Đôi mắt xót thương của Chúa

Tông sắc “Misericordiae Vultus” (Dung mạo của Lòng thương xót), được Đức Thánh Cha Phanxicô mở đầu bằng lời tuyên xưng: “Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Kitô Giêsu. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo như  đã được tóm tắt đầy đủ trong mệnh đề này” (số 1). Để nhấn mạnh chủ đề Lòng Chúa thương xót, logo của năm Thánh khắc họa chân dung Chúa Giêsu vác người tội lỗi trên vai. Ở đó, một trong những nét độc đáo là đôi mắt của Chúa  quyện…

Read More

Legio với vấn đề cấm viện trợ vật chất

          Có thể nói vấn đề cấm viện trợ vật chất là một trong những  đề tài gây thắc mắc nhiều nhất trong  các buổi tập huấn. Những câu hỏi được nêu lên ấy  rất đa dạng và đã được các thuyết trình viên  căn cứ Thủ Bản để  giải đáp. Thế nhưng người hỏi dường như vẫn chưa tâm phục khẩu phục và trong thực tế hội viên chúng ta nơi này nơi khác vẫn vi phạm điều cấm này một cách ngang nhiên. Thủ Bản…

Read More

Thơ chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu

“Nầy là Trái Tim đã yêu dấu loài người quá bội, đến nỗi chẳng tiếc sự gì cùng nó” ( Chúa Giêsu truyền cho thánh Magaritta) Tình yêu thiết tha Bởi Chúa mà ra Tình yêu người cha Cho ta thật nhiều Nhưng Tình Thiên Chúa Lớn biết bao nhiêu ! Ta không kể xiết Tình Chúa mãi miết Dắt dìu ta đi Trên nẻo đường đời Ta không lạc lối Dù trong bóng tối Thánh Tâm soi đường Dấu chỉ tình thương Là Giêsu Thiên Chúa Biểu tượng Thánh…

Read More