Tiếng Chuông Chiều

Về thăm quê mẹ thân yêu Chợt nghe vọng tiếng chuông chiều ngân vang Giáo dân các ngõ đường làng Thiếu nhi cười nói rộn ràng đi mau Tiến nhanh xứ đạo đẹp màu Siêng năng thánh đức cùng nhau kết đoàn Tôn nghiêm dự lễ đàng hoàng Tỏ lòng yêu mến hoàn toàn cậy trông Niềm tin sáng tựa đuốc hồng Tỏa lan tòa Chúa tình nồng con thơ Dịu dàng chân chất đơn sơ Lời kinh sốt sắng tôn thờ Ba Ngôi Bình an ấm áp tim côi…

Read More

Thiên Chúa nói với vua Đavít qua miệng ngôn sứ Gat

** Sau khi vua Đavít phạm tội ngoại tình với bà Batseba, giết Urigia chồng bà và cướp vợ ông, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan tới tố cáo các tội của vua. Ngôn sứ cũng báo cho vua biết vì các tội ấy lưỡi gươm bạo lực và giết chóc sẽ không bao giờ rời xa dòng họ nhà Đavít nữa. Đó là điều đã xảy ra trong các vụ tranh giành ngôi báu. Ammon hãm hiếp Tama em gái hoàng tử Absalom. Absalom giết Ammon để trả…

Read More

10 năm phục vụ dưới chân Đức Mẹ Măng Ðen

10 năm qua, kể từ ngày Đức Mẹ Fatima tại Măng Đen trở thành điểm hành hương của giáo phận Kontum, cũng chừng ấy thời gian, bà Maria Lê Thị Cúc âm thầm đồng hành bên Mẹ, hy sinh thời gian, góp nhặt công sức để làm đẹp cho khuôn viên. Với bà, ngoài niềm vui, đó còn là một ơn thiêng mà Mẹ dành cho mình… Công việc hằng ngày của bà là chăm bông, thay bông để giữ cho các bình luôn tươi mới và quét dọn không…

Read More

15 tượng Đức Mẹ được gởi đến Irak để thay thế tượng bị nhóm Hồi giáo ISIS phá hủy

Để thay thế các tượng Đức Mẹ đã bị nhóm Hồi giáo ISIS phá hủy, tổ chức Từ thiện Đông phương đã chở 15 tượng Đức Mẹ bằng xe tải từ Paris đến Ankawa, thành phố Erbil, Irak. Từ 10 ngày nay, các thân hữu của tổ chức Từ thiện Đông phương đã loan tin trên tài khoản Twitter của tổ chức kèm theo hình #deLourdesaNinive. Các tượng này sẽ được các linh mục địa phương và linh mục Rodolphe Vigneron, đại diện tổ chức ban phép lành tại chỗ…

Read More

Cơn ác mộng

         Những ngày hè có được nhiều giờ không phải đi học,  Tí vùi đầu vào máy để chơi game, chơi hoài đến nỗi ghiền lúc nào không hay, đến bữa cơm nó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, mẹ Tí kêu hoài nó cũng không chịu vâng lời, thậm chí còn dám vểnh cổ lên mà cãi lời mẹ mới ghê chứ!! Nó sẵng giọng to tiếng thế này: “ Khi nào đói thì con tự lấy ăn, mẹ đừng nói nhiều điếc tai lắm…”. Mẹ…

Read More

Lúa cỏ lùng thiện ác sống chen nhau

Vâng, cuộc sống trần gian là thế đó!. Có thiện thì có ác. Có gian dối thì có chân tình. Như trong bao gạo lại có vài con sâu nhưng xin thưa chẳng ai lại đi đổ cả bao gạo mà không lượm ra vài con sâu?. Hay trong thố bột trắng tinh cũng có vài con sâu sống trong thố bột ấy nhưng cũng tương tự là chẳng ai lại đi đem nguyên thố bột ấy đổ đi cả mà không bắt, không rây chúng ra, thưa có phải?.…

Read More

Nắng chiều ảm đạm tôi đến thăm em

Khóc con mới qua đời chưa ráo nước mắt thì nay mẹ đang chuẩn bị lên bàn mổ. Trước tình cảnh này ai mà không động lòng trắc ẩn xót thương! Sau lễ chiều Chúa Nhật hôm qua tôi ghé vào căn nhà thuê thăm em. Như mọi lần em lấy ghế ra trước hiên nhà tiếp chuyện. Em nói: “Con mới đi hội chẩn thứ Tư vừa rồi. Chờ hội chẩn lần nữa rồi có thể mổ. Mọi sự xin phó thác cho Chúa.” Mọi sự xin phó thác…

Read More

Trèo Lên Cây Để Xem Ngài

Trên đường về Jêrusakem, Chúa Giêsu đi qua thành Giêricô. Lúc Ngài vào một phố có nhiều cây đẹp, dân chúng kéo nhau ra xem chật ních hai bên đường. Trong số những người đi xem hôm ấy, có ông Giakêu là một nhà phú hộ, đứng đầu bọn thu thuế địa phương. Đã từ lâu ông ao ước được gặp Chúa. nên hôm ấy, ông tìm cách để được thấy Ngài. Nhưng làm thế nào được, vì ông thấp bé và dân chúng lại vây quanh Chúa rất đông…

Read More