Giữa Đêm Khuya Tịch Mịch

SẦU PHIỀN VÀ HẤP HỐI, MÁU CHẢY VỚI MỒ HÔI ! Những lời tâm sự thiết tha của Chúa trong bữa Tiệc Ly đã chấm dứt. Ngài và các tông đồ cùng ca bài cảm tạ rồi ra khỏi thành giữa bóng tối đêm khuya. Lúc ấy mười giờ đã sắp điểm, ngoài các đường phố vẫn lác đác bóng người đi tìm nhà trọ. Đó là những lữ khách thập phương đên Jêrusalem để dự lễ Vượt Qua. Chúa và các tông đồ đi quanh lối Đền thờ, xuống…

Read More

Mọi Người, Không Trừ Ai, Đều Là “Số Một”

Khi bảng số xe cá nhân được áp dụng tại Illinois, cục quản lý xe cộ nhận được trên một ngàn đơn yêu cầu xin nhận “số một.” Viên quan chức có quyền chuẩn nhận yêu cầu ấy tự nhủ, “Mình không thể cấp cho một người để rồi làm cho cả ngàn người thất vọng.” Ông đã giải quyết như thế nào? Ông đã dành số một cho chính mình. Tại khu giải trí trong trung tâm thương mại, hai đứa bé, một trai một gái, cỡi chung một…

Read More

Thiên Chúa tình yêu

Ai trong chúng ta cũng hiểu sứ vụ cao cả của Đức Giêsu đến trần gian này là để mặc khải cho mọi người biết mầu nhiệm Nước trời. Đó là mầu nhiệm của tình yêu thương, quyền năng và uy lực của Thiên Chúa. Sự mặc khải của Đức Giêsu trọn vẹn nhất bởi Ngài chính là Thiên Chúa, Đấng từ trời đến trần gian để nói cho con người mọi sự về trời. Đó cũng là mặc khải toàn vẹn, ngoài Ngài ra không cần sự mặc khải…

Read More

Đức Bà của tât cả mọi Dân tộc tại Alkmaar bên Hoà Lan

Các vụ hiện ra của “Đức Bà của mọi Dân tộc” tại Alkmaar bên Hòa Lan Ngày 31 tháng 5 năm 2002 ĐC Joseph Punt, Giám Mục giáo phận Harlem-Amsterdam bên Hòa Lan, đã ra thông cáo chính thức nhìn nhận tính cách trung thực của các vụ Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Peerdeman với tước hiệu “Đức Bà của tất cả mọi dân tộc”. ĐC viết trong thông cáo: “Liên quan tới các kết quả điều tra trước đây, các câu hỏi và các phản biện…

Read More