Chữ TÌNH và chữ TIỀN

Thánh Phaolô đã xác định: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (1 Tm 6:10). Tiền bạc có mãnh lực (ma lực) làm mất mọi thứ, cả xã hội và tâm linh. Lợi đâu chưa thấy mà chỉ thấy nguy! Trong cuộc đời, rất nhiều chữ bắt đầu bằng mẫu tự T. Âm “tờ”, nhưng đọc là “tê”. Tê tái thật!…

Read More

Giữa Tiệc Rượu Nồng

THẦY RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỆ RỒI LẬP BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG… Ngày xưa dân Do Thái đã phải trải qua một thời kỳ đen tối. Đó là thời kỳ nô lệ khổ nhục bên Ai Cập; thời kỳ này kéo mãi cho đến khi ông Môi Sen đến cứu. Là một vị giải phóng dân tộc, ông Môi Sen đã được Chúa ủy cho việc dẫn dân ra khỏi Ai Cập và đưa về quê hương là xứ Palestine, vì xưa kia Chúa đã hứa ban xứ đó cho…

Read More

Buổi cầu nguyện “Chuỗi Mân côi ở đường biên giới” ở Balan

Warsaw, Balan – Thứ bảy 07/10, một triệu tín hữu Công giáo Balan tay cầm tràng hạt Mân côi đã tụ họp tại các địa điểm dọc theo chiều dài 3501 cây số của Balan để cầu nguyện cho ơn cứu độ của Balan và thế giới. Nhiều người tham dự diễn tả đây là cuộc tuần hành chống lại sự tục hóa của Ba làn và sự lan tràn của ảnh hưởng Hồi giáo ở châu Âu. Sự kiện “Chuỗi Mân côi trên đường biên giới” được tổ chức…

Read More

Đức Bà La Salette bên Pháp

** Ngoài các lần Đức Mẹ hiện ra với chị Caterina Labouré tại Paris năm 1830, Đức Mẹ cũng đã hiện ra với hai trẻ em mục đồng Mélanie Calvat 14 tuổi và Maximin Giraud 11 tuổi gần làng La Salette-Fallavaux. Ngày 19 tháng 9 năm 1846  vào khoảng 3 giờ trưa Đức Mẹ đã hiện ra với hai mục đồng là Mélanie Calvat 15 tuổi và Maximin Giraud 11 tuổi trên một ngọn núi gần làng La Salette-Fallavaux. Hai em đang chăn bò trên núi. Theo trình thuật cuộc…

Read More