Ngàn Hoa Dâng Mẹ – Ngày 31

CHƯƠNG TRÌNH NGÀN HOA DÂNG MẸ Thứ Bảy, ngày 31/05/2014   PHẦN I. SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 1. KHAI MẠC (hát hoặc đọc: xin ơn Chúa Thánh Thần) 1. Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn…

Read More

Sĩ quan trở lại

Thiếu uý Phạm Đăng, dân ngoại giáo, cựu học sinh Taberd.  Đau ruột rất nặng, nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.  Ông đã bị mổ một lần rồi, lần này bác sỹ bắt phải đưa lên bàn mổ.  Trước khi đưa mổ, chị Agata Tất vào thăm, ông ước ao chịu phép Rửa tội vì sợ chết trên bàn mổ.  Chị không chấp nhận, sợ khi ông khoẻ lại sẽ gặp nhiều ngãng trở. Mổ xong mười phút sau ông kêu ú ớ!  Rồi tay chân quỵ lại,…

Read More

Hãy theo Thầy lần nữa!

Các bạn trẻ thân mến, Lần đầu tiên Phêrô được nghe giới thiệu về thầy Giêsu là thông qua người anh em của mình là Anrê. Sau một ngày ở với Giêsu, Anrê về nhà thuật lại với Phêrô là mình đã thấy Đấng Cứu Thế. Ông cũng nghe thế thôi, chứ nào biết Đấng Cứu Thế ấy là ai. Thế rồi, chuyện xảy ra với ông hệt như một giấc mơ. Vào một ngày đẹp trời, khi ông cùng gia đình đang giặt lưới sau một đêm đánh bắt…

Read More

Tôi tưởng …

Tôi tưởng mình chịu khó, thật ra số lần khó chịu nhiều hơn trong đời. Tôi tưởng mình ít nông nổi, thật ra tôi vẫn vướng hoài khi nổi nóng. Tôi tưởng mình bao dung, thật ra tôi dễ…bung dao. Tôi tưởng mình tỉnh táo, thật ra trái táo còn tỉnh hơn tôi. Tôi tưởng mình dễ thương, thật ra thương không dễ. Tôi tưởng mình biết lắng nghe, thật ra tôi muốn người khác phải lắng còn tôi không nghe. Tôi tưởng mình hay cho đi, thật ra vừa…

Read More