thực hành Đức Ái phải làm sao ?
* Phải vun trồng các nhân đức nhỏ: niềm nở, lịch thiệp, phong cách tốt, tế nhị, kiên nhẫn và hiểu biết; nhất là đối với người khó tính.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment